Ðề: Các mẹ làm gì khi buồn??????? hihi ai cũng có khi buồn, em thì tùy mức độ, có thể em làm cái gì đó cho quên, không thì đi chơi một bữa cho đã đời hihi
Ðề: Các mẹ làm gì khi buồn??????? Hi hi, thỉnh thoảng say xỉn 1 tí thấy cũng thú vị phết. đúng là quên hết mọi chuyện buồn
Ðề: Các mẹ làm gì khi buồn??????? Thêu tranh chữ thập, ra ngoài thì ngại bụi mà buồn thì đi đâu cũng buồn, cắm đầu vào thêu quên hết sự đời
Ðề: Các mẹ làm gì khi buồn??????? Công nhận vói bạn điều này, cứ có 1 việc gì để tập trung vào làm thì nỗi buồn cũng qua nhanh, quên ngay. Mình có cô bạn có nghề xâu vòng hạt bán.Cứ buồn là cô ý mang hạt vòng ra xâu, một công đôi việc, vừa quên đc buồn lại vừa kiếm được tiền, cho ra mắt nhiều sản phẩm mẫu mã mới trong những lúc như thế, hi hi
Ðề: Các mẹ làm gì khi buồn??????? Em có một thói quen, một thói quen có lẽ là không tốt nhưng vì là thói quen nên khó bỏ, mỗi khi em buồn người em nhớ nhất là người yêu đầu tiên, muốn chia sẻ, muốn kể với anh ấy, kể cả khi có người yêu mới khi gặp vấn đề gì với người yêu mới em cũng muốn kể với anh ấy, thấy mình ích kỷ ghê nhưng có lẽ chỉ có anh ấy là người hiểu mình nhất. Những lúc khôgn giám gọi cho anh ấy thì mình ngồi viết tên anh ấy, viết rất nhiều lần và khôgn hề biết chán , không hiểu tại sao mình viết tên anh ấy đẹp, rất đẹp.
Ðề: Các mẹ làm gì khi buồn??????? bùn hay kiếm chỗ nào đó trốn 1 mình, bùn càng bùn... bùn cho hết nỗi lòng... rùi sẽ đến lúc ko thèm bùn nữa, hok biết làm zậy ngừi ta gọi là gì nữa, chắc gọi là khùng wá. :-s
Ðề: Các mẹ làm gì khi buồn??????? mỗi lúc buồn thì mình hay đọc sách, coi film ... giết thời gian rất nhanh...
Ðề: Các mẹ làm gì khi buồn??????? Ôi, thế hả, vậy là em vẫn còn tình cảm với người đó nhiều lắm, nó ản giấu đi trong cs và lúc có cơ hội lại trỗi dậy rồi. Em giống con bạn học ĐH với chị, buồn giận người yêu mà cứ ngồi viết tên người yêu ra, hàng nghì cái chữ tên người yêu, hay thế chứ
Ðề: Các mẹ làm gì khi buồn??????? Em thì mỗi lần buồn hay chui vào phòng tắm,chả làm gì cả,chỉ ngồi nghịch nước thôi,khi nào thấy chân,tay se lại thì ra ngoài. Tuy k hết buồn nhưng nó làm cho mình bớt buồn hơn và bình tâm hơn.
Ðề: Các mẹ làm gì khi buồn??????? Hí hí, thú vị thế, cách giải sầu mới mình mới nghe lần đầu tiên, hi hi, rất chi là lành mạnh nhé
Ðề: Các mẹ làm gì khi buồn??????? Nếu buồn mà vẫn đang nhiều tiền thì t mua thật nhiều món ngon về ăn! keke
Ðề: Các mẹ làm gì khi buồn??????? Vậy còn lúc ít tiền thì làm sao hở mẹ nó, thường thì lúc buồn lại... hết tiền mờ
Ðề: Các mẹ làm gì khi buồn??????? Khi buồn, việc tớ hay làm nhất là nhấc điện thoại lên và 8 cùng bè bạn. Nhiều khi chỉ 8 đâu đâu, chứ ko phải lúc nào cũng 8 về nỗi buồn nhưng mình thấy nhiều khi cũng giải tỏa đc ít nhiều sự muộn phiền.
Ðề: Các mẹ làm gì khi buồn??????? Nói chuyện được với ai, thậm chí la hét 1 tí, quát con cái 1 tí cuãng là 1 cách giải tỏa mà. Có 1 cách nữa nếu buồn mà đi hát karaoke là đỡ lắm, như kiểu nỗi buồn bay ra ngoài cũng tiếng hát (mà thực ra là hét) hi hi
Ðề: Các mẹ làm gì khi buồn??????? Buồn thi ko nói gì, kiếm một góc làm li cafe nhâm nhi cho hết ngày.........
Ðề: Các mẹ làm gì khi buồn??????? Mình lại khác, mình làm thế thì lại dễ tức cảnh sinh tình mà buồn hơn. Bởi vậy hễ tớ buồn là lại kiếm chỗ thật đông vui, phải đc nói chuyện, ăn uống, tếu táo... thì tớ mới đỡ đc
Ðề: Các mẹ làm gì khi buồn??????? Những lúc buồn em toàn nghe nhạc rock...mặc dù bình thường ko thích nhưng ko hiểu sao những lúc như thế em lại nghe, bật rõ to, tiếng nhạc át cả nỗi buồn...hyhy, cũng thả lỏng cơ thể luôn, nếu thực sự buồn muốn khóc thì cũng chui vào nhà tắm bật vòi nước rùi khóc to cho sướng, xong là hết buồn luôn...) ko biết có ai giải quyết ...nỗi buồn giống em hem )
Ðề: Các mẹ làm gì khi buồn??????? ngày xưa chưa cưới thì còn hay buồn vu vơ, cưới rồi chẳng mấy khi thấy buồn nữa, thay vào đó chỉ thấy lo nhiều hơn,hiii