Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 11 TRẻ mới xinh thì xì xoẹt nhiều là tốt (thấy các cụ nói thế) nhưng chị tho dõi phân em ấy. Rồi hỏi bác sĩ xem chị ạ
Ðề: Bếp Kún tầng 11 hú hú. Cả nhà ưu ái em thế nhỉ. Em cứ diễn một mình. Chốt lại em khoe con Mèo nhà em tí hí hí Con được gần 7thangs. Các mẹ già mẹ trẻ thấy con có xin hông? ))
Ðề: Bếp Kún tầng 11 à cả nhà ơi ít nhất là hơn 1 tháng nữa mới có sữa đợt mới ,em đang rầu quá vì hết sạch sữa nguyên kem rồi chỉ còn 1 ít sữa gầy vì hôm đầu tháng nhập hàng các chị ấy bảo là cuối tháng có hàng mới mà cuối tháng rồi bảo là cuối tháng sau mí có huhuhu
Ðề: Re: Bếp Kún tầng 11 Bác cứ thực hiện có ai cấm bác đâu. Sai luôn anh xã massage cho nữa thì tuyệt
Ðề: Re: Bếp Kún tầng 11 con hĩm nhà chị vừa dậy vì thằng anh trêu, giờ nằm gác chân chữ ngũ, tay ôm bình sữa, tay gãi gãi, mồm ê a, bu ba pa ...buồn cười nhất là khi nào nó nằm sấp, đầu nó dũi dũi như con nhím ấy, dũi chán lại phi ngựa, đít chổng lên ngoáy loajn xạ, lắm lúc mẹ cháu phi tợn quá, quá đà lao sầm mặt, may mà nằm đệm đấy ko lại nát mặt. Bây giờ mới biết làm mặt xấu nữa cơ, hôm nào up cái ảnh lên cho cả nhà xem, nhìn nó chết cười.Mà bây giờ cứ hễ ai ăn gì là nó hối hả lao ra sờ soạng quờ quạng, đòi bằng được. Nó ăn đĩa bột 250ml chỉ 10', ko kịp xúc là gào mồm. Chả biết lớn có như thằng còi kia ko...
Re: Ðề: Re: Bếp Kún tầng 11 Dạ bác xin cô. Bác còn 7kg để trở về số cân trước khi bầu, và còn có 23kg để trở về trạng thái trước khi kết hôn thôi cô ah... chả dám ăn vặt
Ðề: Bếp Kún tầng 11 rán chỉ ăn ngay chứ 3 con, ăn hết sao 1 lúc. mà chị đâu có thích cá bao giờ? thế mà bây giờ chết nghiện cái cá này vì nó ko hề tanh, chắc vì nó tươi, nó ngọt thịt, dai thịt và ko hề khô như cái con cá thu loại to tổ bố sắt khúc ý. Chồng chị ko ăn cá rán kiểu nhạt nhẽo chấm mắm nên phải dim dim kiểu thơm tho kia + thêm phải bóc sạch xương mới ăn hộ. Món này làm cho con ăn luôn nữa, tuần sau đi làm khỏi lo ở nhà nó ăn gì. Tối nay xúc cho 1 bát lưng cơm cá + 4 quả chim cút rán.
Ðề: Re: Ðề: Re: Bếp Kún tầng 11 hì bác phúc hậu quả cơ. Thế thì ăn bưởi, ăn táo bác ạ. Nhưgn mà em ko hiểu sao từ lúc sinh xong em lại thích ăn đồ béo, đồ ngấy, và đồ ngọt híc Chồng thì cứ bảo: nhìn em ngấy quá
Re: Ðề: Re: Bếp Kún tầng 11 Tầm Sa e là thix chị nhỉ? bdau nhiều trò rùi đây. Con hĩm nhà e thì cứ đói là ọ ẹ khóc, mồm thì há há nhọn hoắt ra như con chim con há miệng chờ mẹ mớm mồi ý. Rồi lúc ăn e cứ lấy đầu ti chạm vào mặt vào mũi nó thì nó cứ ngoái cái mỏ đi tìm ti mẹ nhìn buồn cười lắm. Dưng mấy hôm nay cứ 12h đêm là nó tỉnh giấc, mắt thao láo, mồm thì cứ chu lên, đến 3h mới ngủ. Mà đòi ăn suốt trong khi e chả dám cho ăn nhiều vì cứ nằm là nó rướn, rồi lại trớ... mà ko cho ăn thì nằm chơi 1 tẹo rồi lai khóc, mà khóc dai và to lắm... pát sợ
Ðề: Bếp Kún tầng 11 chồng bác thanh cảnh mà lại cầu kì quá nhỉ. Em thì ăn cá toàn được xã bóc cho. Vi ko bóc em cũng lười ăn. Mà em lười ăn thì lão sợ sữa ko tốt cho con lão Trẻ con mà chịu ăn cá thì tốt quá rồi
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Đây, Lắc ơi https://docs.google.com/a/capitalto...0YDu-OHdC1hZG5TSXpVS0pibkQ2UkZObDBSVEE#gid=17