Ðề: Bếp Kún tầng 11 chi chơi nguyên con đấy, xử xong đàn cá thu rồi, mai cho GV VC nhà cá điêu hồng, kia sẽ cố làm nốt chả cá = 2 vỉ cá ngừ đai dương nữa là gọn gọn, ah quên còn vỉ xương cá hồi....mí đàn tôm nhí chưa có lí do để xử
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Kún ơi, xin lỗi em vì hôm nay chị không qua nhà em được. Em găm hàng cho chị, hoặc em vứt qua trường cho chị vào sáng thứ mai có được không? Thứ 3, thứ 4 chị đi chơi, nếu không để thứ 5 chị sang nhà em nhé. Xuề đấy.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Thời gian này hay chị nhỉ, ngắm con mãi chả chán nhưng mà ở nhà với nó 1 ngày thì đúng là mệt(khoản này bà giỏi hơn con mẹ mìn như em). Trưa nay em ăn dưa hấu, cu cậu nhìn thấy đỏ đỏ rồi đòi ăn, em cho nếm thử, rút ra là khóc ré như ai cấu ấy. Hi vọng hôm nào ăn bột cũng được như chị Sa nhà chị
Ðề: Bếp Kún tầng 11 CHị đang bấm ngón tay tính xem 40 thùng sữa là bao nhiêu tiền. Ôi cha mẹ ơi, không đủ cả đốt tay mà đếm nữa.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Chị còn ngót 40 trang nữa chưa kể đêm nay tăng trang vù vù nữa thì.... Phù, chắc không lội hết rồi.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 chị thấy có em, chị, bác cáo mí chị Kún thôi, hee thứ 5 này nhà chị về chị bẩu người ta mổ sạch để nguyên con, rồi nướng sơ mang lên cho nhà mình nhé @ cả nhà: Ai có nhu cầu CÁY cũng ới em nhé, ăn CÁY xong em cũng k ăn đc cua, hihi,
Ðề: Bếp Kún tầng 11 phố Gầm Cầu, Hàng Giấy dạo này tôi lại toàn ăn phở bò Xuân ở Hàng Gà hay cái phố gì nối Phủ Quán Sứ ấy nhỉ? Hoặc phở Sướng ở ngõ Trung Yên hay gì nhỉ? chỗ Đinh Liệt ấy?
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Báo cáo với cả nhà, hôm nay em dẫn mấy bà chị đi tút tát, máu lên em cũng chìa mỏ ra làm. Em nghe tư vấn vụ chăm sóc da bằng tế bào gốc thấy ổn quá. Nhà mình có ai biết vụ này không, bày em với. Em cũng hãi mất mấy chục thùng sữa lắm ý...
Ðề: Bếp Kún tầng 11 ôi chi khỏi băn khoăn đi, có con đệ nó ở 131 Thái Hà nó quăng bom sang nhà chị ngay. chị cho e cái địa chỉ nhà đi.
Re: Ðề: Bếp Kún tầng 11 Cái này chị hỏi anh gu gờ phân biệt sốt phát ban và sốt xuất huyết sẽ ra khối cái đấy. Nhưng 99% phần trăm là không phải sốt xuất huyết. tắm là gì thì tắm cứ phải sôi sùng sục đã, không nhỡ đâu lại bị viêm da thì chết. uống nhiều nước hoa quả mát để tăng cường sức đề kháng. Đôi khi dị ứng cũng có thể làm nổi mẩn đỏ khắp người như thế.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 lúc này nó mê gặm nhấm lắm, chị mua cái vỉ cà rốt baby bé như ngón tay, luộc lên cho nó gặm đấy. hôm cho ăn dưa hấu thích lắm, mút mút gần hết 1 miếng.
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 11 dưng vấn đề là nó ko có tẹo biểu hiện nào sốt siểng gì???? ngừoi lông dân phải làm thao??? tắm sôi sùng sục là sao hả gái? rau cỏ mẹ cháu ngâm nhũn nhĩn ra rồi mới đun sôi như Hỏa ngục, xong pha thêm nước lạnh chứ sức đâu mà đun đúng 1 vại chờ nguội?Chả dám cho nó uống nước quả gì, hôm nọ bà cho ăn thanh long xì xoẹt cả chiều nên hãi hãi là
Ðề: Bếp Kún tầng 11 tôi thích phở Xuân vì sốt vang ngon, giá 35k chứ giờ ra Tư nhùn sốt vang là 40k. Phở Sướng nước sôi sùng sục nhìn sướng mắt lắm, có món thịt dừ, kèm gầu cũng chỉ 35k, ăn xong mà ớn tận cổ vì lắm xịt quá. Còn phở gà thì vẫn cố vòng lên Hàng Than thôi, ko ăn thì thôi chứ ăn là chỉ ăn ở đây, ăn chõ khác phí mồm.