Ðề: Bếp Kún tầng 11 Nhà chỉ còn 7 thùng béo 2 thùng gầy, chả đủ đến cuối tháng sao. Chủ quan vì nghĩ cuối tháng 7.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Nó gần giống con cua bác ah. Nhà E rất thích món này, rau muống luộc chấm mắm cáy thì ko gì bằng,
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 11 Sắp có mùa cam canh Văn Chấn rồi, E thầu cho bếp mình vụ này. Nó ko ngon ngọt như cam canh hịn, nhưng cũng rất ngọt, lại đảm bảo 100% ko chất gì vì là nhà chú E trồng.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Giời mưa bà cứ phở phở làm cả nhà thèm, bác Phớ cảm cúm. Nhà tôi cả họ ngoại đều nghiện phở Vui. Phờ gà thì mê cái quán bán đêm ở Hàng Đào. Hôm nay đi chợ mua được miếng nạm, cuốn rồi luộc chấm mắm gừng. Ngon tuyệt.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 em đi ngủ mẫu đây ạ! 1 tuần ko đc chém bếp vì có sếp ngồi cạnh em biết sống làm sao đây
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Tự nhiên chị cũng muốn .............. em đi Mát tờ chép, mà mấy hôm nay đã toàn khoe với con Linh nhà chị là cô Kún sắp đi thi rồi đấy, vì nó cũng cứ ao ước được đi thi Junior...
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Hôm nay em cũng đu món cơm tay cầm. Nước luộc gà nấu cơm, hơi khô. Gà gỡ, ướp dầu hào xào với xả, măm. Rồi em trộn cơm với gà xào (đã bỏ nước xào đi) cho vào chảo độ 1 bát cơm một cho se hạt cơm. Rồi bỏ hết cơm vào cái nồi đất, trộn thêm dầu mè. Bắc cái chảo cũ lên bếp ga, đặt nồi đất lên, vặn nhỏ lửa, để độ 30'. Thành phẩm chả giống mùi của Ciao lắm nhưng ăn cũng ngon. Chắc cái sốt chưa chuẩn.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Chị ơi, chị click chuột phải vào bức ảnh nhé, xong rồi nó hiện ra cái dòng copy URL í chị, chị nhấn vào đó. Rồi về lại lcm, nhấn vào chỗ biểu tượng bức ảnh (di chuột vào nó sẽ hiện ra chữ: CHÈN ẢNH í), trên thanh công cụ của cửa sổ "trả lời nhanh" í, chị chỉ việc paste vào đó rồi ok là xong. Em cũng có cái ảnh 2 con nhợn đất nặn muốn up xem trên máy tính dư lào mà đang vào FB bằng IP nên chịu chết...
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 11 Ngon thì chỉ đứng hàng thứ 2 thôi,thứ nhất,đầu bảng là k hóa chất,đồ sạch,yên tâm cái bụng thì mới thưởng thức được.Chị đăng kí đấy nhé,đừng có gạt đồng đội ra
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Hộp thư của Mẹ Kun Kín dang đầy bạn k thể gửi đc tin, hãy chờ cho đến khi bạn ấy xóa bớt nhé----------/-- bác xóa mạnh đi bác ơi
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Cả nhà ạ, nếu đến mùa cáy hay rạm thì ăn thật lực vào cho em, rẻ hơn cua nhiều mà lại là mấy con sống nước lợ chứ không phải nuôi bằng bông bỏng hay mứt...Nhà em mà đến mùa cáy hay rạm là em chơi cho cả cân mỗi lần, về làm sạch rồi chia nhỏ ra các bữa cất ngăn đá ăn dần. Chất lượng ngon như cua, thậm chí con rạm ăn còn ngon hơn cua, nồi canh rạm vàng óng đẹp hơn cua nhiều, nấu riêu không mất công chưng màu . Nhưng nghe nói ăn rạm độc hơn cua (ko phải chất độc, mà là giả sử có bị ho xù xụ thì ko nên ăn vì sẽ rất lâu khỏi). Con cáy thì nhỏ lắm, làm cả cân khéo đứng hơn 1 tiếng rưỡi mới xong í...
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Đêm nay bác không ngủ Đêm nay bác đắp mặt nạ mật ong cả đêm. Nhưng ngày mai bác quyết không mất thêm tiền mua đồ mỹ phẩm đắt tiền đâu nhá. Nếu nghe cái kuns nó liệt kê các loại dưỡng phải mua thì choáng lắm. Nhất là thời buổi này các hãng MP toàn giá trên trời, đau túi lắm. Nhưng đấy lại là bài học đầu tiên để dưỡng da đấy. Bác thì không theo cái list ấy bao giờ. Chỉ mua những cái mà thật cần thiết như SRM, toner, kem dưỡng(đến giờ là dùng đặc trị rồi). Cái quan trọng nhất là chọn đúng dòng sản phẩm hợp da mình chứ không phải thấy ai dùng được mà mình dùng cũng giống thế đâu. Quan trọng thứ 2 là kiên trì. KHông phải ngày 1 ngày 2 hay 1 vài tháng là da mình đẹp ngay được đâu. Phải tạo cho mình thói quen là rửa mặt xong chưa có nước toner và kem thì như thiếu 1 cái gì ấy, kiểu như ăn cơm xong mà chịn mồm không uống nước ấy. Rồi thói quen đắp mặt nạ buổi tối, không cần cầu kỳ là phải mua mask mới tốt mà mình xem da mình da khô hay dầu, mất nước hay nhạy cảm mà dùng ngay mật ong, sữa chua, cà rốt, dưa chuột hay gì gì cũng được, miến là nó hợp với da mình, dùng xong mình thây snos cải thiện là được.