Ðề: Bếp Kún tầng 11 Chị ấn chuột phải vào ảnh chỉ thấy hiện "copy link location" chứ không có "copy URL". Chị cũng vừa nhìn thấy ảnh 2 chú lợn xanh đỏ tím vàng của em, trông iu ghê
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Em thấy con cáy ở Hp nó to hơn cua ý chị Jly ạ, mà ngta nhặt sạch mình bỏ ngăn đá thì ăn thì xay thôi mà
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Da mình nó cũng như cái cây ấy. Trồng mà không chăm bón tưới phân vào thì cây còi cọc chứ tươi tốt được à. Nhất là trời nắng mùa hè này, ra đường không bịt mặt như nin za thì có chăm mấy cũng chả lại được em ạ.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Nhà chị thì mua cáy vẫn sống í, về chị tự làm, chị chỉ mua ở chợ nhà chị thôi chứ ko có điều kiện về tận HP mua đâu. Cáy trên này bán bé lắm, chắc con to bán hết từ dưới ấy rồi. Mà chị thích ăn cua cáy giã cối nhé, ko thích xay đâu í, cảm giác cua giã nó nhiều gạch nổi hơn nhiều, gạch đặc hơn. Tip để giã cua ko bao giờ lo bị bắn là cua cáy bỏ trong ngăn đá ra giã luôn lập tức, có thể 2ph đầu hơi khó giã vì cứng, nhưng đừng nản, cứ tiếp tục giã, ko bao giờ bắn. Mà cũng chỉ độ 5ph là xong thôi í.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Nghe lời bác em đi rửa mặt và bôi kem đây. Ôi cái khoản này em cũng lười chảy thây ra mặc dù da em cũng xấu xấu tệ.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Em vẫn copy ảnh về Bếp mình mà, chị dùng máy gì, win gì ạ? Máy em win7 copy URL chị ạ.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Ồi, em hôm nào thức khuya nhiều, liên tục thì da cũng xấu lắm, nhưng nếu đi ngủ sớm và thường xuyên ngày nào cũng ngủ sớm thì da trông khác ngay. Nhưng mà đúng là cái gì cũng vậy chị nhỉ, đều cần phải được uốn nắn và chăm bón ngay từ khi còn non mới đẹp lâu bền được.
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 11 Thế đồ nhà E thỏa mãn đầy đủ tiêu chí của Đại Ca đấy. Năm ngoái E làm lái cam canh cũng đc kha khá, giờ cũng có uy tín phết rồi. Mùa này E lại tiếp tục nghiệp buôn thúng bán mẹt ...
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Link location là link cái ảnh đó tới. Chị click vào ảnh cho view lên rồi phải chuột nó sẽ ra c a
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Hôm nay cô em chồng của E về bên nhà trọ ôn thi rồi. Vắng nó cũng thấy thiêu thiếu, chả còn ai để sai vặt nữa, cũng chả còn ai để cãi cả nhà như đài nữa. Mà con này đến tài nhé, bất kể cả nhà nói gì nó, chưa nói hết câu nó đã cãi xong rồi, mà cãi đâu ra đấy. E phục nó cái khoản này. Thế nên nhiều lúc nói gì cũng fai nhũn não để nghĩ xem nói thế nào để nó nghe hết mình nói rồi hãy cãi ...
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Chip ơi, em Mít đã xem Công chúa tóc xù chưa? Em Mít chắc thích phim đấy. Sáng qua đưa con bé cháu chị đi xem nó mê lắm. Rạp toàn các bạn con nít
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 11 Đến mùa nhà tôi cũng toàn ăn cam thôi. Thế nên cứ suốt ngày ghi ghi chép chép, đến cuối mùa thanh toán thì lãi đâu đc 300k ...
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Đấy, thế nên nhiều người mới bẩu ăn rạm độc hơn ăn cua, cáy. Nhưng mà ngon. Chị ăn thì bình thường nên vẫn chén tì tì...
Ðề: Bếp Kún tầng 11 E fai chăm sóc cho cái da của E thôi, E thề là từ trc E chả có cái khái niệm chăm sóc da đâu nhé. Thình thoảng đắp mặt nạ này mặt nạ kia, mùa đông thì bôi tí kem cho đỡ nẻ, nói chung là cứ hứng gì làm ấy, chả có hệ thống gì cả.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Sáng nay mới xem Ice age thôi chị ạ,để dành tuần sau xem,nhưng hình như ở Mega k chiếu phim này vì hôm nay em hỏi có phim gì thì k thấy em bán vé giới thiệu