Ðề: Bếp Kún tầng 11 Bà ko định đòi nợ tôi ah? Mang báng đa trả tôi và tính bao n để bạn trả. Giá bánh đa bạn biết rồi còn 1kg măng tính tiền bạn trả
Ðề: Bếp Kún tầng 11 800kg Séng Cù gồm cả vốn lẫn lãi, nếu tính lãi ko thì E ko đếm hết đc số 0 fai cõng bác ah ... . Còn táo mèo E chưa bán nên chưa quy ra đc.
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 11 Sáng nào chị cũng pha 3,4 quả,1 cốc nhỏ mang sang lớp cho con Mit,còn lại chị ực hết,hôm nào gấp quá k được uống thì như nghiện lên cơn í
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Con nhà chj tuần trước cho lên Vincom, mình đi qua hàng đồ chơi, hoa cả mắt, thế mà nó tia thế nào ra ngay được búp bê Công chúa Ori...hức, bạn ấy xông vào chọn ngay 1 bộ, mẹ nhìn giá tí ngất, thiếu 3,4 chục nữa là tròn 1 trẹo...Buộc phải nịnh nọt rồi kéo ngay ra khỏi hàng đồ chơi, thế mà nó vẫn nì nèo ông bô nó mua cho 1 em Ori 250k đấy, hức...
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Các bác chửan nhỉ. Em tg con Bong no bị úp thật cơ Bộ này khi dùng hơi dấp dính nhưng đản bảo da cải thuẹn rõ dàng luôn nhé
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 11 Thề mí bà là 3 tháng bán cam tôi tăng 4kg ... ](*,). Nhưng da dẻ mịn màng trông thấy. cũng bõ cái công chịu péo.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 E thề ko khai chú bộ đội nằm trong đống rơm hử ??????? E cũng đang định ý ới ló đơi mà ghét vì nhìn mặt bạn như cái mặt trận mà chả thèm đoái hoài gì đến, để suýt nữa bạn bị thịt.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Hôm qua chị xem ở Mega VC mà. Xem xong đi lòng vòng mấy tầng dưới đế chờ xe đến đón. Thấy bảng sale khắp nơi mà chả có nhu cầu món gì. Ghé vào Converse mua cho cô cháu đôi giày, lúc thanh toán hỏi có biển đề mua 1 tặng 1 là tặng gì các ẻm bảo mua 1 đôi giày tặng 1 đôi dây giày, ặc. Ôi là sale.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Thôi, em ngất, cả ngày mai bận rộn...Điên cái mai cty bắt mặc đồng phục, mà giặt bị mưa hắt ướt như chuột cả 3 bộ đồng phục, nhục ko tả được. Mai lại muối mặt ko mặc, hy vọng ko bị phạt...
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Cái này ko phải dòng trắng c a. Da nó khỏe căng mịn thì tức khắc nó hồng hào và sáng lên chị ạ
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 11 Cam canh ấy để ăn chị ah, chứ vắt uống thì phí hoài lắm. Vắt thì chị lấy cam sành ý, trên E có Cam Lục Yên, ngon và ngọt thôi rồi
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Ngại nhắm. Bạn bán hàng cành cao lắm chẳng dám mời chào ai bao h. Tại mình thays ai tự tin là ngưuơif đó đẹp rồi. Nên bạn ko để ý lắm mấy khoản đó. Cho bạn xin lỗi nhá ))))))))