Ðề: Bếp Kún tầng 11 Khiếp, tối qua e lội mà cứ giật mình thon thót, tưởng Đại ca với e Bông bị mấy e Ohui câu. Hồi còn son rỗi e cũng đú cái này n lúc đấy còn trẻ nên chỉ dùng dòng thường mà cũng buốt hết cả ruột, e chỉ dám chơi: Tẩy da chết, SRM, kem massage, serum, sữa dưỡng, kem dưỡng để hàng tuần lên đấy cho các bạn ý mát xa. Từ hồi đẻ xong e lười chả dùng nữa, đồ còn cũng để chỏng chơ rồi lôi ra bôi mông như chị Kún. Thỉnh thoảng các bạn ý lại í ới e ơi đang có chương trình này kia, e lên chị mát xa miễn phí cho. E biết tỏng là lên thế nào cũng bị à ơi mời chào nên e kiếu, giờ cái gì cũng quy ra tiền sữa, tiền học cho con hết rồi. Với lại chị làm mặt cũ của e giờ k làm nữa, các bạn mới thì chỉ nhăm nhe bán đồ, mời chào k đc là nguẩy đít đi vứt mình cho mấy e mới vào mát xa. Công nhận là đồ của bọn này dùng khá là hợp với e, hồi xưa mỗi lần bôi là chồng lại hít hà n mà giá thì cũng lè lưỡi. Giờ e korea có set nhỏ nhỏ có khi e cũng đú nhỉ, lâu nay chả chăm sóc yêu thương bản thân gì cả.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Thế là xong rồi, khí hậu SG dùng mà dính là tha hồ mà lên mụn, chẳng lẽ vì bôi cái Tái sinh mà suốt ngày phải ngồi trong điều hòa. Chị dùng EL được cái không bị nhờn, hơi hơi thôi nhưng mà chịu được
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Bạn em cũng bẩu thế ạ. Cố gắng ăn tiêu tiết kiệm làm chuyến du lịch sang Châu âu cho Ló biết đó biết đây bác ạ :-\":-\":-\"
Ðề: Bếp Kún tầng 11 chị ơi dùng ban đêm thôi. Tái sinh mà. Với cả da tái tạo vào đêm và đầu h sáng. Còn ban ngày chỉ cần bôi tí sữa dưỡng, hoặc kem dưỡng ẩm rồi dùng kem chống nắng cho nó bảo vệ da thôi
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Em cũng mong có ngày đó lắm. Mình sang bển mới biết thế giới nó như thế nào được. Xem phim ảnh thì cũng chỉ được phần nào thôi
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Thôi em đầu hàng, lội được khoảng 30 trang rồi ko thể lội được nữa. Em quay lại cắm mặt vào việc đây. Phòng em 1 đứa nghỉ đẻ, em phải cõng hết việc của nó. Tuần sau lại thêm 1 đứa nữa vỡ chum.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Ối cha mẹ ơi, sao Kún ơi mày lại để cho 2 đứa nó lạc ra ngoài thế. Giang hồ hiểm ác mà nó cứ như gà rừng thì chết rồi.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Này, Kô rê a ơi! Tuần này ọp có khi mày vác vai chục bộ tái sinh đến cho chúng chị tự vồ, khỏi phải ới
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Bác ơi em vẫn đang ở Sơn Tây bác ạ. Hết tháng 8 em mới về thủ đô cơ. Các bác cứ ủng hộ em nhiệt tình, em điều con em em phục vụ các bác chu đáo )))))))))))))))))))))))
Ðề: Bếp Kún tầng 11 đại ca với cái Bông nó như hổ rừng ấy bác ạ ))))))))))))))))))))) Em thì non gan nên mới đầu cũng tưởng 2 nàng ấy ném tiền lấy lộc
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Để xem Bếp trưởng chốt ọp ngày nào rồi mày cho đệ vác đến cho chị 1 bộ nhá. Ha ha ha, chết vì đú!
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Hì các bác ưu ái em quá. Không bác cứ cho em đc tiện em ship qua cho vì xe ôm nhà em lượn vèo vèo ấy mà.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 ôi rồi, đêm qua e lội roài nhưng như câm nín vì lội = đt, giờ sáng sớm tới cty dọn dẹp kê bàn ghế xong là phải fi vào đây ngay để đặt đồ ạ, hức, cái số e có vẻ k hợp đồng nát lắm mà toàn đi đặt hàng đặt đồ thì phải ý Lì: m cho c đặt 20 quả trứng muối nhá Bông: khi nào có cam thì hú c, nhà c 2 con giặc uống sữa và cam thay nước lọc Chou: cho 1 con cá vược với, nghe thấy mọi ng bàn tán chắc ngon nhắm nên c lại đú về cho thầy bu ăn thử chị Cá: chị ơi, tuần nay có xôi vò đới, nàng ăn thế nào để e báo bu đăng ký ạ Kều: m ơi, c còn có nhõn 1 thùng sữa béo, hức cuối tháng sau mới có sữa nữa hử mày ( chị Ong: e đã ghi danh vào bản ếch theo rồi chị nhá, nhừng chưa biết trả xèng sao cho c, vì e k có in tơ nẹt banh kinh e xin hết ạ