Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Thôi chịu khó ở nhà mà ngửi cái mùi khai khai của nước đái, cái mùi chua chua nồng nồng của mồ hôi thằng cu Mộc nhé! Ai bảo đi lắm bây h nhớ nhiều )
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Bạn có ra đúng chỗ em yêu tớ bảo ko ? Tớ cũng xong đc mấy cái mà nghĩ đến đóng khung lại sợ ....
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Uh , thế sang tuần anh thử qua xem , em có nhớ địa chỉ và tên cửa hang ko ?
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Các bà ơi, hôm nay ai mà tiện vào đây thì qua Bảo tàng chơi nhé, bắt đầu từ 9h sáng đến 11h, trời mát cho các con đi chơi cho vui vẻ nhé
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Đã đi chơi về, vui quá là vui, trời mát mẻ dễ chịu, đoàn tớ hôm nay có hơn 10 bạn với 3 mẹ, tiếc là ko có mẹ nào ở hội mình cả. Ngày mai tớ khoe ảnh nhé. Hôm nào hội mình làm phát nữa đi, các con vào trong Bảo tàng thích lắm, được khuyến khích đi giao tiếp với cả du khách nên các bạn ý hăng hái lắm. Cuối buổi còn ngồi vẽ vời nữa chứ, lấm lem màu nhưng bạn nào cũng hớn hở. Lúc về lại đi ăn pizza giờ mới lên câu bài nè.
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Bà Đam Mê: Tinh dầu của tôi cứ từ từ đã bà nhé, alo thế quái nào mà chỉ nhận đc tin nhắn và cuộc gọi chứ ko gửi hay gọi được, thằng Mộc gặm điện thoại rồi làm rơi cái độp xuống sàn
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Đây là ảnh chộp cuối buổi HC hôm qua ở SG, các bà có nhận ra tôi đứng ở đâu không???
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Tôi đã đi chơi về cả nhà ạ. Kỳ nghỉ này nhà tôi đi rất thuận buồm xuôi gió.
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Các con ở Bảo tàng Dân tộc học. Đang đứng túm lại tổng kết xem hôm nay con nói chuyện đuợc với bao nhiêu "Tây", con đạt giải làm quen được với 16 người bạn!
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Bà Dame ơi thế bà là người phụ nữ xinh đẹp mặc áo đầm đen đó hở?? Chẹp chẹp....
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Bà ơi, chân tui như 2 cái cột đình mà mặc váy hic hic hic... chắc bà con chạy hết ](*,)
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Tôi mặc váy hoa đen đó bà, có cả thằng cu Đạt 2 tuổi nhà tôi và thằng cu Tiến 9 tuổi, ke ke