Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Okie chị, em mua rồi gửi ở nhà KA chị nhé, còn tiền nong thế nào em tính sau ạ.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ thanks bà, tối tôi về may thử ra vải trước đã, k lại hỏng mất mấy mảnh vỏ gối đẹp. Mấy lần trc may vỏ gối tôi toàn k may khóa thôi.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Hôm qua c định may nốt váy mẹ nhưng thấy máy khâu kêu lạch cạch quá mà cứ may được 1 đoạn là rối chỉ, tức mình c ra luôn chỗ cầu Trung tự gọi bác thợ vào xem cho. Sau 1 hồi cân chỉnh , tra dầu thấy máy chạy ngon lành hẳn, mà bác thợ chỉnh cho c bây giờ may được tất cả các loại vải luôn : vải cotton, lụa trơn, vải mỏng , dầy may được tuốt. Chỉnh cả chân vịt nên bây giờ c may được khóa rất sát rồi. Đang sướng quá . Công sửa hết 70k là đắt hay rẻ nhỉ? nhưng túm lại là hài lòng.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Vậy hả chị, chắc em cũng phải mang ra hàng để họ chỉnh cho xem thế nào, chứ máy em may vải dầy dầy một chút là k ổn, phải kéo tay theo. Máy chị là giống của chị Chili ạ?
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Thích thế chị, nhà em may có xã biết về máy móc neê có vđ gì lại phải ỉ ôi nhờ xã, mội tội phải nịnh bợ mãi mới đồng ý, vì xã bảo em cứ ko chịu để tâm. Em làm gẫy đến 2 cái kim vì may vải dày rồi chị ạ
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ ôi sướng thế, 70k mà ngon thế thì quá rẻ rồi còn gì, lại còn tới tận nhà nữa
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Chị ơi cái này có phải mếch vải hôm trước chị mua không, nếu không phải mà là loại khác thì chị mua giúp em nhé. À nhắc mếch mới nhớ, chị Ka hôm trước bảo chia mếch giấy dày mà chưa chia thì phải.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Để chị xem, nếu mếch loại khác thì chị mua nhé Không thì chị em mình cứ dùng loại đó nhỉ. Thấy đậu xanh bảo 30k/met? Hay đúng là loại chị mua rồi nhỉ? vì chị mua là 25k mà!
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Các mẹ ơi cho me mon men vào học tập các mẹ nhé, nhìn các mẹ may đồ cho bé em mê quá, em có con gái, muốn may vá chút để tự tay làm điệu cho con, em đã mua đccmays brother rồi nhưng kiến thức may vá bằng không nên nhờ các mẹ chỉ dẫn giúp em nên bắt đầu từ đâu, và em thấy các mẹ bàn với nhau về 1 nơi bán vải mà em đọc tìm trong topic mà vẫn chưa tìm được thông tin địa chỉ, các mẹ chỉ giúp em với ạ, em chỉ thấy loáng thoáng là trên Bưởi phải ko ạ hay ở chỗ nào khác. Em cảm ơn các mẹ nhiều, chúc cả nhà ta mỗi ngày lại có sản phẩm thêm pro hơn
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Chào các mẹ, mình cũng hay vào topic may vá đọc lắm, nhưng hôm nay mới quyết định xin gia nhập Hội may vá cùng các mẹ nhé. Mình xin tự giới thiệu, mình là Ngọc sinh năm 1982, đã hoàn thiện khoảng 20 sản phẩm quần áo váy vóc đủ thể loại cho con zai, chồng, mẹ, cô, dì, bác.. và mình nữa. Mong các mẹ chỉ bảo kinh nghiệm nhé.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ từ Đội Cấn đi ra thì rẽ phải ra Bưởi, cửa hàng đầu tiên nhé welcome mẹ nó nhé
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Dạo này chị chili nhà ta bựn gì mà hông thấy vào mấy nhỉ
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Các chị đọc vụ mác dệt bên webtrethơ chưa ạ, có chị nào đặt chưa? Em thấy hay post lại thông tin cho mọi người nhé www.webtre tho.com/forum/f231/tang-20-thiet-ke-online-_-thang-6-mua-may_moi-nguoi-chung-tay_may-nhieu-thu-hay-1268960/index23.html#229 link đăng ký: https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0Aoj9w4IP_kiLdGpyQ0RfNGFkMW9LcE4zcDZxcXRSQVE#gid=0
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ giá dư lào em biết ko? .
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Bạn ơi mua máy brother 12, 14,16 cn đều đc cả, nên hỏi mua loại máy đạp chân cho tiện nhé. Nếu a Tùng ko có thì ra 55 Nguyễn Thái Học mà mua, tất tần tật đồ nghề may bạn cứ ra Hàng Bồ xem có gì thì mua, quan trọng là bạn may cái nào cần đồ gì thì mua trước, nhớ mua cả ghim nữa, vụ túi ví thì mua thêm bông trần ở Lương Văn Can, đối diện hàng bán vỏ bánh gối nữa ý. Vải may túi thì bạn có thể mua vải thô về trần bông và cho mếch cứng vào nó sẽ cứng may lên đứng túi, hoặc mua Linen nó khá cứng và ít thấm nước. Ngày mai mình sẽ có Topic bán vải chuyên vải thô và Linen, nếu bạn ưng thì ủng hộ mình nhé. à quên nữa, kéo cắt vải bạn ra Nguyễn Khuyến mua kéo nhé.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ bạn ơi cứ mua máy khâu đi về mò mẫm tìm tài liệu và hỏi các mẹ ý, rồi cũng ra mà. Nhưng mới đầu thì chắc là chưa có áo đẹp ngay mà phải luyện tay nghề.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ hi cảm ơn mẹ nó nhiều ^^ chiều nay em đi luôn, các mẹ ơi nhà em gần vải Nghĩa, mà chưa bao giờ ra ngó nghiêng,chỉ nghe đồn bà chủ hay gắt gỏng, ko biết ở đó có vải lẻ tẻ ko hay toàn bán theo cây vải ạ. Mẹ nghé ơi em xem link dệt mác sườn thì nhân chia ra chắc là khoảng hơn 300đ/mác Cả nhà cho em hỏi thêm chút máy may nhà em là brother 16cn thì liệu có lắp thêm được cái đạp chân ko, em đọc ở đâu đó là 16cn thì ko lắp được đạp chân, kèm theo máy của em có 1 cái cần gì dài dài cất sau lưng vỏ hộp mà cũng quên ko hỏi cái đó để làm gì
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Vụ tra khóa may chăn gối từ hôm nọ đến giờ em diệt hết 10 cái kim rồi đấy, cứ vèo 1 cái phập vào răng khóa là lại phải ngồi moi kim ra. Chị tìm ở afamily nó có mấy bài dạy may vỏ gối cơ bản đấy, ra ngay. Cái mảnh hoa hôm nọ em sẽ để lại cho chị nhé, em kiếm mảnh khác dùng, hi hi, thế là mở hàng cho chị đấy. Vì hầu hết vải em bán đa số chỉ có 1 mảnh thôi.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ máy 16 cn thì ko có đạp chân đâu, nếu hiểu biết thì có thể chế được đạp chân(thợ điện)
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ vậy là phải tranh nhau 1 mảnh hihi, mai mở hàng nhớ sms cho mọi người vào kịp thời nhá hihi