Hehe, tôi có cưa đâu. Tự cây nó đổ, vì gió to mà. Thực ra tôi cũng không xinh xắn gì, nhưng chắc tại có tí duyên. . Lúc còn đi dạy, hỏi những đứa tán mình, toàn kém tuổi mới chết chứ. Xã tôi không thích tí nào, không bắt ở nhà, nhưng chỉ thích mình dạy bọn trẻ con thôi.
hình như cái tuổi Thìn và tuổi sửu nó khắc khẩu hay sao ý, làm cùng cty cũng cái dở các bà ạh, như tôi đây, nhiều hôm giận nhau nhưng trong công việc vẫn phải nói cười kẻo nhân viên nhìn vào lại xầm xì...Những lúc ấy, chồng tôi như cố ý vậy,nói chuyện với khách hàng cứ em em rùi cười ha ha chọc tức tôi ấy...hồi đầu tôi ghen dữ lắm, giờ quen rùi, thấy bình thường..chồng tôi gia trưởng thấy ớn luôn các bà ạh,tôi cứ nhịn như nhịn cơm sống ấy, cứ nghĩ chồng vất vả kiếm tiền nên thui cho qua hết...cứ mỗi lần giận vợ thì chỉ nói chuyện với con thui, nhắn vợ qua con thui à...
Thièm chứ ? haiz, giá mình được làm theo ý mình thì..........khối đứa chết, he he he. Thôi hôm nào off, thi kể chuyện xem ai bi đát nhất nhé ? tôi tin là tôi giành giải quán quân đấy, bà L nhỉ ?
bà phải tự hào chứ có khi các bà ở đây đang ghen tị với bà đấy vì bà phải có ưu điểm gì nổi bật thì chồng bà mới chết bà chứ
mùa này đang mùa sắn vàng á các bà? sg bán 20k /kg đấy. thèm ăn quá chắc phải mua thui...hy vọng cuối tháng ra ghé shop mẹ Hải Anh nữa...
Công ty TNHH PCP HÀ NỘI hiện đang có chương trình khuyến mãi sản phẩm giấy photocopy mang thương hiệu office print, đây là sản phẩm được nhập khẩu trực tiếp từ indonesia.Sản phẩm chất lượng cao, bám mực, không nhăn giấy khi in,...vv Chương trình khuyến mãi bắt đầu từ ngày 10 tháng 10 năm 2009. Số lượng từ 50 ram đến 100 ram có giá : 41.000 đ/1 ram Số lượng từ : 150 ram đến 500 ram có giá: 40.300 đ/ram Số lượng trên 1000 ram giá 39.500 đ/1 ram . MỌI CHI TIẾT XIN LIÊN HỆ CÔNG TY TNHH PCP HÀ NỘI Điện thoại : 04.37856780 Fax: 04.37856781 Chúng tôi vận chuyển đến tận nơi cho khách hàng trong nội thành Hà nội, có hỗ trợ vận chuyển với các bạn ở tỉnh xa mua số lượng lớn Rất hân hạnh được phục vụ
Bà ra đi, cả nhà chờ bà ruasu ra rồi off luôn thể nhé !Ơ mà tôi ko hiểu sắn vàng thì khác gì với sắn thường kô ?
HÌ, bà ở trong ý làm sao biết, thôi ko reo rắc chuyện của tôi nữa, kẻo các bà chán sống hết thì tôi chết, tôi đang muốn tìm chỗ nào khuất khuất để gào thét đây, thèm nghe rock quá. Các bà vui vẻ lên nhé. Hôm nay thứ 6 cuối tuần rồi.
Nghe chừng cái tuổi băm của chúng mình bắt đầu nhiều chuyện nhỉ, nếu vào các Club của các be 8X mới lấy chồng toàn thấy chỉ nhau cách quản chồng, chăm chồng, lấy lòng chồng, dường như tầm mấy con Rồng này cưới lâu nên tình tình nghĩa nghĩa chứ ko là tình tình yêu yêu, (ko đúng đừng ném đá tui nhé), hihi, HN đa mùa đẹp đẽ off đi các bà ơi, tôi thấy quán cafe ở Điện Biên Phủ (hình như 32B) có vẻ hay ho rộng rãi nữa, nhưng các bà có xa ko??