Ðề: Bếp Kún tầng 11 Hiên tại em đang cố gắng giữ chỗ đứng trong cơ quan để kiếm xiền nuôi con vì bên em công việc áp lực lắm, làm không tốt là ra đi bất cứ lúc nào, sau bao ngày cố gắng sắp kết thúc phase 1 nhà tài trợ đồng ý làm phase 2. Đi công tác nhiều, sức khỏe em kém dần (nhất là từ lúc em xảy thai sau tết), em mệt mỏi quá, đã không có gì hỗ trợ giúp đỡ , vợ đi công tác cũng xúi vợ mang con đi. Chính vì thế em mới nghĩ đến chuyện kiếm việc gần nhà để chăm con, sau đó mới nát đầu, lôi hết tiền với kinh nghiệm hỗ trợ bà con ra, về quê làm cái chuồng gà ở quê để nuôi gà để bán rau cháo qua ngày. Càng nghĩ, sau phụ nữ khổ thế, suốt ngày phải nghĩ cái này cái nọ để vun đắp, hay mình làm hết nên lão không có việc gì làm
Ðề: Bếp Kún tầng 11 chị không biết hai vợ chồng em suýt ly dị khi con em được 1 tháng ah, vợ nằm ổ, mà cứ đi làm về là đi chơi điện tử, lương vợ thì thấp (ở co quan cũ nghỉ để nó cho có 1,5 tr tháng và ăn lương bảo hiểm) chồng lương thì cũng rưa rứa, vừa xây nhà xong, nợ người ta đòi mà cứ như người trời đẩy vợ ra đứng cho người ta nói này nói nọ, và nhiều thứ linh tinh khác, em uất quá mới nói bóng gió, đến tai mẹ chồng, mẹ chồng xót con mới qua xỉ vả em này nọ, em không nói một lời, hôm sau em đi làm đơn và có kỹ sẵn rồi. Nhưng sau đó nhà chồng xông vào cứu vãn, thế là qua cơn sóng gió. từ lúc đó em tình cảm của em bị bào mòn đi, vì người ta chẳng chịu phấn đấu một tý gì, có phải em ước vọng cao sang gì đâu, em chỉ tự hỏi tại sao mình phấn đấu được mà người ta không phấn đấu được. Bây giờ em đã có kế hoạch cho em rồi, em chỉ cần có bằng chứng thôi
Ðề: Bếp Kún tầng 11 e cũng đang định hỏi thế đây chị, quan trọng nhất là kinh tế và tài sản của mình thôi khi đã xong và có quyết định cuối cùng thì chả cần có bằng chứng làm j
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Bằng chứng để làm gì ?Cái chính là mày có bao nhiêu tiền ? Tài sản của mày bây giờ là bao nhiêu?
Ðề: Bếp Kún tầng 11 e ao ước làm 1 việc điên rồ... là mở 1 website riêng chỉ cung cấp các địa điểm ăn ún có KM kèm theo xác nhận về chất nượng của chính em :0 điên thật nhỉ?
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Bác ơi cảnh tỉnh bằng cách nào đây, nói vu vơ thì như nước đổ lá khoai, biết đâu chồng lại còn đề phòng hơn thì chết. em chỉ muốn có bằng chứng thực sự để nói chuyện, em không ngại ly hôn vì thân em là gái ngoại tỉnh, rời xa gia đình ra tận HN để học và lập nghiệp, em cũng trải qua nhiều biến cố, phải lìa xa người thân. Em có cách giải quyết của em và em biết cách này không làm ảnh hưởng đến con trai em và gia đình chồng và gia đình em, chỉ có em và chồng em biết việc này thôi.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Hiện tại list này mình đã nắm trong tay không cần qua kỹ thuật bạn ah, mình đang cần nội dung và cam kết không làm ảnh hưởn đến thanh danh người cung cấp tin
Ðề: Bếp Kún tầng 11 thế mới biết cái câu nhìn người mà đoán tính cách đối với em nó sai lè từ lâu rồi
Ðề: Bếp Kún tầng 11 vâng, em cảm ơn cả nhà, em cố nén nước mắt đây, em chuẩn bị qua nhà chị Kún xong, em về lấy hành lý đi công tác tại Ninh Bình, trong thời gian này em sẽ gặm nhấm. Giời ơi, em đi họp xây dựng chiến lược mà bị cái này nó ám quẻ thì không biết em làm ra hồn cái gì không đây
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Các gái có con nhỏ ơi, chị vừa tỉnh mộng ra là dạo này dùng Goon nội địa rẻ lắm, hqua ôm mấy bịch nhà Hương diện 114NK giá 390k/ bịch size M(6-11kg) có 68 miếng, tính ra chưa đến 6k/miếng rẻ hơn cả Goon nk và Canbebe, mà độ mềm mỏng thấm hút tốt thì ăn đứt rồi. Vửa search trên này có bạn bán còn rẻ hơn, có 380k/bịch, mấy đứa mới đẻ mua cực kỳ lợi vì mỗi bịch của nó đến gần 90pcs í, link đây nhé http://www.lamchame.com/forum/showt...-nội-địa-Japan-có-hàng-nhiều-miếng-!!!/page34