Ký sự "Con thi vào cấp 3"

Thảo luận trong 'Trường lớp, học hành' bởi chaucaochep, 10/7/2012.

  1. dung_sggs

    dung_sggs Thành viên tập sự

    Tham gia:
    16/4/2012
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    3
  2. methuongconlam

    methuongconlam Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    5/3/2011
    Bài viết:
    1,338
    Đã được thích:
    282
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Ký sự "Con thi vào cấp 3"

    Ôi! Hôm nay mới đọc được ký sự của mẹ nó, hay quá! quý giá quá! Từng dòng, từng chữ...những chia sẻ đều rất cần với mình. Hì.. đọc liền một mạch đã hết, mẹ nó tiếp tục, đừng để ngắt mạch nhé!
    Con trai mình đang có mục tiêu là Amser trong niên học tới. Chẳng biết làm gì, chỉ biết động viên, thổi lửa và bây giờ thêm được chiêu mị dân của mẹ nó đấy!

    Chúc mừng hai mẹ con giỏi giang !!! Hai mẹ con như hai người bạn lớn!
     
    chaucaochep thích bài này.
  3. lolita1

    lolita1 Banned

    Tham gia:
    19/7/2012
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Ký sự "Con thi vào cấp 3"

    ôi, đọc bài viết thấy hay quá, không biết bạn chaucaochep có kinh nghiệm j` ko, con mình năm nay cũng vào lớp 10, nhưng sức học của cháu hơi đuối, mình đang muốn tìm 1 trung tâm tốt để cho cháu đi học nhằm nâng cao kiến thức hơn nữa là chuẩn bị tốt cho việc thi đại học. Mình hiện đang ở Hà Nội, ở đây có ai biết trung tâm nào tốt thì liên hệ với mình nhé. mail của mình : ngoxuanlinh0612@gmail.com
    cảm ơn cả nhà rất nhiều
     
    chaucaochep thích bài này.
  4. lolita1

    lolita1 Banned

    Tham gia:
    19/7/2012
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Ký sự "Con thi vào cấp 3"

    các mẹ, các chị trong topic có kinh nghiệm j` về dạy dỗ con trong việc học tập thì chúng ta cùng chia sẻ,trao đổi nhé!
    tất cả vì tương lai con em chúng ta! :)
     
    chaucaochep thích bài này.
  5. chaucaochep

    chaucaochep Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    24/10/2011
    Bài viết:
    1,868
    Đã được thích:
    1,623
    Điểm thành tích:
    813
    Ðề: Ký sự "Con thi vào cấp 3"

    Còn hồ sơ vào 10 ư ? Nguyện vọng 1 mẹ chỉ dk cho con vào một trường mà 2 -3 năm gần đây có điểm đầu vào chỉ khoảng 52 điểm thôi. Các bạn trong lớp ngạc nhiên sao con chọn trường điểm chuẩn thấp thế !! con chỉ cười. Lý do ư : nếu con không đỗ vào một chuyên nào cả thì chắc chắn với lực học của con, con sẽ đỗ điểm cao vào trường CL này và như thế con sẽ được học lớp chọn của trường, chẳng phải cũng rất tốt rồi sao... hơn nữa trường này ... gần nhà ( he he tiêu chuẩn cao nhất của mẹ con mình mà)!!!

    Phần thi chuyên, con đăng ký thi chuyên Anh AMS tất nhiên rồi. Nhưng các nguyện vọng khác cũng không hề bỏ qua, tiếc j một dấu tick nhỉ. Biết đâu đến khi có điểm rồi, ko tick mình lại tiếc thì sao.... thế nên Anh – Trung, Anh – Nga rồi nguyện vọng 2 là chuyên Nguyễn Huệ nữa chứ mình đều chọn hết (nghe có vẻ hơi tham lam nhỉ!!!) Nhưng thật lòng mẹ chỉ mong con đỗ được cận chuyên SP. Mẹ có một người bạn trên mạng có con cũng học lớp này, nghe cô ấy nói mẹ cũng thấy thích vì học không chuyên sâu môn nào cả mà sức học của các bạn trong lớp cũng đồng đều.....

    Kiến thức đã hòm hòm, hồ sơ đã sẵn sàng, tất cả những cơ hội cần lựa chọn thì đã lựa chọn. Chỉ đợi đến ngày là đi thi thôi


    Đến ngày thì CNN và CSP, mẹ phải xin phép cho con nghỉ học phù đạo của các cô ở trường cả tuần để con tập trung và dưỡng sức đi thi. Phản ứng của cô giáo là « Chị nên tập trung cho con học T, V để thi vào 10 thôi, kỳ thi thử vừa rồi ở trường, kết quả 2 môn của con không tốt lắm đâu !!! Con mất nhiều thời gian vào học môn chuyên quá »... Hic hic thật là oan uổng, con không hề dành nhiều thời gian cho môn chuyên, mà vẫn cố gắng chia thời gian đều cho các môn mà vì thực ra các môn đều đóng vai trò quan trọng trong tổng điểm thi. Nhưng thôi thông cảm cho cô, cô cũng bị sức ép về thành tích « vào 10 » chứ. Mà con học trường làng thì làm gì có phong trào thi chuyên như các trường điểm hay chuyên cấp 2 !!! Bây giờ mới thấy một chút thiệt thòi khi học trường làng. Nhưng rồi đó cũng chỉ là một viên sạn nhỏ làm buồn 2 mẹ con mình một chút thôi, mà nó có khi lại là động lực để cho con thi hết sức mình, để còn chứng tỏ cho cô thấy là cô đánh giá con chưa đúng chứ nhỉ ??

    Con vào thi SP, kỳ thử sức đầu tiên, mẹ kiếm một ... quyển truyện ngồi ở ngoài phòng thi cùng với các bố mẹ khác và ... đợi. May sao mấy hôm thi, trời lại mát thế cơ chứ. Khuôn viên trường DH Sư phạm thì đẹp và nhiều cây xanh, gió hây hây thổi.... cứ như ngồi công viên ấy he he !!!

    Toán là môn thi đầu tiên. Con ra khỏi phòng thi, cười mà như mếu « đề thi khó lắm mẹ ạ, có những bài con đọc chẳng hiểu j, chắc chỉ đủ để ko bị điểm liệt thôi hic hic »

    « Trên điểm liệt là đạt mục tiêu của mẹ con mình rồi còn j. Con không học thêm kiến thức nâng cao nào thì điều đó chẳng có j ... ngạc nhiên cả ». Thế rồi mẹ hỏi con cảm tưởng về phòng thi, về không khí và quanh cảnh trường SP về các bạn cùng lớp học thêm TA mà con gặp trong khi thi .... Bỏ hết vấn vương của bài thi ko được tốt để nghỉ ngơi, chiều nay thi TA điều kiện, nên chắc là ổn thôi mà, cố mà gỡ điểm ở môn thi TA điều kiện này nhé !!!

    Đúng như dự đoán, thi xong môn thi TA điều kiện buổi chiều, tinh thần con phấn chấn hơn hẳn. « Con làm được hết mẹ ạ » - « Liệu có được 10 điểm không ??? » - « Chắc là được mẹ ạ » Vậy thì vui quá rồi, về nghỉ ngơi ..chơi bời, ngày mai ta lại chiến đấu tiếp. Môn hóc nhất đối với con là toán thì đã xong rồi, được hay không được thì cũng đã qua. Tối về ta xem lại một chút các kiến thức văn thơ năm lớp 8 nhé vì mình ko ôn j mà nghe nói đề không giới hạn kiến thức lớp 9 đâu.
     
    Sửa lần cuối: 22/7/2012
  6. chaucaochep

    chaucaochep Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    24/10/2011
    Bài viết:
    1,868
    Đã được thích:
    1,623
    Điểm thành tích:
    813
    Ðề: Ký sự "Con thi vào cấp 3"

    Lại nói lan man thêm về đề thi văn của chuyên Anh. Không giống đề thi văn của chuyên AMS, đề thi văn của SP và CNN các năm ko chỉ giới hạn ở kiến thức lớp 9 mà còn hỏi đến kiến thức văn học các năm lớp dưới nữa và đề thi có vẻ trọng tâm nhiều vào phần viết nghị luận xã hội. Đó là việc nêu lên hiểu biết của mình về các vấn đề xã hội hoặc phân tích các câu châm ngôn, tục ngữ ..... Để ôn tập hết những kiến thức này thì .... tốn nhiều thời gian ghê lắm. Có một cô giáo văn, mà con đã học thử vài tháng nhưng thấy không hiệu quả lắm, trước khi nhận con vào học đã phải hỏi con về mục tiêu của con là AMS hay là CNN để cô còn có hướng dạy. Theo cô thì ôn thi vào hai trường là hai kiểu ôn hoàn toàn khác nhau, con phải chọn mục tiêu nào là chủ yếu nếu không thì lượng kiến thức phải học là lớn lắm hic hic.

    Vì AMS gần nhà hơn và đề thi văn là đề thi vào 10 nên cuối cùng mẹ con mình quyết định ... ko thèm quan tâm đến đề thi văn của CNN và SP nữa, tập trung học theo kiểu để thi vào 10 (AMS). Như thế thì kiến thức cũng chỉ được giới hạn ở các văn bản được học trong chương trình lớp 9 thôi, mà chả nhẽ mình lại bỏ không thi vào 10 (vẫn nhát lắm chưa dám chắc là mình có đỗ được chuyên đâu nhỉ !!!)

    Thế cho nên trước khi bước vào cuộc thi SP và CNN, mẹ con mình đã xác định tư tưởng trước là thi ... cho vui thôi, là thi « cọ xát » nhỉ he he. Và chỉ trước kỳ thi văn SP mình mới xem qua toàn bộ các kiến thức lớp 8 và lớp 7, để nếu vào phòng thi có nhớ được j thì cũng có thể kiếm thêm 0.25 điểm là tốt rồi !!!

    Nhưng may quá !!!!, đề SP năm nay không đề cập j đến kiến thức của những năm trước cả. Con ra khỏi phòng thi mà mặt tươi như hoa..... Vậy mẹ con mình phải ăn mừng trước với nhau ở ... KFC đã để còn tiếp tục chiều chiến đấu môn Anh chuyên là môn có độ khó được mẹ con mình xếp loại là chỉ dưới toán thôi. Môn chiều nay lại có điểm hệ số 2 nên phải thật kỹ lưỡng trong việc kiếm thêm điểm dù là 0.25.

    Buổi chiều mẹ lại được ngồi công viên của trường SP hóng mát và đọc chuyện !!!. Các bố các mẹ ngồi ngoài phòng thi chờ các con nhiều lắm. Mọi người tán chuyện râm ran về đề thi các năm, về các môn vừa thi, về các nơi học thêm ...., Thế mới thấy các bạn con nhiều bạn học vất vả thật, tối nào cũng đi học thêm, học để thi 10 rồi học trong cả SP và CNN nữa mà có những chỗ học thêm cách nhà hàng chục cây số chứ. Mẹ con mình chọn cách nhàn nhã hơn vì không đặt một kỳ vọng quá cao

    Cuôi buổi chiều con ra, không bị xốc như sau buổi thi toán. Một phần thì bắt đầu cũng « chai lỳ » rồi, phần khác thì là do « bài thi không khó như con tưởng »

    YEH, vậy là mẹ con mình đã đi được ¼ quãng đường mà không hề có một trục trặc kỹ thuật nào. Vậy là thành công rồi. Tối nay và ngày mai sẽ chơi và học nhẹ nhàng chút thôi để Thứ Bảy lại tiếp tục đi tiếp con đường mình đã chọn - thi CNN.

    THI CHUYÊN ANH ơi bây giờ ta không còn sợ nhà ngươi nữa rồi !!!AH AH
     
  7. lehongnhung

    lehongnhung Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    27/3/2011
    Bài viết:
    11,006
    Đã được thích:
    2,057
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Ký sự "Con thi vào cấp 3"

    hix mẹ bé e đang dạy vừa nt cho e "Nhung ơi e Trang đậu thủ khoa học viện ngoại giao khối D đấy,chị cố gắng dạy e thi 10 nhé"e áp lực quá,huhu từ đầu e nhận dạy 2 chị e nhà cô này,nhưng do ít time quá nên dạy 1 time phải nghỉ dạy e Trang tập trung cho e Khanh,giờ cô chị thi thủ khoa nên áp lực đè nặng,hóng hớt để lấy kinh nghiệm ôn cho e ý CNN 5ting hi
     
    chaucaochep thích bài này.
  8. ca_nha_thuong_nhau

    ca_nha_thuong_nhau Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    4/8/2007
    Bài viết:
    2,070
    Đã được thích:
    2,145
    Điểm thành tích:
    1,063
    Ðề: Ký sự "Con thi vào cấp 3"

    Chị ơi em chúc mừng chị, em đã từng biết chị bên topic của em Beebuzz, bây giờ con gái chị đã đỗ vào Ams rồi vui quá, con em mới hết lớp 1 thôi hic hic
     
    khanhngoc08chaucaochep thích.
  9. methuongconlam

    methuongconlam Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    5/3/2011
    Bài viết:
    1,338
    Đã được thích:
    282
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Ký sự "Con thi vào cấp 3"

    Theo cô thì ôn thi vào hai trường là hai kiểu ôn hoàn toàn khác nhau, con phải chọn mục tiêu nào là chủ yếu nếu không thì lượng kiến thức phải học là lớn lắm hic hic."
    Mẹ nó ơi vậy là việc học thêm để vào trường nào là quan trọng đúng không? Nhưng mình chỉ thương các con đi luyện thi, học thêm quá nhiều ko còn thời gian để suy nghĩ và tiêu hóa bài học. Quá trình tư duy, tự tích lũy.. với chúng là rất quan trọng!
    Mẹ nó chia sẻ nhé!
     
  10. chaucaochep

    chaucaochep Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    24/10/2011
    Bài viết:
    1,868
    Đã được thích:
    1,623
    Điểm thành tích:
    813
    Ðề: Ký sự "Con thi vào cấp 3"

    Con nhà tớ cũng ko đi học thêm nhiều đâu, về toán văn thì hoàn toàn chỉ học lớp phù đạo của các thầy cô ở trường cấp 2 con vẫn học cùng với các bạn khác trong lớp. Chỉ học thêm tuần 1 buổi TA của cô Hoàng Ngân thôi. Tớ cũng thấy là cần cho con nhiều thời gian để con tự học thì mới ngấm được. Nhưng con nhà tớ cũng chẳng tự giác học lắm nên mẹ cần phải sâu sát, nhắc nhở. Mà đôi khi nhắc nhiều quá mà con ko có ý thức thì kiến thức cũng ko ngấm được nên thỉnh thoảng phải động viên con và thúc đẩy tinh thần của con bằng cách 2 mẹ con cùng học. Gọi là cùng học nhưng đôi khi chỉ là con làm bài còn mẹ thì ... check ... đáp án thôi mà he he. Nhưng những buổi như thế, con nhà tớ thích lắm, tinh thần học hành lại lên cao vút.

    Được một cái hay là các cô cho rất nhiều bài về nhà nên đôi khi chỉ cần các con hoàn thành homework là đã được coi là tự học, và kiến thức cũng khá nhiều rồi. Quan trọng là phải lựa chọn được lớp học thêm ưng ý thì cứ thế mà theo các thầy, các cô thôi. Và sau đó là khả năng tiếp thu của con, cuối cùng là một phần.... may mắn nữa
     
  11. salekhangvuong

    salekhangvuong Thành viên chính thức

    Tham gia:
    14/7/2012
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    25
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Ký sự "Con thi vào cấp 3"

    chúc mừng nhé ! thế là đã có thêm một tân sinh viên mới rồi ! chúc mừng bạn nhé
     
    chaucaochep thích bài này.
  12. methuongconlam

    methuongconlam Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    5/3/2011
    Bài viết:
    1,338
    Đã được thích:
    282
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Ký sự "Con thi vào cấp 3"

    "Quan trọng là phải lựa chọn được lớp học thêm ưng ý thì cứ thế mà theo các thầy, các cô thôi. Và sau đó là khả năng tiếp thu của con, cuối cùng là một phần.... may mắn nữa"
    Mẹ nó nói đúng quá! Cái đoạn "...học cùng con chỉ là ...check key thôi mà" cũng quá hay!!! Môn tiếng anh mẹ con mình cũng như vậy đấy! Nhưng mình hạn chế, ko giảng đc cho con nên mình đang tìm nơi cho con luyện thêm đây. Con trai học Lomnosove nên nghe nói tốt nhưng từ vựng, ngữ pháp, các dạng bài tập...còn là vấn đề với con. Mình đã lên Bà Triệu mua khoảng chục đầu sách cho hs chuyên ngữ về cho con làm nhưng có vẻ khó với con mẹ nó à. Chắc chan phải tìm thày, tìm lớp ngay thôi!!! Con định thi Lý Ams năm tới, không biết môn Anh điều kiện có khó lắm ko? Hè này con cũng cày gần hết 2 quyển của Michael Vince rồi.
    Mong topic này đc mẹ chaucaochep và các bà mẹ đồng hành cùng con trong sự nghiệp GD chia sẻ và giúp đỡ để các con chúng mình đều thành tài, đều HP các mẹ nhỉ?!!!
     
    MKthobongchaucaochep thích.
  13. chaucaochep

    chaucaochep Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    24/10/2011
    Bài viết:
    1,868
    Đã được thích:
    1,623
    Điểm thành tích:
    813
    Ðề: Ký sự "Con thi vào cấp 3"

    Nếu chỉ là tiếng anh điều kiện thì chắc là ổn thôi mà. Về từ vựng mẹ nó phải cùng con chiến đấu ngay thôi, bây giờ mới bắt đầu thì đã là hơi muộn rồi vì muốn thuộc nhiều từ mất nhiều thời gian đấy vì hoc được 10 từ sau một thời gian còn nhớ có khi chỉ được ... 1 thôi. Còn ngữ pháp thì con nhà mình cũng bắt đầu học theo lớp luyện thi từ hè năm lớp 8.

    Đừng cho con làm theo đề chuyên ngữ, con thấy khó quá sẽ nản, con nhà mình học chuyên anh mà đọc đề chuyên ngữ cũng còn choáng đấy. Nếu muốn cho con học thêm trong lúc chưa tìm được nơi học ưng ý thì mẹ nó mua cho con mấy quyển TA để thi đại học của tác giả Vĩnh bá ý, sách theo kiểu trắc nghiệm, có key rồi hai mẹ con cùng làm.

    Đây là 4 quyển sách mình thấy vừa với trình độ của các con, dễ làm nhất trong một loạt những sách tham khảo mình mua cho con. Mua về nhiều lắm nhưng làm j có thời gian mà làm hết!!!!

    [​IMG]

    Trong đó thì hai quyển dưới chắc cũng chỉ có thời gian làm được 1/3 thôi, hai quyển trên thì chắc làm được gần hết và phù hợp hơn.
     
    Sửa lần cuối: 31/7/2012
  14. methuongconlam

    methuongconlam Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    5/3/2011
    Bài viết:
    1,338
    Đã được thích:
    282
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Ký sự "Con thi vào cấp 3"

    Hì..hì.. đúng rồi, mua nhiều sách lắm nhưng bài toán thời gian quả là vấn đề! Cảm ơn mẹ CCC rất nhiều. Mình đã có 1 trong 4 quyển trên nhưng con còn chưa làm dc bài nào!hi..
    Mình đang đọc Vodka giúp làm đẹp đây!
     
    chaucaochep thích bài này.
  15. me An Nguyen

    me An Nguyen Thành viên tích cực

    Tham gia:
    19/9/2011
    Bài viết:
    826
    Đã được thích:
    492
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Ký sự "Con thi vào cấp 3"

    Con em còn bé, nhưng cứ nghĩ đến giai đoạn lớn lớn như con các chị là thấy ...lo lắm rồi. Đánh dấu để học hỏi kinh nghiệm của các chị.
     
    chaucaochep thích bài này.
  16. Dame_Clemence

    Dame_Clemence Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    3/3/2011
    Bài viết:
    7,951
    Đã được thích:
    2,699
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Ký sự "Con thi vào cấp 3"

    Ôi, hôm nay em mới ngồi đọc hết ký sự của chị, CHúc mừng hai mẹ con chị nhé. Em rất thích cách chị động viên, khuyến khích con, và lên kế hoạch rất cẩn thận nữa. COn em năm nay lên lớp 4 cũng đang cố gắng mục tiêu Ams cấp 2, nhưng em không tạo áp lực cho con mà cũng từ từ thôi. Em mong được học hỏi nhiều ở chị đấy ạ.
     
    chaucaochep thích bài này.
  17. minhong91tb

    minhong91tb Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    11/6/2012
    Bài viết:
    1,765
    Đã được thích:
    222
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Ký sự "Con thi vào cấp 3"

    con luyện thi vào các cấp, bố mẹ gần như luyện cùng con luôn. vất vả lắm..........
     
    chaucaochep thích bài này.
  18. Linhxinh05

    Linhxinh05 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    22/1/2010
    Bài viết:
    2,140
    Đã được thích:
    603
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Ký sự "Con thi vào cấp 3"

    hii, lại theo dõi quá trình học của mẹ con chị để học hỏi đây. Mục tiêu của 2 mẹ con em y hệt như vâyl, hiện nay cháu rất thích học tiếng anh mà mẹ thì đang ngâm cứu xem nên cho con học kiểu gì. Trung tâm thì nhiều vô kể mà lại ko biết học đâu có hiệu quả. Con nhà em năm nay mới lớp 2 mà em cũng đã định là lên cấp 2 cho thi ams 2 rồi chị ạ. cũng thích thi chuyên Anh.
     
    chaucaochep thích bài này.
  19. minh ftu

    minh ftu Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    19/4/2012
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    159
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Ký sự "Con thi vào cấp 3"

    Tự thấy mình chẳng liên quan, nhưng mà ghen tị với các bé, con của các mẹ ở đây quá T__T E vốn học hành chẳng đến nỗi nào, đủ để bố mẹ tự hào kể với mọi người, nhưng chợt nhận ra mình chưa bao giờ dc bố mẹ quan tâm đến chuyện học hành như thế. Nói ra sợ mọi người ko tin chứ từ cấp 3 đến ĐH, e thi trường nào có khi bố mẹ còn chẳng biết, đến lúc đỗ rồi mới thông báo hehe. Đâu có dc quan tâm từ lúc luyện thi chỗ nọ chỗ kia như thế này... Quá sướng. Mà e cũng lứa sn 92 thôi chứ xa xôi gì đâu :)) Hơi lạc đề 1 chút nhưng mà thật sự là các bé ở đây rất may mắn vì có những người mẹ như thế này :)
     
    chaucaochep thích bài này.
  20. chaucaochep

    chaucaochep Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    24/10/2011
    Bài viết:
    1,868
    Đã được thích:
    1,623
    Điểm thành tích:
    813
    Ðề: Ký sự "Con thi vào cấp 3"

    Có thể mẹ em vẫn quan tâm nhưng ko có thời gian và điều kiện thể hiện ra đấy thôi.

    Chị thì lại mong con mình độc lập và tự giác được như em... (đúng ra phải là cháu he he!!).

    Đôi khi mẹ quan tâm quá thì các con lại ỷ lại, kết quả thì vẫn đạt được đấy nhưng ... có khi công của ... mẹ nhiều hơn của con. Và khi mẹ buông con ra thì con ko biết đi đường nào hic hic.

    Chị vẫn luôn nói với con rằng kết quả đôi khi không phản ánh được thực chất. Nếu con không đạt được mục tiêu đề ra nhưng trong quá trình luyện thi với áp lực thi cử con đã học được cách tự học ntn cho hiệu quả, cách sắp xếp thời gian ntn cho hợp lý... đấy mới là cái quan trọng nhất, có ích cho con sau này. Chứ con không đỗ trường chuyên ko có nghĩa là con kém cỏi, sau này con sẽ ko thành công đâu. Mọi con đường đều dẫn đến thành Rome mà he he!!!

    Chị rất phục các bạn ở quê, hầu như là tự học lại còn trong điều kiện khó khăn nữa mà vẫn đỗ DH. Nhưng ở Thành phố thì ít bạn được như thế lắm vì .... cám dỗ nhiều quá. Thành ra mọi người vẫn đùa với nhau rằng, hs giàu vượt sướng còn được đánh giá cao hơn là hs nghèo vượt khó. Và khi đó thì không thể có công đóng góp của cha mẹ.
     
    Me_Bop82 thích bài này.

Chia sẻ trang này