Ðề: Giữa mẹ và vợ, anh bênh ai? Mình là 1 boy, chưa lấy vợ. Nhưng mà thật sự mình cũng nghĩ: "mẹ chỉ có 1 mà thôi". Và nói thật lòng 1 câu: Nếu mình yêu quý, tôn trọng bố mẹ mình thì mình cũng mới yêu quý và tôn trọng bố mẹ vợ được. Vợ đúng hay sai đều không được cãi mẹ chồng, không phải mình thiên vị hay không? Nhưng mà đã là phận làm con thì phải nhịn, bố mẹ dù đúng hay sai mình cũng ko được cãi. Hãy nín nhịn rồi từ từ sẽ giải thích với mẹ. Đấy là quan điểm của mình.
Ðề: Giữa mẹ và vợ, anh bênh ai? E sẽ về thử hỏi chồng chị ah. Chắc xã im lặng hoặc lảng tránh k trả lời lắm
Ðề: Giữa mẹ và vợ, anh bênh ai? Mẹ nào hỏi câu ấy là dại rồi, mình tất nhiên chỉ là người đàn bà thứ 2 thôi, an phận đi!!!
Ðề: Giữa mẹ và vợ, anh bênh ai? Em nghĩ rằng mẹ chồng cũng như mẹ mình thôi ạ. Bởi lẽ như chồng cũng sẽ coi mẹ vợi như mẹ mình. Hay tạo dựng mối quan hệ tốt giữa mẹ chồng và nàng dâu. Chúc các mẹ luôn luôn hạnh phúc
Ðề: Giữa mẹ và vợ, anh bênh ai? chồng em thì mẹ là nhất .chị chồng thứ 2 . đến họ hàng thứ 3.... vợ pải thứ n chán .....kinh.....................khủng
Ðề: Giữa mẹ và vợ, anh bênh ai? bạn cứ lấy vợ đi rồi sẽ biết . mâu thuẫn từ những việc ko tưởng.nghĩ nó như trò trẻ con ý. tốt nhất có inh tế thì nên ở xa mẹ chồng ra mình thấy các cụ nói xa thơm gần thối là chuẩn ko pải chỉnh
Ðề: Giữa mẹ và vợ, anh bênh ai? Mình thì bảo với xã nhà là chẳng cần anh bênh em chỉ cần anh biết cái gì đúng và cái gì sai là được
Ðề: Giữa mẹ và vợ, anh bênh ai? Nếu mẹ sai mà k đc cãi, k đc nói ra cái đúng của mình, thì chắc chẳng mấy mà nàng dâu "tẩu hỏa nhập ma". Đợi, đợi đến khi nào mới đc nói? Bạn đã nghe câu "để lâu...hóa bùn" chưa? Bạn, đặt cương vị vào vợ, nếu mẹ vợ sai, bạn có nhịn bà mãi k hay đổ lên đầu vợ là ít nhất?
Ðề: Giữa mẹ và vợ, anh bênh ai? Mẹ và Vợ đều là người quan trọng nhất, yêu thương nhất của chúng tôi. Vì vậy đừng bắt chúng tôi phải lựa chọn giữa một trong hai. Nếu vẫn cố tình bắt chúng tôi phải lựa chọn thì xin phép chúng tôi khộng chọn ai trong hai người hết, chúng tôi chọn ... bồ ^^
Ðề: Giữa mẹ và vợ, anh bênh ai? Bạn này không đọc kỹ à, có ai bắt phải lựa chọn vợ hay mẹ đâu . Điều các nàng dâu mong mỏi là chồng đủ hiểu biết để phân biệt được cái gì đúng cái gì sai để mà biết giải quyết mọi việc. Nếu giả sử mẹ chồng nói con dâu là con chó, con đĩ, nhà mày vô giáo dục, bố mẹ mày nghèo khố rách áo ôm, mày vào nhà bà là chuột sa chĩnh gạo chứ loại mày thì ra gì.... và vô số những câu nói cay độc và vô văn hoá, đâm vào lòng nguòi khác, theo bạn con dâu cũng nên nhịn phải không? Có thể bạn sẽ nghĩ con dâu làm gì mà mẹ chồng nói thế nhưng mình xin cam đoan một điều, con ruột thì bà có thể tốt đẹp nhưng con dâu bà hoàn toàn có thể khác 100% dù chả có lý do gì, thậm chí càng thấy con mình hạnh phúc bà càng ghét con dâu. Bà muốn nó phải khổ sở thiệt thòi, phải vât vả sớm hôm cơ, nó sướng là bà không chịu nổi.... Cộng thêm vô vàn những áp lực, áp đặt khác về nuôi con, về ăn uống, về nếp nếp trong nhà... v.v......Mình muốn hỏi nếu rơi vào trường hợp này thì ác anh con rể khuyên vợ thế nào , hay vẫn nghĩ mẹ phải là nhất, phải đúng nhất, phận là dâu phải abcd.... rồi sẽ có bù đắp ( ý nghĩ này là nực cười nhất vì khi văn hoá và tấm lòng nhân đạo tối thiếu cũng không có với chính đứa con dâu chăm sóc mình và con trai mình hằng ngày thì không bao giờ có thể thay đổi để yêu thương nó, mà cũng chả ai cần bù đắp gì trong hoàn cảnh này nữa ). Rất nhiều nàng dâu đã nhịn nhưng có lẽ có mức độ thôi nhỉ, nếu đến nước này ( các bà mẹ chồng chỉ chửi con dâu khi có mình nó đó, có chồng nó là có một bộ mặt khác luôn nên các anh có thể không bao giờ biết được nếu không có cái máy camera) thì các anh tính sao ?
Ðề: Giữa mẹ và vợ, anh bênh ai? mình thì nghĩ là chồng nào cũng sẽ bênh mẹ. Vì vợ thì vất vả lo toan cho nhà chồng, chăm mẹ chồng (không chắc chắn lắm), chăm chồng, chăm con của chồng - mới được nửa đời ngừoi thôi. Thì mẹ chồng cũng thế. Mẹ chồng thì chăm ông bà chồng, chăm bố của chồng, chăm cả chồng, lo cho chồng có được vợ, có được con cái như bây giờ - mất cả một đời người rồi. Mình chỉ gặp chồng khi bạn ấy bảnh bao, có thu nhập, biết tự lo cho bản thận. Mẹ chồng thì gặp chồng từ cái lúc bạn ấy còn làm cho bà nôn ọe, sống dở chết dở, đến khi tã lót đầy mùi khai, những lúc bạn ấy bóp cơm toe toét và rải đầy nhà, đến cả lúc bạn ấy vùng vằng đôi co với bà. Thế mà chắc chắn, dù ít nhiều cũng muốn được "sở hữu" chồng. Thì người mà đã khốn khổ, vất vả bao năm càng muốn thể hiện cái quyền "sở hữu" đến mức nào nhỉ? Vấn đề chỉ là "phủ nhận" vợ trước mặt mẹ thôi. Còn sau lưng vẫn hiểu rằng, vợ mình đúng, hoặc vợ mình không thực sự đáng trách đến thế là vui rồi
Ðề: Giữa mẹ và vợ, anh bênh ai? Hiện giờ chồng em vẫn đang đc đứng ngoài cuộc. Thú thực hơn 1 năm ở chung với ông bà, em cãi lại nhiều lắm, bây giờ ở riêng rồi cũng vậy. Cãi nhưng ko cãi láo, chỉ vì bất đồng trong quan điểm sống, trong cách chăm sóc con cái thôi. Nhưng lạ là em cãi xong, cứ tưởng bà về sẽ kể lại cho chồng, mắng chồng ko biết dạy vợ nhưng chẳng bao giờ bà kể, em cũng vậy nên chồng em ko biết. Với lại ox nhà em cũng biết thừa là bà ghê gớm, anh í cũng từng thấy bà chửi chị dâu cả thế nào rồi mà. Đến lượt em thì bà ko dám chửi nữa nhưng nói chung là vẫn ghê gớm, ko ghê thì sao 4 cô con dâu ko cô nào ở được với bà. Nói chung em có xung đột với mẹ chồng nhưng chưa đến mức chồng phải chọn bênh ai.
Ðề: Giữa mẹ và vợ, anh bênh ai? MC ghê gớm nhưng nói xong rồi thôi, sướng hơn bà mẹ chồng k nói với mình mà to nhỏ với con trai, sự thật được bóp méo ít nhất 50%, k thể ngồi yên được. Đến h thì chồng mình đã hiểu rằng mẹ k hiền như xã tưởng, nên dần ít nghe 1 tai hơn. Chứ trc đây thì, mẹ nói sao nói lại vợ vậy, k đặt câu hỏi nghi ngờ bao giờ. Vậy mới chán chứ.
Ðề: Giữa mẹ và vợ, anh bênh ai? còn tùy thuộc từng người mà bạn, có những ng đàn ông vợ là nhất nhưng có những ng mẹ họ lại là nhất, còn tùy thuộc vào hoàn cảnh vào tính cách của ng đàn ông của mình!
Ðề: Giữa mẹ và vợ, anh bênh ai? Đàn ông thì sao hả mẹ nó ^^ Vui thôi mẹ nó ah nhưng đáng để mẹ lớn mẹ nhỏ suy nghĩ lại cách ứng xử của mình đây
Ðề: Giữa mẹ và vợ, anh bênh ai? Hình như lúc nào vấn đè cũng chỉ là chị em mình thôi, trăm dâu đổ đầu tằm, các chồng và các Mộng chè thì lúc nào cũng đúng rồi.
Ðề: Giữa mẹ và vợ, anh bênh ai? Hình như lúc nào vấn đề cũng chỉ là chị em mình thôi, trăm dâu đổ đầu tằm, các chồng và các Mộng chè thì lúc nào cũng đúng rồi. KHông biết bao nhiêu tuổi mà nói để người khác " suy nghĩ lại cách ứng xử của mình" đây.... nào đã phải làm con dâu chưa , hoặc làm con rể nhưng gặp phải mẹ vợ kinh như mẹ chồng chưa mà phát biểu như " mẹ chồng " thế không biết.
Ðề: Giữa mẹ và vợ, anh bênh ai? Mẹ này hơi bị nâng cao quan điểm rồi đấy. Tớ nói rồi chỉ để vui thôi, tớ phát biểu đứng trên 1 góc nhìn hẹp của các ông chồng chứ không có ý dạy đời ai đâu. Nếu có làm ai hiểu lầm thì xin lỗi nhé ! Còn riêng mẹ nó nói "Hình như lúc nào vấn đề cũng chỉ là chị em mình thôi, trăm dâu đổ đầu tằm, các chồng và các Mộng chè thì lúc nào cũng đúng rồi", mẹ nó đừng gieo cái tư tưởng này vào đầu các em nhỏ nhé, có mộng chè xấu thì cũng có mộng chè tốt mẹ nó ah. Tớ không nói tất cả nhưng một số các mẹ trước khi đi lấy chồng đã có sẵn tư tưởng không tốt về mẹ chồng nên khi về làm dâu đã sẵn cảm giác không thoải mái nên chỉ chút va chạm nhỏ là to chuyện ngay. Thêm nữa mẹ nó cũng đừng hỏi tuổi của bất kỳ ai nhé, nhiều tuổi thì chỉ già thêm thôi chứ có béo bở gì đâu ạ ^^