Ðề: Bếp Kún tầng 11 Ngoại trú của BV là 60$/lượt điều trị - tối đa 10 lượt/năm. Nhưng mức tiền cũng chỉ có tối đa 300$/năm thôi.
Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 11 Chị ăn linh tinh rồi. Muối chanh hạt tiêu chấm lia lịa, mấy hnay còn mỗi hôm 1 âu mít cơ, cứ nghĩ là ăn tạp cho con nó quen dạ, sau này dễ ăn nên mẹ cứ nhiệt tình, cơ bản thấy output của nó vẫn ổn nên chị kệ
Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 11 Chị chả bít cổng táo đâu vì cũng mới vào ở 1.5 năm thôi, mà ít đi ra pía đấy Giờ e có ở đấy ko? hnao gặp nhau giao lưu tí đi
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 11 chị ko bị ê răng ah. Em mới đầu ăn mì chua cay răng tê hết chị ạ. H thì đỡ rồi
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 11 đi từ diễn vào đến ngã tư canh rẻ phải tầm 500m chị ạ. Em tháng 9 xuống đó đây. Úi ở đó chán ngán đến tận họng tận cổ chị ạ. Nhưng chẳng có tiền nên phải chịu. Có chị ở gần thì em sẽ hay qua chơi chứ ở đó về đến nhà là ko muốn ra tới cửa luôn. Ra cửa là cứ thấy tụm 3 tụm 5 mấy lão nói tục chửi bậy, cổng ngõ toàn để chó nó ỉa hôi lắm. Tốt nhất đóng cửa trong nhà cho lành.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Dế, làm khẩn cấp cái vụ sổ đỏ, bằng ko thì dừng hết những vụ trả nợ cho nhà chồng lại nhé. Nếu không, sau này có chuyện gì, nguy cơ trắng tay của e là rất cao. Kể cho cả nhà nghe cái vụ làm nhà trên đất ông bà của bố mẹ đẻ e nhé. Cách đây khoảng chục năm, ông bà nội cho bố mẹ e mảnh đất đâu độ hơn 2 chục m2 để xây nhà. Dưng bố mẹ e chủ quan, ko có giấy tờ gì là chứng minh ông bà cho đất, sổ đỏ thì chưa có (vì là khu tập thể, đất phân cho ông bà nên vẫn đứng tên ông bà). Đổ tiền ra xây xong thì ông bà bán nhà ông bà đi, chia đều 1 số tiền nhất định cho các con, rồi lại về ở cùng bố mẹ e (vì bố e là con trưởng). Số tiền ông bà cho nhà e cũng chả đủ để trả nợ tiền xây nhà. Dưng chuyện chưa dừng lại ở đó. Một vài năm sau, nghe các cô chú bơm vá, ông e làm di chúc là cái nhà e đang ở lại phải chia đều ra nhé (mở ngoặc phát là mấy người kia đã nhà cao cửa rộng hết rồi). Thế nên bây giờ bố mẹ e cứ ân hận mãi là ngày xưa mất tiền xây nhà. Số tiền ấy có khi cũng đủ mua 1 cái nhà khác được đứng tên mình, đỡ phải tranh chấp với ai. Mà công nhận nhà đất làm tình người thay đổi dã man. Cả nhà e và nhà chồng đều bị dính cái vụ tranh chấp, kiện tụng về đất đai, lắm người còn chả thèm nhìn mặt nhau nữa cơ
Ðề: Bếp Kún tầng 11 CQ tôi mua cho nhân viên cái AON, bảo hiểm tai nạn ý. Túm lại là có cái BH này yên tâm hơn hẳn, năm sau cố mua cho cả con lớn nữa.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 May mà dùng cái xanh lá này nó cũng Ok chị ạ, ko hăm hiếc gì nên em mới dám dùng đấy. Mà mới biết loại này gần đây thôi, trước cứ cái xanh dương kia mà diễn, mùa đông hết 1M/ tháng tiền bỉm.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Bác Phở, bác lừa em, làm ôm cái tải chuối cao ngập mặt xong bác phóng đi mất, đến bao giờ e mí giả nợ bác được? e đền = U lu guay chăng??
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Hôm nay nhà con bé ấy chỉ có 1 buồng chuối thôi nên chị vẫn chưa lấy được cho Ong. Rẻ lắm Kún ạ. Cả buồng chuối ấy chưa bằng 2 hộp U lu goay đâu . Mà chị đã lấy lại 1 nải nhà chị ăn 1 tuần rồi. Không phải ngợi đâu.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 chị giận mấy hôm vì tội ko chịu trông con hộ, hôm nay chị nhờ vả vụ ý qua email lại đang cành cao...điên lắm, quả này nói xuông ko được rồi, lại phải phiền đến thân thể ngọc ngà của chị Mầm
Ðề: Bếp Kún tầng 11 e hóa dồ, lại bị ép học nhẩy ( cty chuyển giờ nhẩy lên 4h mới điên chứ, giờ đấy mà bỏ hết công ăn viẹc làm, nhạc nhẽo ầm ĩ....