Ðề: Bếp Kún tầng 11 E rằng bận rộn đếm múi và nghe tư vấn cách tăng cơ nên không làm được nhiệm vụ chính
Ðề: Bếp Kún tầng 11 trưa mai em đi ăn mí sếp,ọp ở gần giảng võ thui cho em đú mí ạ em nghỉ từ 11h30 đến 1h thôi huhuhuuhu
Ðề: Bếp Kún tầng 11 ai đếm và ai nghe tư vứn ạ??????????????? e chỉ sợ Đức Ngài chưa kịp làm j đã chị c vật ra rùi ý, hí hí hí hí
Re: Ðề: Bếp Kún tầng 11 Trông hói dã man chưa? Giống hệt nhà nội ... hix... cả nhà hói như nhau Nhìn thế này chả ai bảo là con gái mày ah
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Ngồi kè kè bên cạnh thì Mầm nó làm ăn được gì nữa. Khác nào đó rách ngáng chỗ Mầm nhể?
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 11 gớm, cấm chê nhá, lớn nó khắc xinh nhá, cứ chê đi, vớ vẩn quá con gái giống cha giàu 3 họ đới
Ðề: Bếp Kún tầng 11 chị cũng đồng ý với off vào thứ 4 nhé vì thứ 5 lại đi công tác Hải Phòng rồi, ở đâu cũng được, ok hết Bếp Bắc có quà của mẹ 2t gửi ra nhưng mấy hôm buồn quá e đã mạn phép mở 1 gói rồi, còn 1 gói vẫn y nguyên, e sẽ vẫn mang cả gói dở đi nhé, có cả kẹo dừa e mang ra mời Bếp
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Nhà mình đang chém cái gì đấy? Em đã chuyển xong nhà thuê, mà nhà thuê nên ko unpack hết mà chỉ lấy những thứ thật cần thiết để dùng thôi, còn đâu vẫn y nguyên trong thùng. Bên cty chuyển nhà làm ăn mẫn cán và nhanh nhẹn quá nên bao nhiêu chổi cùn giế rách em tính bỏ lại nhà cũ cho chủ đầu tư dọn mà các anh mover mang sạch qua nhà thuê,huhuhu. Nghĩ tới viễn cảnh dọn nhà 1 lần nữa khi mua đc nhà sao em hãi quá, đặc biệt là phải giải quyết đống chổi cùn nữa, hic. Ai đời mà mấy cái chén bát mẻ em đã dọn vào 1 cái túi mà chưa kịp quăng đi, các anh dọn nhà mắt trước mắt sau đã thấy bọc cẩn thận từng em đĩa mẻ vào giấy báo rồi đóng thùng mang sang nhà mới cho em?! Ak ak
Re: Ðề: Bếp Kún tầng 11 E đang tính mua bhiem cho con hĩm mà lại dở dang quá. Đợt mua bhiem cho người thân của cty e thì qua rồi, pải đợi đến cuối năm mới có tiếp. Mọi năm e mua cho cả chồng e theo cty e, nhưng vì định mua cho bố con nó riêng theo gói của chị Good nên đợt vừa rồi e ko tái tục cho bố nó nữa. Dưng lại từ tháng này, cty chồng e lại tặng cho nvien lâu năm cái bhiem dư bên e, mà tiền thì nhiều hơn nhiều, 1 năm dc hưởng quyền lợi là 210 trẹo, riêng tiền răng là 5 trẹo... hơn bao nhiêu lần cái bhiem bên cty e, sướng dồ ý ah... nên con hĩm nhà e thành bơ vơ vì chả bít dính nó vào đâu mà mua cả... chả có lẽ e pải đợi đến cuối năm để mua cho nó theo cty e
Ðề: Bếp Kún tầng 11 hề hề em lại chạy ,vì là tầm 4h chiều thuyền về gửi lên đến đây tầm 12h đêm thì nạnn kiểu gì đây bác ơi
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Ối zời mực khô mà nướng bằng LVS hay nồi nướng là khô quắt queo vào đấy. nhai xong con mực thì hàm bạnh ra như con rắn hổ mang bành ngay. Mua lọ cồn 2k về nướng là ngon nhất nhá.
Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 11 Ừ nhé, tháng 9 xuống thì hẹn nhau sang chơi. Chị nghỉ sinh đến tháng 12 cơ Cũng vì chả đủ tiền mua chỗ khác nên chị cũng mới vào đây. Lúc đầu đến xem đất mà chán ko tả nổi, giờ quen rồi và làng cũng có tí thay đổi rồi nên còn đỡ chán hơn đấy. Trước đi vào toàn mùi pân lợn, chó thì ị khắp đường... kinh dị
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Chúc mừng u bịp đã thuê và chuyển nhà xong, kinh nghiệm nhà mình nếu thuê để ở tạm thì cái gì cần dùng mới dỡ ra còn đâu để nguyên để chuyển tiếp, ngại nhất cái vụ chuyển nhà, chắc quãng đời còn lại nhà mình vẫn vướng vào nghiệp này. Đang muốn nó đến nhanh vì đi thì chớ về đến nhà thấy nhà cửa nẫu đời quá, mấy hôm mưa to nước k thoát kịp tràn vào hết nhà, tội cho bọn trẻ con, bố k dám kể, mẹ đi công tác về con líu lo kể mà tức điên người vì những con người gàn dở