Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Mẹ Kutit mặc áo mười giờ có cái túi bigsize hả? Bán ở HC đắt hàng ko bà ơi!
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Ôi dồ ôi mẹ nào cũng xách túi nặng trịch thế kia thì chắc là bội thu rồi. Hi hi...
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Bà Kutit mặc áo màu hoa mười giờ đứng ở hàng đầu cười toe toét đó các bà ạ
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Tôi mặc áo hoa mười giờ xách cái túi vải to oạch ý các bà, dạo này tôi xuống ký được ít nên đua đòi bon chen mặc đồ đẹp. Bà Dame ơi, bà vừa trẻ vừa đẹp thế kia ai bẩu bà tuổi Ngựa hở??? Tôi, chị susu76 mặc áo đen quần trắng, rồi tới chị Đèn đó bà Dame à.
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Nào có ra được đến đấy hả mụ. Nghĩ đến đoạn đường gần chục cây, ngại, thế là toi mất trăm bạc. Phúc ơi................cho tôi hỏi...............
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Phúc ơi, cho tôi địa chỉ đi, tốn thêm chục k tiền xăng nhưng đỡ được vài chục k mụ ạ. À, cho cả số ĐT liên lạc nữa nhé. Tks mụ.
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Chuối ơi! Hôm nào ra chỗ làm tranh thì nhân tiện, mang 2 áo luôn cho bạn nhé!?
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Cửa hàng đó ngay cạnh cổng chính của công viên Thủ Lệ, tôi không để ý tên cửa hàng và số đt
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Hơ, đã confirm đâu mà biết hàng họ gì, tôi nhờ bà hỏi các chị ấy lại mà, đã hỏi giúp tôi chưa? Với lại đợi tranh của tôi xong mới lấy áo mưa ý hả, thế thì cũng khá lâu đấy.
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Ừ nhỉ! Lẫn mã quá! Hnay vừa ngồi buôn bán mãi mà quên chưa hỏi - mai nhé! Tôi mua 1 kít thêu mà hqua mở ra, chẳng biết bắt đầu tnao.