Re: Ðề: Bếp Kún tầng 11 Èo, 1M thì tiếc quá chị ah. Mà con zai dùng đỡ tốn chứ con gái e thấy tốn quá. Nhà e đang dùng canbebe với cái bibabibo mua đợt với chị Kún ý. Chưa dám hoang GOON đâu.... hix
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Nướng bằng bếp ga cũng đựoc chị ạ, em kẹp vào cái vỉ kẹp chả ý, nướng bằng bếp ga lửa nhỏ, ngon như thường
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Cty Saigon Mover chị ah. Chị mà có ý định thuê cty này thì những gì chị muốn vứt đi là phải vứt trc nhé. Chứ đến khi các anh ấy tràn vào nhà là mấy ảnh càn quét hết đấy. Hôm qua chồng em phát hiện thấy mấy ảnh mang cả 1 cây gỗ gẫy (ko biết chức năng là gì, mà giờ gẫy làm 2 rồi) thế mà cũng dọn đi. Có 1 chậu cây cảnh chậu còn, cây chết khô rồi mà cũng dọn luôn?! Nhìn mấy cái chén đĩa mẻ đc bọc cẩn thận bằng giấy báo mà em rầu quá! Nhà cũ còn bỏ lại đồ cho chủ đầu tư dọn chứ nhà thuê mà bỏ đồ lung tung nó trừ tiền dọn rác vào tiền cọc là khóc bằng tiếng mán ah. Mấy anh này làm việc nhanh gọn cực kỳ chị ah, giá cũng rẻ so với các cty dọn nhà khác.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Chou ơi có mắm cáy không? Nhà chị thích ăn mắm cáy chấm rau muống luộc nhưng không biết làm. Mày cho chị đú 1 cân cáy và 1 con cá vược nhé. Về lại xay ăn thay cua.
Re: Ðề: Bếp Kún tầng 11 Đấy, bc e còn lôi mực ra cho vào lvs. E bảo rồi nó khô cứng ăn làm sao? Ông bảo ăn thế giòn, thế mới ngon... nẫu
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 11 em xuống em sẽ qua vì em cũng rảnh mà. Em thì là bố chồng mua và ở đây nên mình ăn theo. 2 vợ chồng lại chưa có tiền để tiến vào phố. Mà cũng muốn ra phố thuê nhà lắm nhưng có mỗi bố chồng chẳng nhẽ lại để ông ở một mình . Mà em thì cũng chẳng thích ở với bố chồng gì cả
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Đi mua nhà là cả 1 hành trình vất vả của chồng em, mà đến giờ vẫn chưa kiếm đc cái nào ưng ý chị ơi. Cái thì chủ nhà chắc bị hoang tưởng, nhà bé như lỗ mũi mà hét giá trên trời. Có nhà thì to vật, giá rẻ nhưng lại ở khu phức tạp. Nói chugn đc cái lọ thì mất cái chai!
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 11 Con bé nhà em hơn 6 tháng em vẫn dùng bỉm bobby số 2 hàng ngày. Đi đâu dùng huggie quần. Nói chung em thấy vẫn ổn, ko hăm ko mùi . Thỉnh thoảng rảnh thì thả rông cho mát
Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 11 nếu chỉ còn bố thì khó ra ở giêng nhỉ? Túm lại ở chung bao h cũng pức tạp, chả thix đâu nhưng vì nhiều lí do thì có khi vẫn pải cố Nhớ nhé, xuống thì sang nhà nhau chơi đấy
Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 11 Con bé nhà chị giờ ko thả rông dc vì bé quá, còn lúc = con e thì mùa đông rồi, ko thả rông dc luôn .
Ðề: Bếp Kún tầng 11 à đúng rồi đó chị. Như nhà em ở bây h đúng là chán như can rán. Chẳng muốn ra khỏi cửa một tí nào. Mình cứ đi vắng là rác vứt quanh nhà. Cứ ra ngoài là nghe nói tục chửi bậy. Hàng ngày nghe bố con vợ chồng nó cãi nhau đau hết cả đâu. Có nhà còn bị cái thằng nó ghét nó còn ném túi cứt vào nhà cơ. Em mong đủ tiền để thoát cái chỗ đấy quá. Bố chồng em sau khi li hôn mới mua cái nhà ở đó nên nhất quyết ko chuyển đi đâu cả. 2 vợ chồng em muốn thuê nhà ở riêng lắm nhưng có mỗi mình ông mà ở riêng cũng ko được
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 11 Vớ được bác em mừng quá ấy chứ. Có khi ngày nghỉ em ở đó cả ngày 2 vợ chồng ở lì trên tầng 3 đến bữa xuống nấu ăn cơm thôi chứ chẳng đi đâu cả vì ko quen ai. Hàng xóm thì thôi rồi ko đỡ được
Thôi e đi ngủ tí, tranh thủ con hĩm đang ngủ thì mẹ cũng ngả lưng... lúc nãy nó ngủ mà cứ uốn éo với giật mình liên tục, giờ ngủ say rồi nên e mới dám đi nằm
Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 11 Nhà chị cũng thế mà, chỉ quen mấy nhà xung quanh đợt mua đất cùng nhau và hàng xóm sát vách thôi, mà cũng chỉ ở mức chào hỏi xã giao Cơ bản ở trong này văn hóa ko cao nên cái chuyện nói tục chửi bậy thành quen hay sao ý , tối chị còn ko dám ra đường 1 mình cơ... sợ bỏ cha