Ðề: Bếp Kún tầng 11 Uh nước cam hoặc chuối xay sữa nhé. CHồng cái Kún ngày xưa da cáy mà bây giờ nhẵn nhịu như da em bé nhờ uống sữa xay chuối đấy.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Uống cái đấy tăng cân chị ạ, em sợ lắm. Bây giờ em uống nước chanh muối hoặc chanh mật ong để thanh lọc cơ thể và kiểm soát mỡ. Uống mấy cân chanh chưa giảm lạng nào, mà tập hùng hục nữa chứ
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Cái vụ chanh mật ong là uống thế nào hả chị? vì em thích uống chanh và uống mật ong nên nếu 2 thứ này mà kết hợp lại ngon lành cành đào thì em sẽ đú. Em uống cho có vitamin C là chính thôi, vì em hay bị lở miệng, chứ ko quan trọng có giảm cân hay ko.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Ôi giời, 1 quả chanh, 1 ly nước ấm, không được nguội nhé, 1 thìa mật ong, nhưng mà chua lắm nên đừng có dại mà uống, em thay chanh bằng cam ý, đỡ chua
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 11 khiếp nhắc đến mực nướng, vẫn hãi đây. lại còn cẩn thận ăn cái râu, cái đít trước, hăm hở để dành cái mình ăn sau. nhai nhai được 1 lúc thì quai hàm đờ mẹ ra, như ngừoi bị tai biến, đột quị ấy, dãi dớt cứ chẩy dòng dòng mà ko khép nổi mồm
Ðề: Bếp Kún tầng 11 ah bác Tubim chưa được đi 77, ta lại có lí do đi 77, ồ dê...mưa..e thèm ăn nhẩu gà
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Em tập có HLV rồi nên lo gì không giảm lạng nào. Như chị hiểu tập như em và Cá là giảm mỡ nhưng lại tăng cơ thì tổng cân nặng cần gì giảm. Kiểu như mình vẫn nói tập nhiều nó chắc người vào ấy nhỉ?
Ðề: Bếp Kún tầng 11 tập kiểu chị e mình nó nhũn them chị nhể? ah cả nhà, hôm nay gặp bác Phở, ối rồi, bác chếch chi nhắm, bửoi đào là cứ phơi phới ah. ah có phải bác zai nhà e đấy ko ợ?
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Mày chả làm 1 bài điếu văn dài lê thê, cả làng cả tổng biết nói gì đến già cả mắt mờ chân chậm như bác.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 thì e ngớ cả làng cả tổng thôi chứ sao bác cũng biết? hihi...e xin phép thay con Khét hôm nay đặt câu hỏi...
Ðề: Bếp Kún tầng 11 KHiếp liếc có 1 liếc mà biết là bưởi đào. Suỵttttt. Động chạm đến bưởi là em Mầm lên tiếng đấy nhá. Già nhà chị đấy. Nông chi điền nhể?