Bếp Kún tầng 11

Thảo luận trong 'Nội trợ, Mẹo vặt' bởi Mẹ Kún Kín, 24/7/2012.

Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. Mẹ QQ

    Mẹ QQ Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    5/8/2007
    Bài viết:
    7,139
    Đã được thích:
    5,483
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Bếp Kún tầng 11

    Chị Ú về muộn thế à ?
     
    Đang tải...


    Các chủ đề tương tự:

  2. very_good

    very_good Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    18/10/2010
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    995
    Điểm thành tích:
    133
    Ðề: Bếp Kún tầng 11

    QQ bao giờ về đấy? Trong đó thời tiết đẹp không? ngoài này mưa gió, cứ lúc mưa lúc nắng đi đường cứ một lúc lại mắc áo mưa vào, cởi áo mưa ra
     
  3. Mẹ QQ

    Mẹ QQ Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    5/8/2007
    Bài viết:
    7,139
    Đã được thích:
    5,483
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Bếp Kún tầng 11

    E chẳng nhớ là mình lội sót chỗ nào nữa, chỉ nhớ là rất rất nhiều.
     
  4. Ú Bịp

    Ú Bịp Thành viên tích cực

    Tham gia:
    10/11/2011
    Bài viết:
    504
    Đã được thích:
    690
    Điểm thành tích:
    133
    Ðề: Bếp Kún tầng 11

    Giờ chị về đây. Cty làm đến 5h30 mà, chị ngồi thêm xíu để lướt web và thu dọn bàn làm việc ah.
     
  5. Mẹ QQ

    Mẹ QQ Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    5/8/2007
    Bài viết:
    7,139
    Đã được thích:
    5,483
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Bếp Kún tầng 11

    E về từ sáng rồi chị, mau lúc về đây cũng ko bị mưa. Mấy ngày trong đó thì nắng rực rỡ, may quá.
     
  6. Mẹ QQ

    Mẹ QQ Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    5/8/2007
    Bài viết:
    7,139
    Đã được thích:
    5,483
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Bếp Kún tầng 11

    Cái trán dô nhà chị là cũng 2008 à?
     
  7. Me Li`

    Me Li` Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    8/9/2009
    Bài viết:
    3,526
    Đã được thích:
    3,108
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 11

    em vặt có nắm ớt mà tay bỏng rát, hưc !
     
  8. Mẹ QQ

    Mẹ QQ Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    5/8/2007
    Bài viết:
    7,139
    Đã được thích:
    5,483
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Bếp Kún tầng 11

    Sao tự nhiên hnay lại lo giờ này. Trưa đang nhắn tin với e thì ngủ lúc nào ko biết, buồn ngủ quá mà :)
     
  9. Mẹ QQ

    Mẹ QQ Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    5/8/2007
    Bài viết:
    7,139
    Đã được thích:
    5,483
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Bếp Kún tầng 11

    Ah Lì ơi, làm cho chị hộp bánh nhg đổ phần nhân đậu xanh mỏng thôi nhá, ăn cho đỡ ngấy :)
     
    Me Li` thích bài này.
  10. very_good

    very_good Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    18/10/2010
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    995
    Điểm thành tích:
    133
    Ðề: Bếp Kún tầng 11

    Nếu ở mức phí tương đương thì quyền lợi của Baoviet Care nhiều hơn và rộng hơn của HSBC. Vì Baoviet Care là con đẻ trực tiếp của Bảo hiểm Bảo Việt, còn sản phẩm Medical Care của HSBC lại phải thông qua bảo hiểm Bảo Việt nên rõ ràng chi phí của HSBC sẽ phải cao hơn. Có điều HSBC nó đi sau nên nó cũng rút kinh nghiệm được ít nhiều từ các sản phẩm trước, do vậy nó tiếp thị, PR có thể tốt hơn.
    Em cũng đang cố gắng nghiên cứu các sản phẩm khác để làm nổi bật quyền lợi của Baoviet Care với khách hàng, làm sao để khách hàng nhìn vào thấy rõ quyền lợi của mình nhất. Hơn nữa bảo hiểm sức khoẻ với mỗi cá nhân là một trường hợp cụ thể, rất đa dạng và phong phú vì vậy nhà mình ai có vấn đề gì liên quan tới bảo hiểm thì post lên đây để mọi người học hỏi kinh nghiệm và tư vấn cho. Những kinh nghiệm và thắc mắc của mọi người về bảo hiểm sức khoẻ là những bài học cực kỳ quý báu đối với em để em có thể chăm sóc khách hàng được tốt hơn và nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ bảo hiểm của mình. Mong cả nhà tiếp tục ủng hộ em vụ này. Cám ơn cả nhà đã ủng hộ em thời gian qua nhiều lắm.
     
    desuangoan thích bài này.
  11. desuangoan

    desuangoan Thành viên chính thức

    Tham gia:
    8/12/2008
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    108
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Bếp Kún tầng 11

    em đã về phòng đi nghỉ rồi ahj, cảm ơn chi nhắn tin động viên. Hiện tại em đang nợ mẹ đẻ 40 triệu chị ah. Có mấy lần mẹ chồng ướm ý là trả tiền cho bà rồi, em tính trả tiền thì lại vướng vào vụ gà qué nên có thể có cớ hoãn binh
     
  12. very_good

    very_good Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    18/10/2010
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    995
    Điểm thành tích:
    133
    Ðề: Bếp Kún tầng 11

    Oh vậy à, chị không lội nên ko biết em đã về rồi.
     
  13. desuangoan

    desuangoan Thành viên chính thức

    Tham gia:
    8/12/2008
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    108
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Bếp Kún tầng 11

    em đang tính kế đây ah, có lần em dại dột hỏi thăng mẹ chồng là con muốn làm sổ đỏ cho hai vợ chồng; mẹ chồng trả lời là để tính đã với lý do: nếu chỉ chuyển tên cho mỗi chồng con thì không bị mất phí (kiểu thừa kế), còn nếu cho cả hai vợ chồng thì mất nhiều phí gì đó. do em chưa tìm hiểu vụ làm sổ đỏ này nên em im lặng. Dưng em nghĩ cái nhà đây ông anh đang nợ một khoản thuế gì chưa nộp khoảng mấy chục triệu rồi (chưa nộp nên chưa làm sổ đỏ), có tên mỗi chồng em thì em cũng phải è cổ trả cái khoản thuế kia, tính đi tính lại em vẫn thiệt, cả nhà có kinh nghiệm gì về sổ đỏ, thủ tục tư vấn giúp em, em lại cố xoay tiền để làm trước khi quá muộn
     
  14. Dieu Anh Paris

    Dieu Anh Paris Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    19/5/2010
    Bài viết:
    1,171
    Đã được thích:
    2,537
    Điểm thành tích:
    1,013
    Ðề: Bếp Kún tầng 11

    Mầm ới, sang Paris ngay hộ bác một tay, bác bị chê là kém nhiệt huyết => ko biết cắm hoa => iêu chưa đủ. Ngày nào cũng phải đối mặt với đủ tội trạng nào là bắt cá hai tay, nào là trốn tránh trách nhiệm,........., và kết quả bác đang đi nghiên cứu thị trường để oánh sang mảng khác và bác tin đối tác cũng đang tìm cách giải tức giống như bác
     
    Lion Q, mocmamxiaomao thích.
  15. Mẹ QQ

    Mẹ QQ Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    5/8/2007
    Bài viết:
    7,139
    Đã được thích:
    5,483
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Bếp Kún tầng 11

    Buffet sáng cái Resort này cũng chẳng có gì ấn tượng, cũng nghèo nàn như những chỗ khác, đa phần là bánh, bánh và bánh, nhg cái bánh sừng bò thì e ăn thấy ngon lắm, chồng e cũng còn phải đi lấy thêm để ăn. E nhặt mấy thứ linh tinh như này thôi
    [​IMG]


    [​IMG]

    Còn đây là bún cary, hình như cũng là món đặc trưng ở Hội An hay sao ý vì e thấy có mấy quán bán món này, duy nhất món này là món có canh nóng của thực đơn sáng.

    [​IMG]

    Ngày hôm sau, ăn sáng cũng vưỡn thế, chỉ đổi 1 số món như cháo cá thành cháo lợn, bún cary thành phở bò (chán), mỳ xào rau củ thành miến xào rau củ...

    Món điệp nướng mỡ hành đây cả nhà ạ. Con điệp to bằng bán tay ng lớn ấy, chính vì nhìn cái vẻ ngoài lạ này mà chồng con e kêu kinh, e ban đầu cũng hãi hãi vì e cực ngại ăn đồ lạ, xong đến lúc ăn thì vét quèn quẹt.

    [​IMG]

    Mà bún ở trong đó ý, mọi ng có thấy là sợi bún nó mềm chứ ko giòn, cứng như ngoài mình ko, có khi nào là ko có hàn the?
     
  16. Mẹ QQ

    Mẹ QQ Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    5/8/2007
    Bài viết:
    7,139
    Đã được thích:
    5,483
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Bếp Kún tầng 11

    Tôi ngày thứ 2, e định chuyển quán Hơn hay quán Sen xem thế nào mà bố con nhà nó ko ủng hộ, cứ kêu quán Khải hqua ăn ngon rồi, cứ thế mà ăn. Nào thì lại Khải, vẫn lấy xe đạp của Resort đi, chồng đèo thằng lớn, vợ đèo thằng bé, xe đạp Martin 107 mới kính cong, đường vắng vẻ, lên dốc xuống dốc, cả nhà cười đùa,, đua xe thích lắm. Ở HN, lấy đâu ra những khoảnh khắc như thế này?

    [​IMG]

    Tối hôm này e gọi 1 đĩa mực cơm chiên mắm (280k/kg, đĩa 3 lạng thôi), 1 con cá cu hấp (500k/kg, con cá đó o,6kg), 1 con ghẹ hấp (480k/ kg, con đó 4,5 lạng), canh cải nấu ngao, no ặc è, hết hơn 700k. Nhà e đi mỗi 1 mình nên cũng có cái thiệt thòi là ko được ăn nhiều món vì gọi ra thì ko thể ăn hết được. E ăn là phải uống coca để cho nó nhanh tiêu ấy. Ngồi ven biển, gió mát vị biển, 2 thằng con thì cứ chạy ra chạy vào lúc thì xem bể nuôi tôm, lúc thì chạy ra bãi cát, còn 2 vợ chồng cứ vừa ăn vừa nói chuyện. Yêu vô cùng cái khoảnh khắc đấy, lại vẫn câu nói đó, ở HN lấy đâu ra :)
     
  17. desuangoan

    desuangoan Thành viên chính thức

    Tham gia:
    8/12/2008
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    108
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Bếp Kún tầng 11

    chị ơi, em đăng ký một chân nhé, cách đây 2 tuần em định mua mấy cái bảo hiểm cho cả gia đình nhưng đang bận thế là chưa biết mô tê gì, chi tư vấn em cho case cả nahf nhé
     
    very_good thích bài này.
  18. Mẹ QQ

    Mẹ QQ Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    5/8/2007
    Bài viết:
    7,139
    Đã được thích:
    5,483
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Bếp Kún tầng 11

    E lại kể lể về cái phòng ở Boutique, phòng e ở là hạng bét tĩ của resort, có 1tr8/ đêm, chứ nó có dạn kiểu biệt thự hay gì gì ấy, đâu như hơn 8tr/ đêm ấy. Khách Tây chiếm đến 80%, toàn đi theo kiểu 2 vợ chồng già và gia đỉnh nhỏ thôi. E hỏi chuyện anh cứu hộ bể bơi thì nói, ở đây trừ tháng 11 là tháng mùa đông hay mưa giông thì vắng khách còn các tháng khác lúcc nào cũng ổn định lượng khách như này và Tây là chính. Phòng e ở ko rộng lắm, toilet tấm 4m2, phòng ngủ tầm 15m2, ban công tầm 4m2. Hôm trước e đi Tản Đà bị Kún phê bình ko chụp nội thất nên lần này e chụp nội thất phòng :)

    Phòng ngủ

    [​IMG]

    Ban công

    [​IMG]

    Quên ko chụp toilet nhỉ :) Có cabin tắm, đồ vệ sinh cá nhân đều được bày biện yêu yêu, sữa tắm, dầu gội, body lotion đựng trong những cái hũ và có thìa để múc.

    View từ phòng của e trên tầng 2 nhìn ra

    [​IMG]

    Ở Boutique thoáng đãng, yên tĩnh, tối qua về Đà NẴng Petro, phòng ốc cũng đẹp nhưng chật hơn. QQ nhà e phát biểu luôn 1 câu là ko thích bằng KS cũ :) Bực nhất là e bảo nó cho e phòng tầng 10 trở lên và view sông Hàn để còn xem cầu quay, thế mà nó lại dúi cho e cái phòng góc, view thành phố, thế là hqua e ko được ngắm cầu quay xem nó ra làm sao :(
     
  19. Mẹ QQ

    Mẹ QQ Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    5/8/2007
    Bài viết:
    7,139
    Đã được thích:
    5,483
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Bếp Kún tầng 11

    Máy ảnh em bị hết pin mà e lại quên cha nó cục sạc ở nhà, thế là bao nhiêu sự hay ho nữa đành chỉ là nằm trong ký ức, buồn ơi là buồn. Đây là mấy cái ảnh cuối cùng chụp trước khi nó bị hết pin, khi mà nhà e ăn sáng xong, ra hồ bơi ngồi chơi và ra biển. Ko sợ nắng nhà e ra biển đến gần 11h trưa :)

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    E lải nhải chưa xong nhg giờ e đi ăn cơm đã, chồng e vừa về rồi. Cả nhà thông cảm nhé vì e vẫn đang còn dư âm của chuyến đi chơi cực mãn nguyện :)
     
  20. very_good

    very_good Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    18/10/2010
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    995
    Điểm thành tích:
    133
    Ðề: Bếp Kún tầng 11

    Ngày vui ngắn chẳng tày gang thế thui hử bác Diệu?
    Quả này Mầm đắt show rồi, ko chỉ trong Nam ngoài bắc mà có cả đề nghi sang tân Phớp quốc nữa kìa.
     
    mocmamDieu Anh Paris thích.
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này