Ðề: Bếp Kún tầng 11 bác ấy có 1 cơ thể dẻo dai và khỏe mạnh, trong lòng lúc này chắc bác ấy muốn truyền cho anh mình 1 nửa công lực, mày đừng lo...bác ấy là zai trưởng thành rồi, nhìn anh thế là bác ấy phải biết giữ sức....Rõ khổ bác Hồng Tuyết, ngừoi đàn ông của Bếp Kún 2012
Ðề: Bếp Kún tầng 11 EM thèm con gái lắm ý, nhưng em sợ không dám đẻ, không phải sợ đau mà sợ không chăm được lại có lỗi với con
Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 11 Những năm trước là cty e mua AON cho cả tập đoàn, năm nay lại chia làm 2 cty bhiem, 1 số level thì là AON, 1 số là PTI ah... hix
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Chị ơi cái in đậm là sợ bị oánh giá nên phải lau chùi đấy chị ạ. Haha. Khổ lắm cơ ý . Lúc ra khỏi nhà nó ko mưa mà hai con đi đường mải nói chuyện thế là qua xừ cái ngõ 462 đường bưởi, thế là khổ thân hai anh ý . Mà chỗ nhà chị nó lại có 2 cái biển hiệu xay bột, đến chết. Hehe. May mà cuối cùng cũng tìm ra. Cả hai đứa thở phào nhẹ nhõm chị ạ. Mà em Sa yêu quá cơ ý. Tóc curly yêu thế ko biết nữa, em ý ngồi trên xe 1 tí tự nhiên có dấu hiệu ăn vạ, thế là em phải đưa xe qua lại nào ngờ đâu ngủ luôn. Yêu lắm cơ ý.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 . Hôm trc còn có cái sản phẩm dự kiến hợp tác mua xe ducatti à, cái dòng xe đua ý. Hãi hãi là. Bây h đang có một số đối tác là huyndai thành công và mer nhưng thông thường chương trình chỉ kéo dài 1 tháng .
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Dịch vụ thanh lý quá tốt ý nhỉ, chị cũng đang muốn mua tủ lạnh mới, to hơn nhưng cái đang dùng chưa hỏng
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Nghe chị Kún nói ngày tận thế tự nhiên e rùng mình sợ quá.chả. biết rồi e có đc nhận nhà sau 2 nâm nữa k.huhuhuhu
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Thì bác Thanh lý đi ạ. Hôm nay sau khi dọn dẹp phòng bạn em sạch sẽ , cả hai đều thở phào. Định cho anh vận chuyển cái bếp ga mà anh ý lại chẳng vào. Thế là con 1 cái bếp ga nữa. Thui để đấy. chỉ ghét là cái lão bảo vệ khốn nạn mất dậy ở đấy lại hôi của cho mà xem .
Ðề: Bếp Kún tầng 11 ơ may quá, nhờ mày mà nó ngất lăn quay, chi bưng vội lên cũi, ném bẹt đấy đi nấu cơm. lúc sau thấy ó é, lên lai cười hềnh hệch làm mặt xấu.hí húi thế nào lai vớ được tờ giấy ăn, ngậm vào mồm, lúc tối vệ sinh thấy cái j trăng trắng hóa ra là vòm họng đầy ệch giấy thôi, may nó dính nên nó ko nuốt được.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 thì chồng chị sáng 4h, đêm khuya vẫn đều đặn đi lễ chỉ mong ngày tận thế đến được cứu vớt mà.tao lại lo ko đẩy kịp sữa đi đây này...
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Bếp ga vớ vẩn thui mà chị ? Trông cũng cũ cũ vì bạn em chả bao h lau chùi nhưng em nghĩ chắc lau chùi lên nó cũng sạch sẽ lắm ạ. Hehe. Bình gas thì mai chắc gọi bọn cửa hàng đến bán lại thui. Mà chồng chị đi lễ hay đi tập thể dục đấy ạ. Khiếp mưa gió thế mà ](*,) À quên hôm nay em gọi cho chị ko đc e gọi cho mẹ chị, mẹ chị hỏi cháu đến lấy bánh hay lấy sữa. Hí hí. chết mất
Ðề: Bếp Kún tầng 11 ối rồi, khổ nỗi cái Bếp của chị bị hỏng mất 1 bên rồi, bên còn lại lửa tý teo ko xào dược, chán lắm, mà bọn hàng ga gạ thay bếp gì toàn 2000k. Thế mày đã cho ai chưa?? để chị tha về dùng tạm???? chồng chị đi lễ rồi đi tập, đi tập chán lại đi lễ...