Ðề: Bếp Kún tầng 11 chị chả bao giờ thiếu cái xương ấy trong ngăn đá. nếu lục lại e sẽ thấy mấy bài chị tận dụng bộ xương này đấy, nào lẩu, nào ruốc , nào cháo, nào nem....
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Em biết đến xương cá hồi từ bào chị viết bên oép trẻ ranh cơ, dậy từ 6h ý, chị vào mê trô ý, rùi nhặt xương cốt ý, rồi nàm ruốc ý, heeeeeeee
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Nếu dê ko muốn nhận 1/2 TS thì phải làm đơn từ chối thừa kế thì mới ko đc chia, he he he. Chỉ khi nào 2 vc chia tay mà bà mới sang tên cho con zai thì dê mới ko đc hưởng
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Lần đầu tiếp cận mí văn hóa, hí hoáy mãi mí xong ah. @Kều : bác ck rồi nhé, kiểm tra giúp bác nhé
Ðề: Bếp Kún tầng 11 cái lí do mà chị ủng hộ nấm cho cái bạn bán nấm vì bạn này tâm huyết quá, mỗi lần mình on nhai là nó lại thao thao bất tuyệt tay chém phần phật về tình yêu nó dành cho nấm, sau mỗi tình yêu nó dành cho con. thêm nữa là nó cho mình ăn nấm ngon thật nên mình càng yêu có những hôm nó bế con nó, đi xe bus đến giao nấm cho chị dứoi trời mưa...mình phát khóc. Nó bảo e cố gắng ko thuê ngừoi để giảm thiểu chi phí chị ah, ko lại đội giá lên của các chị. Thấy nó có tâm với nghề quá, nên ăn nấm xong mình lại thấy trân trọng nó vì mình cũng cùng kiếp đồng nát. Rồi nó để status rất tâm trạng, mình hỏi mí biết là anh zai nó là ngừoi khơi lên nghề nấm, vì lao đông khổ cực , nên hi sinh vì nấm...nó nhớ anh nó lắm...mình nghe xong lại khóc hu hu... Nấm này ko thể dùng chất gì phun xịt vì nó là giá thể nếu môi trường bẩn ô nhiễm nó sẽ ko lên được...chỉ hãi cái đoạn nấm mọc lên rồi, để bao quản lâu nó phải xịt , nhất là anh bạn hàng xóm ấy. Còn nấm của e này 1 ngày nó bán 1 tấn mà vẫn ko đủ...liệu chúng ta có phải con lừa ko? Thôi cứ ăn và ủng hộ vì lòng nhiệt tình của e nó đã.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Theo như chị biết thì thừa kế k chia cho con dâu,và người chồng k thêm tên vợ vào sổ đỏ thì vợ cũng k được công nhận đâu.Mà thôi cái này phải hỏi bác luật sư là rõ nhất
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Khi em làm sổ đỏ mảnh đất của em thì người ta bắt cả 2 vc phải cùng đứng tên. Muốn 1 người đứng tên thì người Kia phải cam kết rằng đó là ts riêng của 1 người và đương nhiên sau này ko đc quyền tranh chấp gì nữa.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 đúng rồi, con bé này thuộc bài. xương cá trong đấy nó lọc xong là nhà hàng nó vồ ngay rồi. chị láu cá lắm mí vớ được đấy chứ dân mình lại toàn chen nhau, đấm đá để cướp cái đầu lâu...huhu...chị sợ cái đám đầu lanh ngắt xám ngoét chổng ngược kia lắm, xương ko bao giờ có mà đầu lâu cứ vài chục, phile lọc ra độ 2 con thôi, dưng ko ai đặt câu hỏi: đầu ở léo đâu mà lắm xế????????????
Ðề: Bếp Kún tầng 11 thằng bé này nó có xưởng bà ah, nó tự tròng chứ nấm linh chi kia là đồ nhập của anh hàng xóm, những tên nấm hoành tráng kiểu vuốt hổ...bla...bla...ở Ashahi là 100% của anh hàng xóm. Thấy đồn là bà chủ chuỗi H3 cũng chỉ là phân phối cho anh hàng xóm chứ ko hề tự tay sản xuất đâu. Nhờ anh chị Limi Limo còn phơm tin này.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Chị Kún nhắc nem chay e lại nhớ e về quê đc ăn chạo chay ở nhà chùa, ngon cực luôn. Nó gồm miến, nấm thái chỉ trộn với thính gạo. Ăn rất ngon mà thanh đạm (
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Nấm linh chi trồng được ở VN rồi. Tôi đã vào hang ổ một trại nấm ở BD xem rồi. Chả nhẽ cứ hết nấm lại alo vào xin. Nên hỏi hộ tôi nhá.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Em đồ rằng nếu xịt là sau khi thu hoạch chị ạ, chứ giá thể thì chỉ nước sạch thôi
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Cũng may là zai nhà E có sức. E trai zai nhà E trông đc 1 đêm thì fai nghỉ 2 đêm, trong khi dù zai em có trông thì zai già nhà E vẫn thỉnh thoảng qua lại ngó xem thế nào. BC E thì chỉ lên để lo khoản tiền nong thuốc thang thôi chứ ko giúp đc gì. Toàn bô việc tắm rửa, vệ sinh, lau chùi là zai già đảm nhiệm tất. E thì chỉ lo dọn dẹp, nấu nướng, và cho anh ăn cháo thôi. Đêm thì tha thẩn ngồi chơi với lão già cho lão đỡ buồn. Lạ lắm nhé, zai già hay zai em hay gái cô mà cho ăn là anh đc vài miếng là lắc. E mà cho anh ăn thì cứ thun thút hết bát, chắc ngại em dâu nên E toàn cho anh ăn thôi. Nhìn anh mà ứa nc mắt. Nhà E có mỗi cái phòng ngoài rộng rãi nên cho anh nằm phòng đấy. Ăn cơm cũng ăn ở đấy. hôm đầu, đang ăn thì anh ho rồi khạc bao nhiêu đờm, rồi có bữa đang ăn thì anh nôn, hôm đầu thấy thế là E cũng chạy vào nhà vệ sinh luôn, lúc quay lên ko ăn nổi cơm nữa. Rồi quay ra thấy anh đang nhìn em, mắt rơm rớm kiểu như hối hận ý mà E chỉ muốn khóc thôi ý. Thế là E dặn lòng, dù có ghê cũng fai cố, fai nhịn để A ko fai nghĩ, sau 1-2 hôm E cũng quen, rồi thì A làm gì A làm, E vẫn ngồi ăn. Giờ Anh em về, nhà vắng vẻ lại thấy buồn buồn
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Chiptin: chị đinh làm nem nấm = miến, nấm, lạc tưoi xay,pepper mixture...hừ hừ...
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Nấm Linh chi cô hàng xóm trên YB nhà E trồng đc mà, cả 1 xưởng luôn. E vẫn lấy rồi nhờ cô ấy nghiền để uống mà.