Ðề: Bếp Kún tầng 11 Nếu em ấy làm với tâm huyết nghề thì tạm tin và ủng hộ cho em ấy, để cho mình muốn dùng đồ sạch còn có chỗ mà mua. Hy vọng là em ấy trụ vững được. Nhiều cơ sở nấm bây giờ làm ăn chụp giật treo đầu dê bán thịt chó lắm nên mọi người quay lưng lại với nấm. 1 lần chị lên trên Quốc Oai, có 1 trang trại trồng nấm hình như ở thôn 6. Tham quan trong ấy thấy cơ sở nuôi trồng đâu ra đấy, nhưng thấy quy mô nhỏ nên chị nghĩ, chắc thị trường chưa có nên họ chưa dám mở mang rộng ra. Sau đấy ít lâu, vào nhà 1 người dân thôn 7 chơi, nói chuyện thì thấy con bé nhà anh chủ nhà khoe làm ở Cty nấm. Hỏi ra mới biết là họ chỉ trồng để làm ví dụ, để lấy chỗ mãn nhãn cho khách muốn tham quan thôi. Chứ hàng ngày cả xe ô tô họ nhập nấm tàu về, đóng gói bao bì nhãn mác của Cty ấy rồi bán ra thị trường. Nó bảo chúng cháu chả bao giờ ăn nấm ấy đâu. Hỏi nó thì nó bảo ngày họ bán ra cả tấn nấm mà có mỗi chỗ bé tý trồng đến bao giờ mới thu hoạch được vài tạ, chứ nói gì đến tấn.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 ơ chị chả ý là xịt sau khi nấm nó mọc lên mà? anh hàng xóm vượt Vạn lý trường thành sang đây ko lẽ lại xịt khoáng Avene???
Ðề: Bếp Kún tầng 11 ngày trước nem chay nhà em, có miến, khoai lang nhật, ngô ngọt, củ đậu,,,ngon nhắm hhihi
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Chị lại nhắc câu càng đi, càng nhìn, càng thấy mọi người giỏi quá. Phục các em Bếp mình lắm. Bông con cố lên nhá. Anh chồng em may mắn quá khi có vc em bên cạnh.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 cái chuyện tài sản này nó nhì nhằng lắm ah, anh chồng (con thứ) được mẹ chồng ra ở riêng, sau đó đến lượt vợ chồng em cưới và ở chung với mẹ chồng và anh chồng lớn (anh cả), sau đó mẹ chồng quyết cho chung mày ở riêng và vợ chồng em được cho nhà nhưng chỉ được nhận nhà chứ không được nhận tiền, anh chồng thứ chuyển đi và vợ chồng em chuyển đến ở, sửa chữa các loại và ở từ đó đến nay, trước khi em đẻ con. căn nhà này chỉ có sổ hồng đứng tên hai vợ chông anh thứ. Mấy lần băn khoăn em hỏi làm sổ đỏ cho yên tâm đều không được đáp ứng, nên em cứ lần lữa
Ðề: Bếp Kún tầng 11 theo như tìm hiểu và nhòm kho ảnh trong AI PHÔN của e nó thì e nó có dăm bẩy cơ sở cung cấp nấm ở các tỉnh lân cận. Việc của nó là đi thu mua từ các cơ sở hàng ngày, nó còn lặn lội vào cái chợ đầu mối nấm ở SG( e quên tên rồi) quay video cả cái chợ ấy, e cũng kiên nhẫn đứng xem rất lâu các ảnh, clip liên quan đến việc e nó đi thu mua nhé.A mà e còn xông hẳn đến nhà nó cơ,ko có dấu hiệu của hàng Tầu tự đóng gói đâu.E cứ nhòm cái hố rác đầu cổng xem có thùng xốp chữ Phạn, chữ Tầu lủng củng xẻng ko dưng ko thấy. E cảm giác là nó tâm huyết thật chị ah vì nhìn nó tất tưởi vô cùng, nó nói đến nấm vơi ánh mắt say mê, mỗi hôm mà thời tiết ko thuận lợi, nấm ko lên là nó lại báo tin cho e giong đau khổ, hôm nào nấm ra ồ ạt lại ko đúng ngày mình order e cũng nhắm mắt ôm liều cả chục cân cho nó xong đi gào các bà ở cơ quan ôm cùng. Nó cũng lo là ko trụ vững vì giá của anh hàng xóm cạnh tranh quá, tự sản xuất lại gặp nhiều rủi ro và vất vả. E cứ đông viên nó là thôi, chúng cị ăn ít dưng cũng cố ủng hộ mày.Mày giữ sức chứ ko lại lăn quay ra thiệt mạng như anh mày...anh nó = tuổi em...
Ðề: Bếp Kún tầng 11 cũng ổn nhỉ? làm bừa xem sao? chị cho lạc để tăng độ bùi vì nó ko cõ xịt mà. dạo này quên ko ăn chay 1 tháng/2 lần rồi...tháng này bắt đầu lại.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 chị ơi thế là em toi rồi, hồi đấy chỉ chuyển đến ở chẳng có giấy tờ gì sất, bảo là MC cho ở đâu thì ở đấy, cấm phàn nàn
Ðề: Bếp Kún tầng 11 thôi coi như xong cái vụ nhà, nghe xem chừng có chiều hướng đó đây. kiểu này em lại phải chơi quả mặt dày hả các chị, chỉ khi nào nhận được sổ đỏ mới chia tay chồng ah. em chỉ muốn giữ phần đấy cho con trai chứ em thèm gì cái nhà đấy, em chỉ muốn chuyển vào SG với mẹ và em gái em mà thôi
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Qua việc này E cũng thấy mình may mắn khi vào đc 1 gia đình sống tình cảm. Cứ nhìn mấy anh em chăm sóc nhau là E cảm động chị ah. Kể cả đứa em cô nó có hơi hâm hấp tí, trái nắng trở trời, lười việc nhưng nó có thế ngồi chơi, ngồi ú ớ với anh em cả giờ. Cứ viết qua viết lại rồi cười suốt. E cũng thấy ấm lòng, cũng nhủ mình fai cố chị ah, làm hết sức mình có thể. Anh E cũng quý E lắm nhá, dù đây mới là lần thứ 5 E gặp anh : 1 lân trc khi cưới, 1 lần lúc cưới, Tết năm ngoái, lần ốm trc và lần ốm này. Hôm các cô bác chú dì ở quê xuống thăm, cho A tiền. Lúc về BC E cầm, A đòi bằng đc 2 triệu để đưa cho E, viết ra giấy là để E mua thức ăn. E ko lấy mà A cứ rơm rớm, thôi E lại fai cầm rồi sau đưa lại cho Bố E. Hôm E dọn túi xách của A, thấy rơi ra mấy cái USB E mới trêu là A nhiều thế, E chả có cái nào. Thế mà A đang ko nói đc cũng cố nói từng từ : A...Cho ...E ... 1 ...cái đấy. E vui lắm. E nấu món gì anh cũng gật gù kiểu khen ngon, dù E biết chắc chẳng ngon đến thế. Nhất là các món chè, anh ăn nhiệt tình lắm. Rồi Cứ thỉnh thoảng thấy em với zai già khục khoặc nhau chuyện cho anh ăn gì là anh lại cười, nụ cười hiền lắm. Nói chung, đây là lần đầu tiên cả gia đình chồng E quây quần bên nhau, chia sẻ mọi vui buồn với nhau. Nó sẽ là 1 kỉ niệm, 1 quãng thời gian mà chắc cả nhà E ko thể quên đc.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Nhà em tranh chấp đất đai n rồi nên cũng có kinh nghiệm. Về cơ bản như em thấy thì vọe chồng chị chẳng có tì liên quan gì về đất đó cả. Nếu bmc chị cho chồng chị, đứng tên chồng chị sau khi chị kết hôn thì vd nhé 2 vc c li hôn chị có quyền đòi chia vì ts có sau khi 2 vc lấy nhau. Còn đất đấy muốn bán thì mong bmc chồng chị có mất đi cũng ko xg nhé vì còn anh em (nếu chưa có di chúc). Chúng nó sAu vào còn lâu chị bán đc. Mà nếu nó đồng ý thì chắc phải chia. Cứ để ở thì ko sao nhưng bán thì khó lắm nhé Cách tốt nhất ngọt nhạt, hoặc bằng mọi cách làm cái bìa đỏ chị ạ.