Ðề: Bếp Kún tầng 11 vâng, để ngày mai các việc hanh thông em về nhà xử lý các việc kia sau, em chao cả nhà em đi ngủ đây
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 11 Theo chị biết thì AON chỉ là cty môi giới BH thôi, cty BH có thể là Bảo Minh (trc đây) giờ là PTI cho level 1-4, từ level 5 là cty khác
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Đợt trc E định làm Đại lý cho cô ý dưới HN, nhà cô ý có cả Nấm nguyên, nấm nghiền, rồi chè nấm linh chi cam thảo, rồi cả rượu linh chi nữa. Nhưng sau 1 hồi tham khảo giá cả thì E thấy hơi cao chị ah, cô ấy bán là 1tr/kg nấm nguyên, 1tr200k/ nấm nghiền rồi. E cũng bán = giá ấy ở đây và cô ấy chiết khấu % cho E. Nhưng E thấy mọi người toàn bán 800k.kg thôi. Nghĩ chả cạnh tranh đc nên E thôi. Mẫu mã E đã chụp rồi đây này :
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Anh chồng cái Bongcon thật may mắn có gia đình thương yêu chăm bẵm, cố lên Bông à, sau này con cái nó nhìn vào cha mẹ nhân hậu hiếu nghĩa để mà noi theo. Tao nẫu cái thằng đại hãm nhà tao quá đi, quả thật trên đời này có nhiều kẻ đáng bị tháo khớp cổ, đã vô dụng lại thêm cái nết ăn ở bạc bẽo.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Theo em thấy cũng ko ổn vụ này nên nhờ bác nào làm luật chuyên các vụ về đất tư vấn bác ạ. Nhàem bị trg họp như nhà bác này. Bố mẹ em về xây nhà mấy năm mà ko đc làm bìa đỏ, ko cho ko di chúc. Sau nhà em phải dùng khổnhucjkees mới xg. Lúc đó bán nhà để về nhà nội rồi. Mẹ em thời đó gần như phát rồ lên cơ. May cũng xg rồi
Ðề: Bếp Kún tầng 11 E thấy anh em chồng E tình cảm nên E cũng cố gắng chị ah, dù E cũng chẳng làm đc gì nhiều. Nhưng tất cả đều xuất phát từ tình cảm. Đúng là, nếu mọi người tình cảm, chân thành thì mình muốn xấu cũng chẳng đc ... . Sau chuyện này E thấy càng gắn bó với xã già nhà E hơn, dù lão ý bỏ bê E cả nửa tháng trời nay ...
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Lục lại ảnh nấm linh chi lại thấy cái ảnh Rau cải mèo của bu E trồng, mời cả nhà. E cân vội lúc héo là gần 3kg ah ...
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Chuyện nhà cửa đất đai là chuyện đau đầu và mệt mỏi nhất. Vì nó liên quan đến quá nhiều tiền nên có thể sẵn sàng mất a e, họ hàng... E từ khi chưa lấy chồng chưa bg e nghĩ sẽ có đc đất đai, nhà cửa của nhà chồng, mà đối với e sở hữu kiểu ấy ko "sướng". E thích 2 vc ki cóp, chắt bóp dù chỉ mua đc 1 cái chuồng chim cảm giác vẫn sung sướng lắm. Năm ngoái e tham lam đi vay đầu tư 1 mảnh đất be bé và cái chung cư chửa có móng ( giờ chết sặc tiết nhg cảm giác đc sở hữu 1 mảnh đất của riêng 2 vc sướng khó tả. Giờ nợ như chúa chổm nên bớt sưỚng dần rồi, hi BC e có 2 cái nhà (1 cái vc e và BC đang ở) và 1 mảnh trang trại ở Lương Sơn (e ko khoe của đâu vì BC e là bộ đội, nghèo lắm, ngtrc đc đơn vị phân cho cái nhà trên phố, sau khi MC e mất BC e buồn quá bán cái nhà ý đi mua đc cái nhà này rẻ = 1/10 và cái trang trại hồi ý nta bán chả ai thèm mua nhg vì gần quê nên bố e mua). Chị chồng e xin cái nhà kia rồi, đang đòi bán đi lấy tiền. Còn cái trang trại giờ có giá 2 vc a c ấy cg đang ngấp nghé dòm ngó, cứ xui chồng e là ac bán nhà rồi có tiền đầu tư xây sửa TT rồi cho thuê. E thì nhìn thấy rõ từng đg đi nc bước của a c ấy vì e lớn lên trg gd có 3 bà cô siêu tính toán kiểu ý mà. Vì thế e ko lo, gió chiều nào e xoay chiều ý. Nếu chồng e đá đít e đi thì e vẫn đc hưởng 1/2 chỗ mà 2 vc e đầu tư, he he.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 E cũng nghĩ như bác đấy. Cũng 1 phần là vì gia đình bên ấy tình cảm, E ko thể đứng ngoài đc bác ah. Mỗi nhà 1 hoàn cảnh, bác cũng cố lên. Nhìn Cáo anh và Cáo E yêu thế cơ mà bác nhỉ ? Món quà quý giá nhất mà đại hãm nhà bác dành cho bác đấy ...
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Chị Dê ơi cố lên chị ah. Kiểu gì chị cũng fai cố để cầm đc cái sổ đỏ có tên chị nhé. Ko fai vì mình tham mà cái đấy mình đáng đc hưởng, nó là mồ hôi, nc mắt của mình thì mình fai lấy lại thôi chị ah.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Rau nhà tôi trồng đấy chứ có fai mua đâu mà í mí ới ... . Cái rau này ngọt lắm, ko đắng đâu. Nhưng tôi lại thích ăn cái loại hơi đăng đắng tí cơ.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Em ơi, sư cô làm đám cho ba chị nói giỗ đầu ko tính tháng nhuận em ạ mà vẫn tính đủ ngày đủ tháng, thành ra năm nào có nhuận thì làm trước một tháng. Còn các giỗ sau thì cứ đúng ngày làm thôi, em thử hỏi lại xem sao
Ðề: Bếp Kún tầng 11 @chị Gút: em chưa nói đến sản phẩm nào hơn mà em chỉ nói về bản chất của việc hợp tác @ Lion: Về chương trình Mer nó kéo dài nhõn 1 tháng, nhưng một năm độ vài lần, và liên tục từ vài năm nay . bên Mer rất phấn khởi vì lượng xe bán ra khủng nhờ chương trình. @ Bống: chị cũng đang trong giai đoạn hơi giống em, nhà có người bệnh buồn nhỉ, thương lắm. @ Cả nhà: em còn đang nghĩ phải mua loại bảo hiểm cover được ở các bệnh viện nước ngoài, chứ bác Lang với bsy Ngọc ơi, ở đây bệnh viện cũng nhiều chuyện buồn lắm, mà thực ra nên đổ lỗi cho xã hội thì đúng hơn. Hôm trước nhà em có một người ung thư vòm họng, mổ hạch ra, mà đến lúc mổ thì bác sỹ gọi cho bác sỹ gây mê, bảo gây mê đi tôi đang về rồi, 2h mổ, cuối cùng đến 4h mới về, có lẽ phải gây mê 2 lần, bệnh viện không nói nhưng thấy để lại những hậu quả của việc gây mê. Rồi thì đến đúng giờ mổ thì phòng mổ gọi ra cho chồng bệnh nhân, hỏi phim đâu, ối giời phim thì phải nộp cho bệnh viện từ đầu rồi chứ giữ làm gì, rồi chả biết bác sỹ có tìm thấy phim không, nhưng mà túm lại mổ xong đi kiểm tra lại thì thấy chỉ bóc được vài cái hạch thôi, phần lớn là vẫn nguyên đó, mà bác sỹ mổ thì cứ quả quyết là hết rồi.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Cả nhà ngủ hết rồi ah. Nhà E cứ tí lại mất điện, E chả ngủ đc. Mới lại quen có đông người, giờ có mỗi mình lại thấy trống trải.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 À Choux ơi, hôm nay ăn cá gai ngon quá, lần đầu tiên chị được ăn đấy, con đấy nó mềm ngọt mà coi như không có xương nhỉ. Bác Phở có biết con cá đấy không ạ, em thấy bác con gì cũng biết nên em phải hỏi.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Không bao giờ đầu bếp mà lại dùng bếp từ nhỉ, nhưng mà ga ở nhà mình cứ hãi hãi. Mà việc gọi ga cũng ngại, cứ nghĩ có người lạ vào là không thích.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Giờ hoạt động của chị mà, khổ lắm vào Bếp đêm rồi cười khùng khục, chồng lại bắt giải thích là sao cười, lại phải kể. Mà cả chồng chị, mẹ chị, em gái đều dần dần nhớ nick Bếp rồi. Giờ này thường mới vào xem báo cáo cửa hàng, gửi email dặn nhân viên việc ngày mai, chốt order với nhà cung cấp.