Ðề: Bếp Kún tầng 11 mụ lấy sữa chửa? e lú lẫn vì bu bảo 1 ả lấy sữa khai hôm nọ lấy nấm? còn 1 ả hẹn sữa cũng ở gần nhà, e chả biết a vào mí ai rồi
Ðề: Bếp Kún tầng 11 hôm nay có 14k mẫu đơn giá 80k , 7kg nấm rơm giá 90k, mỡ 5k giá 80k ai múc ko nhể? e xí xớn vì nó hạ hạ, đặt biệt là thằng nấm rơm, ko mai kia nó lại vọt lên 100, 110 thót tha lắm
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Em này không có kinh nghiệm rồi, HAGL khu vực nào, tầng mấy, căn số thế nào, tiện nghi hay non-furniture,
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Chị tranh thủ vào thông báo vì ko biết QQ tb chưa. Bên cảng cá nói là thời gian này cá thu và tôm bộp hiếm, vì gần hết mùa. Bây h có cá giống cá chim 130k/kg và tôm sú (100g được 6-7 con) giá 160-170k/kg nên cả nhà tính lại nhé. Nếu lấy tôm bộp thì phải dợi khi nào có thì người ta alo, ko đặt theo ngày được. Chị tranh thủ gõ được vậy. Kún ơi, chị lấy 1kg nấm mỡ nhé, tối chị qua nhà em.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Chết thế nào được, biết đâu lại hợp ông bà ông bà lại quý hơn vàng ròng í chứ....
Ðề: Bếp Kún tầng 11 CÒn lâu! Ở xa còn thối hoắc lên đây, ở gần chắc chỉ có nước thân xác xuống đất, hồn ăn hoa quả Tàu!
Ðề: Bếp Kún tầng 11 tiền tưoi thôi, giờ chị cũng ngại ếch theo quá vì mình có đặt cũng ko đúng như yêu cầu, mạnh gì vồ nấy.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 ấy, chán đời thế...huhuhu...e thèm con cá kia lắm. vâng e ưu tiên nấm mỡ cho chị..hihi
Ðề: Bếp Kún tầng 11 đã bảo là lộn xộn nên chị chán chả buồn lập nữa, mạnh ai nấy vồ mà nị. có khi hôm nay phân bổ rồi mai đi ọp ăn cho đỡ nhấp nhổm chữ xuề là 2 lần...kém năng xuất kinh, ăn nhõn có tý tẹo
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Nghe tiền tươi là e thích, thế chị cho e đăng ký nửa rơm, nửa mỡ, nửa mẫu đơn nhá chị nhá! Hẹn hò ở mô & lúc nào để múc đc hả chị?
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Cả nhà cho E vịn vai với, đêm qua anh E tự dưng chuyển bệnh, tình hình rất xấu, sáng nay xã E a lo là xấu lắm rồi. E ngồi khóc mà chả biết làm thế nào. Ko biết có mê tín ko, nhưng từ đầu năm, E đi xem, Bố chồng và cả gái cô đi xem, chỗ nào cũng bảo năm nay nhà E có 1 cái tang. 12 ngày nữa là giỗ mẹ chồng E, hôm qua Bác chồng E làm về Đông y mới lên xem mạch cho A em, bác lắc đầu và bảo nếu nó thích ăn gì cứ cho nó ăn, Bố E hỏi có chờ đc đến ngày giỗ mẹ E ko thì bác lắc đầu. Sáng nay Em trai và em cô chồng E về dưới đấy rồi. E cũng định về luôn nhưng xã bảo ở lại trả hết hàng cho khách đã, chứ giờ lấy hàng xong để đấy lên lại hỏng hết. E chả còn tâm trạng nào cả cả nhà ah. E thương anh em quá, anh ý còn trẻ quá, còn bao dự định và mơ ước anh ý đang làm dở và chưa làm đc ...