Ðề: Tăng gu ăn mặc, mix đồ cho chị em mình nào Tớ hay mặc kiểu ở trong ý, ko kèm blazer, tớ thấy mặc blazer dài nó che hết dáng, nên tớ chỉ kết hợp vest như mẫu sau.
Ðề: Tăng gu ăn mặc, mix đồ cho chị em mình nào Kiểu này trông nhẹ nhàng. Tớ hay mix chân váy, áo hai dây và vest hoặc chân váy, áo đổ cổ, và vest hoặc chân váy, sơ mi và vest. Lâu rồi tớ ko mặc quần, tớ rất thích chân váy
Ðề: Tăng gu ăn mặc, mix đồ cho chị em mình nào Phong cách này khá đẹp àh. nhưng tớ ít diện thế này, trong tuần chỉ 1 lần mặc quần, còn lại váy hết.
Ðề: Tăng gu ăn mặc, mix đồ cho chị em mình nào Kiểu này nữ tính nhưng mà kiểu này chắc chỉ hợp mix với váy thôi nhỉ
Ðề: Tăng gu ăn mặc, mix đồ cho chị em mình nào Theo mình nghĩ nếu chân hơi ngắn thì không nên mang giày bệt, mang cao gót để tăng chiều dài của chân, và đừng bao giờ mặc quần cạp trễ, váy thì nên nhấn phần eo, vì dáng bạn kiểu tam giác xuôi nên hông to và eo nhỏ. Da hơi tái nên trang điểm cho tươi tắn không nên chọ trang phục có gam màu lạnh
Ðề: Tăng gu ăn mặc, mix đồ cho chị em mình nào Phong cách này lịch sự nhưng mà cũng hơi kén dáng người..
Ðề: Tăng gu ăn mặc, mix đồ cho chị em mình nào Các mẹ hay mua đồ ở đâu vậy?! có shop ruột nào up lên cho mọi người tham khảo với ^^
Ðề: Tăng gu ăn mặc, mix đồ cho chị em mình nào Quần áo thì em mua tùm lum lên, cứ đi ngó nghiêng đâu đẹp là nhảy vào mua, còn váy công sở em hay mua ở Melo. Oliver. và tracy. Em thấy kiểu này cũng đẹp nhẹ nhàng
Ðề: Tăng gu ăn mặc, mix đồ cho chị em mình nào báo cáo với cả nhà là hôm qua em đã mua 1 cái chân váy zuýp hoa như ở trang 1 ý ạ, xinh lắm đẹp lắm nhưng chắc từu giwof chỉ để ngắm thui, vì ngắn quá mặc ko nổi, căn bản tại khi đi mua trời mưa em bị ướt hết người nên đến shop quần áo lười ko thử (
Ðề: Tăng gu ăn mặc, mix đồ cho chị em mình nào Rút kinh nghiệm lần sau ko đi mua quần áo trời mưa nàg àh, lúc thử đồ mà ng ướt là cảm giác khó chịu và khó đẹp lắm. nàng lỡ mua rồi thì về mặc đi. mặc ngắn khoe dc chưn mà, tớ hay diện váy ngắn lắm.
Ðề: Tăng gu ăn mặc, mix đồ cho chị em mình nào Nhìn và thèm nhiều khi cũng nguy hiểm mẹ nó àh. có lần em mặc váy ngắn đi đường, có bà tầm U40 nói, mình nhìn còn thèm nữa là đàn ông, nghe sợ quá.