Ðề: Bếp Kún tầng 11 Chị cũng đang thèm cá thu nướng. HS đánh bắt thì ko được chủ động về nguồn hàng đâu, tùy theo mùa và con nước nữa, vì vậy giá cả cũng biến động. Chính mùa thì rẻ còn ngoài ra thì giá lại tăng vì số lượng đánh bắt được ko nhiều mà người ta vẫn phải CP bằng đấy xăng dầu, nhân công để ra khơi. Kún ơi, chị đọc vội nên ko nghĩ nấm mỡ ít thế. Vậy chị lấy nửa cân nấm mỡ, nửa cân nấm mẫu đơn nhé, chứ ít thế ai dám lấy cả cân, hihi. TT HS như vậy, trong tuần này chị bận nên ko online được nhiều. Nếu TV nào CK cho chị rồi mà ko tham gia vụ gom HS này nữa thì SMS cho chị STK và số tiền vào số 090.211.7337 để chị CK lại luôn nhé.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 ah nấm mỡ thì thoải mái, đừng xoắn. chỉ có nấm kia là nó chỉ có ngần ấy. Thôi, e CK rồi, e vẫn nhích chứ, biết bao h mà chần chừ...đời là ko chần chừ.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Thôi cứ tiện đâu thì chị bảo e phi qua chứ mưa gió thế này chị vòng qua chỗ e làm giề, bắt tội chị ra
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Bongcon ơi, cố lên, thu xếp hàng nhanh rồi về nhé, chẳng ai muốn mất người thân nhưng đã như vậy thì cố gắng mọi việc cho anh ra đi thanh thản nhé
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Tuần sau nữa em lại hồi hương. Khí là buồn vì con đi học đang quen thầy, quen bạn, yêu cô, nhà cửa mát lành. Nhưng không hồi hương thì bố nó chỉ đáo qua đáo lại, có tuần chỉ sang được 1-2 lần, xong nhà nội cũng chả mấy khi thăm hỏi, cứ như là mẹ đơn thân ý. Haizzzzzzzzzzzzzzzzz
Ðề: Bếp Kún tầng 11 E cũng ko dám nói lời nào luôn chị ạ. Anh e nhà chồng e cực chuối luôn, nên bảo e ko thể ko ghét đã là 1 điều quá khó khăn chứ đừng bảo e chăm bẵm như thế. Bongcon, giải tán hàng nhanh mà về, có cái nào gần chỗ chị ko, chị ship cho?
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Cu Cu, đặt bàn mai đi. đừng gọi đậu chiên xù nhá, đừng gọi chim câu nhá dưng cho cái nhẩu
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Bống con, mày còn bao nhiêu hàng? đưa order đây xem ai giải tán hộ được bn thì giải tán rồi về sớm đi.....
Ðề: Bếp Kún tầng 11 tùy cả nhà thôi, thích thì găm nấm mẫu đơn thả nhẩu. Mai ai đi op thì lấy nấm luôn,e để ở cty, mai e vác đi
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Thương quá Bống ơi, thu xếp xong về đi. Đang lội đến mấy bài tâm sự đêm qua của mày, ít gia đình được như bên nhà chồng mày lắm, mà người tốt thì lại hay gặp cảnh tréo ngoe....
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Ừa, chán nhể, món đậu chiên xù với đậu chiên trứng muồi là món mình thích ăn mà ở đấy lại làm ko ngon. Thế mai mấy bàn, 2 hay 3?
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Hồi hương là về TXB hả chị? Thế năm nay chị có xin cho bé vào trường nào bên này chưa ạ? Trời k chịu đất thì đất phải chịu trời thôi, cho bố con gần nhau thì mới tình cảm & có TN với nhau. Chủ yếu là bố nó chứ nhà nội thì so đo làm gì, thằng nhà e giờ cứ t6 có phiếu bé ngoan là nằng nặc đòi về ô bà ngoại chứ có đòi về ô bà nội đâu, đi qua bảo vào có khi nó còn chả chịu kêu ngày nào cũng về rồi