Ðề: Bếp Kún tầng 11 uh 2 món ấy tôi cũng yêu, có nhõn tôi mí bà thích thì phải? mai cứ tạm 2 mâm nhá? bà cho tôi tham quan cái me lu cái
Ðề: Bếp Kún tầng 11 ÔI bỏ xừ, bà Kún, thế con nhà hàng cho tôi ăn ko phải con điệp à, thế nó là con gì. Thế ko biêt con cá cu nó cho mình ăn có phải là cá cu ko nữa, đếch chụp ảnh được mà đem ra hỏi
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Tôi toàn phải search mạng cái menu nó quảng cáo từ đời nảo đời nào ấy. Mai lấy menu photo nhé, lần sau cứ giở sớ mà gọi, có cả giá cả luôn. Đây này, hình như có mỗi lẩu là lên 330k, còn lại thì vẫn thế. Thực đơn tham khảo: Khai vị Súp ngô gà, súp hải sản: 10.000đ/ bát Rượu - bia - nước ngọt: Rượu: 40.000đ - 50.000đ/ nậm Nước ngô - trà đá: 15.000đ/ ca Bia - nước ngọt: 15.000đ - 20.000đ/ chai, lon Các món nộm Các món nộm: 40.000đ/ đĩa Salat: 30.000đ/ đĩa Dưa chuột, cà chua, sung muối: 10.000đ - 15.000đ/ đĩa Các món nem: Nem rau đặc biệt - nem hải sản: 10.000đ/ cái Các món đậu - khoai: (Khoai tây chiên, ngô chiên, khoai lệ phố, đậu trần, đậu rán giòn, đậu lướt, đậu chiên trứng muối, đậu chiên xù, đậu tẩm hành, …) Giá: 40.000đ/ đĩa Các món rau theo mùa (cải xanh xào tỏi, muống xào tỏi, muống xào chua cay, bí xào, hoa lý xào bò, mùng tơi xào tỏi, mướp đắng xào trứng, …) Giá: 40.000đ/ đĩa Các món xào đặc biệt (Tù và ếch xào măng, dạ cá xào dưa, mực xào ngũ sắc, sườn xào chua ngọt, tràng xào dưa, trâu xào măng cay, bò xào cần tảo, cá sấu xào lăn, chim câu xào hành dăm, cá giòn xào nấm, ếch xào xả ớt…) Giá: 80.000đ - 100.000đ/ đĩa Các món chiên nướng (Trâu nướng lá lốt, bò nướng Thái Lan, chim câu quay, gà đồng quay, ếch chiên mắm, gà rang húng quế, nầm dê nướng, sườn nướng, cá trứng Nhật Bản nướng, tôm nướng bơ tỏi, thỏ rang muối, cá sấu chiên vừng, …) Giá: 80.000đ - 110.000đ/ đĩa Các món lẩu: (Lẩu hải sản, lẩu Thái, lẩu gà ta nấu nếp, lẩu ếch măng, lẩu bò thập cẩm, lẩu vịt chao, lẩu ngan măng, …) Giá: 300.000đ/ nồi Các món om cháo (Cháo gà ta, cháo chim câu, Dạ dày om tiêu, ếch om chuối đậu, gà ta om nấm, vịt om sấu, sườn om khoai môn, …) Giá: 300.000đ/ nồi
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Uh, chị lại về TXB. Chị cho nó học trường tư thôi, đang nhắm trường NSS cho nó gần nhà, trời mưa cũng đi được. Hộ khẩu chị vẫn để ở Ba Đình, mọi người đều bảo, chuyển từ Ba Đình về TX thì dễ chứ chuyển lại khó lắm, chị muốn giữ HK ở đấy để xin học cấp 1, cấp 2 cho tốt. Chị chắc cũng ở đây độ 1-2 năm nữa thôi, khi nào nhà CC xây xong thì lại về Hà Đông ở.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Thực ra mấy trường c1, c2 ở gần nhà chị cũng tốt đấy ạ. HK thì e nghĩ chuyển giữa các quận trong HN chắc k khó. N mà nhà e thì con vẫn theo khẩu của mẹ, ô bà mới tách cho 2 mẹ con hẳn 1 sổ riêng hi hi, e cứ thối mồm là sau này có gì khỏi tách lần nữa.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Định Công là nhà mẹ tôi, có mẹ tôi với thằng em. Ba Đình là cũng là nhà mẹ tôi, chỉ có hộ khẩu ở đấy thôi, chứ nhà cho thuê để bà lấy tiền tiêu hàng tháng. TXB là nhà chị chồng tôi, tôi ở nhờ. Hà Đông là cái CC bọn tôi đang vay tiền để mua, chưa xây xong, lúc nào xây xong thì mới là nhà của mình, dù nợ nần chồng chất. Nghe thì lắm địa chỉ nhưng chả có cái nào của mình ))
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Chị khám bsy tai mũi họng thôi, bsy Tuấn ở ngõ 544 NVC, thấy bs này đông khách lắm, bsy của viện TMH TW, khám nhi chị tín nhiệm nhất bác Hà của VP thôi nhưng mà nhà bác ở tận Thái thịnh lại đi vào giờ tan tầm ( bác khám ở nhà từ 6PM) nên ko đi đc.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Con em ăn là con Cồi Mai nhé, trông hình đoán thế, tuy nhiên cũng có 1 số con hơi giống.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Em trả bài chị Khét Bên trái Bên phải Lọ Ruhm xốp Còn mấy cành Anh túc nhưng hơi ít, mai em mua thêm về cắm cho đẹp Mai bác lại đưa em qua đấy mua thêm ít hoa nhé
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Chị vẫn cương quyết không thuê giúp việc à, giảm được mấy cân rồi hả chị. Giúp việc nhà em bị ngã nên cũng nghỉ 4 hôm nay rồi, chồng em lau dọn nhà, rửa bát