Vâng, rước chị vào nhà, hôm qua tôi định hỏi xem cái nick Mẹ Khoai & Tò He có zây zợ gì với chị ko mà tìm ko thấy số anhô của chị đâu cả.
Hè hè, bà nói ra được là khá hơn rồi đấy, nhiều khi có những thực tế mình ko dám đối mặt với nó, âm thầm chịu đựng, nhưng nói ra được rồi thì sẽ dễ dàng hơn nhỉ ? Tôi được cái làm việc trong môi trường hay dính dáng đến xã hội, từ thiện, quyên góp này nọ, thành ra cứ liên hệ thế cho nhanh gọn, hì hì. Có em còn rao thanh lý nữa kìa, hihi.
Hoá ra là mẹ Lê Diễm Hằng đấy à, tớ cũng là member bên đấy nhưng ít buôn bên đấy, tớ là HTT đây, ngày xưa để níc là tên cúng cơm luôn ý, bây giờ đổi roài!
Bà viết thế thì tôi cũng chịu chẳng zịch zọt ra cái nick của bà là cái mô tê gì, hi hi, hoá ra toàn ma cũ bên wtt à ?
Dạ ko dám, chị tìm em có việc gì thế? Số anô của em mà chị ko lưu lại quẳng xó nào rồi? Nick ấy em sắp mua được rồi.... @Misslinh: Vâng, tôi đây bà ơi, vừa PM lại cho bà đấy, cứu tôi vụ này với nhé, tôi hiện tại ngoài nghề tay phải là Nhân viên VP, nghề tay trái từ 6pm trở đi là OSHIN CHÚA ạ...
Giá mà bà ở HN nhỉ, tôi cũng mết cái vụ sắn vàng cực, cứ image ra một buổi sáng mùa đông rét mướt, mưa lất fất, trốn làm, chui vào chăn ăn sắn, he he he, thèm ko ?
Tự dưng thấy có cái nick có tên cả 2 đứa nhà em, chị tò mò thôi, với lại nick ý thanh lý đôi giày hịn giá rẻ, tưởng của em thì chị bảo em ship cho chị, tiện chị free em bữa trưa, ha ha ha, hoá ra ko fải à ? Vụ osin ới mẹ Liên chưa, hôm nọ thấy bà ý rao júp ai đấy.
Tôi chưa thấy nick nào như thế trong club RV bên kia, hihi, chắc bà chỉ bay lượn bên ngoài, mí lại bên ý giờ tôi cũng chỉ vào đọc thôi, ít cmt, mạng lởm ghê cơ.
Ặc, làm gì bà réo cả cái tên cúng cơm của tôi thế... tôi nhiều kẻ thù lắm. Các bà ọp hôm nào cho tôi tham gia với nhé, dạo này tinh thần bên WTT xuống quá, sang đây buôn bán tí cho đỡ chán đời... heeeee
hehehe..tìm được đồng minh rùi, cứ tháng 10 năm nào tôi ra hn cũng được bác tôi mua cho vài kg xách về sg
Ờ, cấm nói xấu ở đây nhá, tinh thần nào xuống thì ko biết, tinh thần ăn nhậu của mấy mem kì cựu thì vẫn lên tưng bừng, mỗi tội ko có ziền thôi, he he he. Bữa trước tuti ra, ko thấy mụ, thấy đồn là nhỏ ốm, ở nhà ôm con à ?
Gớm, có khi bà chưa kịp mở mồm rao thì đã có em khác nhẩy vào nẫng đi luôn rồi! Bình thường chỉ là củi mục, nhưng: Củi mục mà để trong giương Hễ ai động đến trầm hương của bà! chí phẩy ko?