Ðề: Bếp Kún tầng 11 Chị đang định đi tách khẩu cho QQ để nhập về nhà ông bà nội nó bên Quỳnh Mai để cho đi học luôn ở đấy mà ngại đi quá Thủ tục ko biết thế nào nhỉ.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Lâu lắm em không vào nhà, em xin lỗi mọi người vì hôm nay em lại đường đột nổi lên! Mong mọi người không mắng em ạ! Đầu tiên em xin Quote bài này để cảm ơn Chip tin, vì cũng nhờ bếp mà em quen Chíp tin để bạn ấy giúp em xong xuôi cái vụ sổ đỏ của nhà em. Nhẽ ra phải gặp trực tiếp để cảm ơn mà em vẫn chưa thu xếp để sang được. Hì, xin lỗi bà nhé! Cảm ơn bà rất nhiều vì nếu không có bà thì tôi cũng chẳng biết bao giờ mới giải quyết được cả, phần vì lười, phần vì cũng chẳng có thời gian. Chốt lại là tôi cảm ơn bà nhiều nhiều! Vấn đề thứ 2 là em nghe phong phanh là Việt Nam chuẩn bị có master chef, mà em thì trót mê mệt cái Master chef của Mỹ rồi, em chả dám hy vọng cái cái MC của mình sẽ được bằng 1/10 của nó nhưng mà hy vọng biết đâu nếu có chị nào ở bếp mình đi thi thì sẽ hứng thú hơn nhiều! Hay các chị thử suy nghĩ việc tham gia đi, em lót dép ngồi ủng hộ, vì thực sự em chán mấy cái game hát hỏ, nhảy nhót quá rồi, dù hay thì cũng vẫn hay nhưng xem nhiều thì cũng chán.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Hộ khẩu hình như phải lên quận (như ở Sơn tây thì em ra xã) rồi đem hộ khẩu, cmt của những người cần tách. Nộp phí là xong chị ạ. Sau 2 tuần lấy được. Nhà em làm hết 150k để tách hộ khẩu của em
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Chou ơi, sầu riêng ngon.Dưng mà chị mày cũng hì hục chán mới bổ ra đc, ở đầu quả có 1 múi bị chua ở đầu. QQ: chán bà,đi chơi mang máy ảnh lại ko mang sạc . Kún ơi: lấy sấu ở đâu,mai ọp lấy ok ko?
Ðề: Bếp Kún tầng 11 CHị SS ơi, em thèm berries mix mà nhà mình ko có, hu hu hu ......................
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Thế thì chắc chị để lâu quá à? Thằng nhà e hồi đấy ô nội với bố nó cứ khăng khăng đòi vác GKS đem nhập bên nội, sau HK bên nội lằng nhằng, (ở Thái Hà lâu rồi n chưa nhập, HK vẫn ở Trần Hưng Đạo mà nhà ở đấy thì bị Nnc lấy rồi nên nó k cho nhập về đấy nữa) e đem về nhập theo mẹ thì bị phạt mấy chục thôi chứ k phải lên CA
Ðề: Bếp Kún tầng 11 E có 1 đơn 5kg ở Yên Lạc, Kim Ngưu. Chị ship giúp E vào ngày mai nhé. Tí E sẽ qua gửi chị nhé. E đi ship hàng ở gần khu nhà C mà.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Đề nghị cái Chou lập ếch theo ngay và luôn ko có chị ko theo dõi đc, chị giờ cũng chủ yếu ăn hải sản, thỉnh thoảng phải mua thịt chỉ để chiều bố con nhà nó thôi. À, theo chị thì cá em nhờ làm sạch, cắt khúc, rồi cấp đông về dễ chế biến hơn. Cho chị 1 con nhé ( chưa biết lấy thế nào đây, huhu)
Ðề: Bếp Kún tầng 11 E còn khoảng 10kg Séng Cù nữa, cả nhà giúp E giải tán với, ko E về thì chuột nhà E xơi tái mất.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Mai em đi ọp nhé, rùi em nói cụ thể ắt khúc hay để con cũng đc ạ, ở Hp thì hải sản ngon mờ hihi, em toàn onl đt nên k lập đc ếch theo, có ai giúp em k?
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Chị đang thất nghiệp tạm thời làm full time mother nên thôi ko kiếm GV nữa, cân thì chả giảm, 2 tuần đầu giảm 1 cưn giờ lại lên như cũ rồi, 58kg. Đang quen có GV thì ko có lúc đầu cũng hơi xoắn nhưng sau quen thì tháy thích lắm, mỗi tội hơi bí thời gian, muốn đi lượn lờ ko đc, thôi hi sinh đợi con cứng cáp vậy. À, chồng chị cũng rửa bát, lau nhà thì có ng đến theo giờ rồi