Ðề: Bếp Kún tầng 11 Ờ, Yên Lạc ngay gần chị mà, nhg khổ, mày qua chị thì cũng quá tội, gửi ai đi, chị mevabe chẳng hạn, xong chị lấy chuyển cho.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Cái Chou Việt Kiều ko thấy đâu cả nhà nhỉ, ko biết đã đi chưa hay vẫn ở đây mà ko thấy tăm hơi đâu cả?
Ðề: Bếp Kún tầng 11 nếu còn cho chị 1kg nấm rơm để chiều chị qua nhé, kiu kiu em. @ em bongcon: chị hay tàu ngầm thôi hnay nổi lên vì thấy cảm phục em gái quá. Chuyện của em làm chị nhớ lại con bé hồi trước làm cùng, từ hồi yêu nó đã phục vụ BC tương lai cũng U họng gì đấy, ăn ở tại nhà nó hàng tháng ý, chăm bẵm chả ngại ngần gì mà hồi đấy nó mới có 22T thôi, sau ông mất, bọn nó cưới và giờ sống rất HP. Giữ sức khoẻ em nhé.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Nói chung mình ở nhà thì cũng tự xoay được thật, chỉ khi đi làm mới không biết làm sao, nhất là kiểu hay đi công tác như em nữa nên cũng mệt đầu. Mẹ em chỉ ở với em thêm 1 năm nữa cho con HL lớn hẳn cũng ra HN.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Lì ơi, hoa đẹp nhỉ? Cái lọ hoa bằng xốp í, namư sau xây xong trụ sở cũng phải sắm 1 lọ để bàn làm việc cho oách mí đwocj. Mà công ty cô đẹp nhỉ? hơn ti tỉ vạn lần cái CQ như chuồng chim bọn chị
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Uh em, của chị bao tiền chị dặn bà sợ Bông qua chị k ở nhà! Ôm Bông 1 cái thật chặt nhé
Ðề: Bếp Kún tầng 11 chị gửi chị qq cho em 5kg. e hộ chị 5kg. Chị qq ơi giúp e với nhé. Thank chị trc.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Bà chị ơi, bánh bao í, trên bìa phụ gia họ dậy là nặn bánh xong để 45p rồi hấp ( chắc cho nở thêm)...EM làm ngược lại có đc ko, cho bột nở xong mới nặn rồi hấp luôn í...Hôm thứ 7-Cn mưa to ko lên bà ngoại lấy bột đc, hôm qua lấy về nhưng chồng em trực ko có ai canh con cho làm... À, mà em biết làm bánh bột lọc rồi nhớ, dễ cực
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Hôm nọ ai khuyên dùng cái gripe water nhỉ, e tưởng Dê mà k phải, chị nào khuyên nổi lên cho e hỏi chỗ mua với nhé
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Vụ hải sản nhà chị Ong cả nhà quyết thế nào ạ? Lấy hay ko lấy, ai ko lấy thì xóa đăng ký đi nhé, e cũng đang suy nghĩ vì e thích nhất là cái tôm bé ấy.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Nhà chị 2 con hĩm đều chưa nhập HK, đang băn khoăn xem nên để chúng ở ở Hoàn Kiếm ( theo bố) hay Ba đình ( theo mẹ) đây, giờ đi nhập hộ khẩu chắc lại bị hành rồi vì để lâu quá!
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Vậy E gửi chị Chou rồi mai chị Chou gửi chị 2 Cu giúp E với nhé. E cám ơn cả nhà nhiều ah.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 E thèm nấm quá chị Kún, nếu có chị gửi Kêu cho e xin một ít và 5 cái đế pizza không lấy phomai nhé vì Kêu nó sắp gửi sữa cho e nhờ chị Rùa mang về hộ.