Ðề: Bếp Kún tầng 11 Mai chị gửi cho e 5 cái pizza để e ăn nốt cân phô mai nhé, với cả chia cho e nấm nữa, e đang ốm quá, phải ăn nấm cho bổ lấy sức chiến đâu.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 E nhắn lấy 5kg nhưng chị bông bảo mẹ choux lấy hết rồi còn đâu. Vâng e gần bu chị.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 EM thấy chị HX hay nảy ra nhiều "sáng kiến' . Biết đâu lại có 1 món gì đó mang tên Hồng xanh, nhỉ
Ðề: Bếp Kún tầng 11 BC E vừa gọi điện, bảo anh chồng E giờ đang bị tiêu chảy, các loại thuốc đều ko có tác dụng, giờ chỉ còn 1 loai cuối cùng...E ko muốn anh dùng nhưng BC E bảo : thôi con thương anh thì lấy cho anh dùng con ah, chứ cứ để anh đi như này thì càng đau hơn con ah... E ko cầm đc nc mắt. E lại nhờ Bố E trên YB lấy cho A dùng, giờ E lại ở lại đến mai mới về đc vì còn fai chờ xe để lấy thuốc.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 e rà qua danh sách nấm nhá: Cu Bia đang bận họp bỏ mẹ mà cũng bổ vào đòi 2 cưn mẫu đơn + nửa cưn rơm Kều lấy 1 cưn mẫu đơn + 1 cưn rơm Chous lấy 1 cưn mỡ Chị Cò hương lấy 1 cưn rơm Minh tôm lấy 1 cưn nấm gì? Mẫu đơn và mỡ nhá? Bao công lấy nửa mẫu đơn, nửa mỡ, nửa rơm Vịt lấy 1 cưn nấm mỡ Thế nhé?
Ðề: Bếp Kún tầng 11 E vừa đặt rồi cả nhà nhé. - Nộm gà hoa chuối - Bò nướng Thái Lan - Ếch xào chua ngọt - Khoai lệ phố - Sụn gà rang muối - Đậu chiên trứng muối (đã note là áo mỏng bột thôi cho đỡ dai và là làm đậu non chứ ko phải đậu già) - Gà om nấm Mai quán 77 có nhà đầu phố đặt 10 mâm cỗ mang về nhà nên chắc là chúng ta sẽ ko được chăm bẵm như mọi lần rồi.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Bông ơi, nhanh về với a đi gái, c đọc những bài của m viết mà ngồi rưng rưng đây, mau về với a đi
Ðề: Bếp Kún tầng 11 vẫn đậu chiên trứng muối à? bà đổi đi cho cả nhà dễ ăn, đậu rán giòn tẩm hành đi?
Ðề: Bếp Kún tầng 11 E cũng tín nhiệm bs Tuấn chị Khoai à E đang tích cực rửa mũi và theo dõi thằng Cà, tối mà k đỡ e cho đi bác Hà vậy Chị QQ ơi nó là thuốc bổ, tên là Woodward gripe water, thấy bảo LCM có bán mà e tìm k ra
Ðề: Bếp Kún tầng 11 E cũng sốt ruột lắm chị ah, ngồi trên này mà cứ tí tí lại gọi về hỏi, Xã E bảo : A.C cứ bảo cháo cái Q nấu mới ngon, A thích ăn cháo với chè Q nấu, M nấu ăn chán lắm làm E càng muốn khóc. E bảo A là E về ngay nhé, A viết ra giấy : E cố lấy thuốc cho A uống, A bị tiêu chảy, đi nhiều mệt người lắm. Mai về cũng đc , A chờ đc E vê ...
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Em gọi rồi biển động vược hiếm mà cá tự nhiên nên tầm 1.7kg trở lên, cá nuôi tận 5kg cơ, em đang bẩu tàu nó bớt giá, vì mối chính em lấy hải sản mà!