Ðề: Bếp Kún tầng 11 Hôm trc E làm cháo nấm cho Anh em ăn, anh khen ngon chị ah, mỗi nấm với thịt bò băm thôi, ngọt lắm. Hôm nay hay ngày mai có nấm chị, hôm nay mà có thì E lấy mỗi thứ 1/2kg để mai về nấu cháo cho anh em.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 có có nhá, chiều chị mang qua cho mày. coi như Bếp gửi biếu anh nhé...huhuhu...rưng rưng....
Ðề: Bếp Kún tầng 11 cảm giác mong manh, kề cận với cái chết...e xin nhỗi phải nói ra nhg lúc nãy đi đường nghĩ chuyện anh Bống mà tê tái quá. Thôi e cố rà xem e còn giúp gì được ai thì e cố, dẫu cho những việc e giúp mai sau e thác đi, xuống dứoi kia e phải chịu tội e cũng cam lòng...Ít ra, mình đã được sống 1 cuộc đời và ko ân hận...
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Vâng cho e mẫu đơn và mỡ chị Kún nhé Chị Rùa lại hộ e nhé. Hôm nào phải mời bác Rùa đi ăn để cảm ơn bác miệt mài giúp mẹ con em mới được
Ðề: Bếp Kún tầng 11 E giải quyết xong các đơn hàng rồi bác ah. Chiều qua Xã Đàn gửi lá cho chị nhép và gạo cho chị Chou nữa thôi ah. E fai ở lại để 7h tối ra bến xe lấy thuốc cho anh em nữa, sáng mai E đi chuyến 5h về nhà sớm. Cứ thỉnh thoảng xã E lại nhắn tin những điều anh em nói với E ( A ko nói đc, toàn viết ra giấy ) mà chỉ muốn về ngay.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 E cám ơn cả nhà nhiều ah. Anh E hay lắm, món gì E nấu cũng viết ra giấy hỏi : Vợ M cho anh ăn món gì đấy ? E trả lời rồi lại viết : Sao vợ M toàn món lạ thế nhỉ ? E bảo E học mọi người trên cái chỗ mà E hay 888 ý. A bảo : 888 trên mạng mà cũng hay nhỉ ? A thấy mọi người nói chuyện buồn cười lắm nhá. E bảo : thế mà a.M toàn quát E là suốt ngày chít chat đấy. A viết : M tào lao, Q học đc nhiều món ngon thế còn gì, cứ để Q nói chuyện, A thấy vui mà.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Hôm nọ anh E hỏi : Sao vợ M chưa có em bé ? E bảo : Chờ bác C học xong ra hẳn ngoài này để có người trông em bé em mới có em bé. A cứ cười và bảo E cứ trêu A. E hỏi A thích con trai hay con gái. A bảo : A thích con gái hơn. Mà con trai hay con gái thì giống Q nhé, đừng giống M, xấu lắm...
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Đúng đấy em ạ, nếu làm hợp đồng kiểu thừa kế thì sẽ không phải đóng thuế em ạ. KHách hàng của bọn chị rất nhiều người làm theo kiểu này để lách luật.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Em Cà nhìn trộm vía quá chị nhỉ ? Hôm nọ cho anh em xem ảnh em Cà, anh em bảo thằng Cu này cũng đc đấy nhỉ ?
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Bác cần lấy cứ ới E nhé. Giá niêm yết là 1M/kg nguyên cây, xay rồi là 1tr200k/ kg. Còn E lấy thì cô ấy có chiết khấu...
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Cho chị thêm 1k nấm mỡ nữa nhé híhi, cái đám hôm qua bị cướp hết rồi, còn nhõn 2 túi
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Chia sẻ với cái Bống bé bỏng của chị. C vừa đọc và ok cái post của bác Tubim, em cố gắng đưa hết trong ngày đi, thuê thêm xe ôm cũng được, rồi về với gd em ạ. Đọc cái post nào của mày cũng tình cảm thế, cố gắng em ạ, làm chỗ dựa cho anh Hồng nữa.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Thằng cậu nhà em đi uống trà chanh,nhặt được cái Ipad New nhưng k lấy,nhưng thằng cu bạn nó thì lại lấy.Em bảo là thế nhặt được k lấy thì sao k trả lại người ta thì nó bảo bạn nó cứ thích lấy.Hic hic,chẳng biết nói gì,em mình k tham nhưng thằng bạn nó tham quá