Ðề: Bếp Kún tầng 11 Giờ HK E vẫn ở YB vì xã nhà E là hộ khẩu tập thể, E ko theo đc. Chả biết sau này chuyển khẩu có loằng nhoằng ko nhỉ ? Chắc fai bao giờ mua đc nhà thì nhà E mới chuyển đc khẩu về 1 mối.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Chị bây giờ mới lội xong,Bông còn đơn hàng nào vứt qua nhà chị ship hộ cho rồi về đoàn tụ với gia đình đi,cố gắng tranh thủ thời gian bên anh,dù chỉ còn tình bằng ngày bằng giờ .
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Có ai túm hộ em từ 246 đến giờ có gì rồii không ah. Ngày hôm qua là ngày bọn em lại chiến đấu thêm 1 trận chiến nữa nên suốt mấy hôm trước không được nghỉ ngơi gì cả. Thậm chí tối chủ nhật là làm xuyên đêm đến tận chiều tối qua vừa ăn cơm tối vừa ngủ gật. Mới vào loáng thoáng trang này là anh chồng Bống mệt nặng rồi. Chia buồn cùng em nhé. Em xem chỗ gần nhà em có cán bộ y tế nào nhờ họ đến nhà truyền dịch cho anh ấy vì mệt mà đi ngoài nhiều xuống nhanh lắm em ah. Ở xa chỉ chỉ biết nói được mỗi vậy thôi
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Cả nhà mình ơi, em vốn vụng đường bếp núc, nói đến nấu ăn là em cứ lặng lẽ lặn ngụp mà không chém được. Nhưng em lại đang có nguyện vọng chém về việc làm thế nào để chăm con học, dạy con trưởng thành. Vì thế xin phép bếp trưởng chị lập topic về chủ đề này để không loãng chủ đề của bếp. Cả nhà ai có kinh nghiệm quý báu nào có thể chia sẻ để rèn luyện cho các bé tiểu học các kỹ năng học tập rèn luyện tốt thì vào chém trong topic tại đường link chữ ký với em nhé. Em cám ơn cả nhà mình
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Cô dê a ơi ới,chị nhạn được độc dược rồi,lọ xinh yêu nhỉ?Nhưng chả biết dùng theo thứ tự như thế nào ,ở ngoài cũng k ghi nhãn mác,mày giúp chị với,mù tịt
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Bống ơi, hàng của cái Chou đưa chị, chị gặp nó thường xuyên mà. Mà em kể lại là làm sao anh ý lại bị bệnh nặng thế đi, đầu tiên triệu chứng gì, bắt đầu từ bao giờ...
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Lấy rồi. Khổ, chiều về gọi điện bu bu bẩu cô chửa về, giờ vẫn ở Bưởi. Chị bẩu thôi cô cứ đi thong thả lúc khác cháu gọi lại rồi cháu qua. Bu mới hỏi địa chỉ, rồi bu bẩu lúc nào về bu thồ luôn sang cho, gần mà. Thế rồi là tối tăm mịt mùng bu a lô, chửa kịp bẩu là cô cứ về đi cháu sang lấy thì bu đã dập máy cái cộp và 1' sau đã đứng trc cổng rồi. Khổ thân bu. Cái ngõ nhà chị nó đang đào lên để hạ ngầm điện đóm mịa rì đó, dính quả trời mưa thành ra như cái ao xình. Hỏi bu sao cô về muộn thế? Bu bẩu giờ mẹ nó mới về nên bu mới về đc. Nhà chồng Bông tình cảm quá, chắc bác chồng đang tự hào về vợ lắm đấy!
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Bông ơi mày càng kể chị càng sốt ruột,chị sợ lắm mày ạ,k biết thế nào đâu,cầu giời cho anh được ăn cháo,ăn chè của em dâu,ăn càng được nhiều bữa càng tốt
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Đọc chuyện của Bongcon và anh chồng làm chị nhớ lại lúc mẹ chị ốm nặng trước khi mất. Mẹ chị cũng chỉ thích chị chăm, chị nấu nướng cho bà ăn thôi. Mẹ chị bị tiểu đường biến chứng suy tim, suy thận nặng, nên bác sỹ luôn luôn dặn mẹ phải ăn kiêng rất ngặt nghẽo để ổn định đường huyết. Mà rất lạ, đợt ốm này mẹ chị rất thích ăn những hoa quả ngọt như na, hồng xiêm và xoài. Nghe bác sỹ dặn, chị cứ luôn mồm nhắc nhở mẹ ăn ít hoa quả ngọt thôi, nhưng mẹ chị bảo “Các con chiều mẹ tí đừng buộc mồm buộc miệng mẹ thế”. “Vâng! Mẹ ơi, bọn con có tiếc gì mẹ đâu, bọn con chỉ sợ mẹ ăn nhiều đồ ngọt, đường huyết lên cao mẹ mệt, bệnh tình nặng thêm. Nếu mẹ muốn ăn bọn con sẽ chia nhỏ ra cho mẹ ăn dần mẹ nhé”. Về sau mẹ chị thích ăn gì thì mấy chị em đều chiều cho bà ăn thoải mái không kiêng khem nữa. Hu hu, nhớ lại ngày mẹ chị ốm nằm viện mắt chị lại ngấn lệ rùi
Ðề: Bếp Kún tầng 11 e cũng thắc mắc sao biến chứng kinh thế dưng sợ nó buồn có dám hỏi kĩ đâu? chỉ nhớ anh nó bị trụy tim, xong lên phổi, tụy..dưng làm sao mà suy kinh khủng trong 1 thời gian ngắn thế???
Ðề: Bếp Kún tầng 11 chị Gud, liên hệ mí e đồng nghiệp của e đi, em Nga nhé: 098180286 e tư vấn cặn kẽ rồi, nó sẽ mua BH đấy vì tháng 9 lấy chồng Nhớ bảo là bạn chị Trang nhé
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Chị mới lội mới biết còn 10kg Séng Cù, vứt hết qua CH chị nhe, c tự mang sang nhà Kún và tự xử nốt 5 kg
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Thế E gửi đồ chị Chou ở cửa hàng cho C nhé. Anh em bị ốm lâu rồi, nhưng ở trong HCM nên chả quan tâm gì cả, nhà E cũng giục anh ý đi khám mà ko chịu. Rồi đến vừa rồi là ko chịu nổi nữa nên fai vào viện cấp cứu. Ban đầu viện chuẩn đoán là anh em bị nhồi máu cơ tim, nhà E lo lắm, bố E fai vào luôn, các bác sỹ trong đấy cũng cấp cứu theo bệnh này nhưng rồi xét nghiệm các kiểu lại ko có gì liên quan đến tim. Điều trị vài hôm anh em đỡ thì họ cho ra viện, Bố E đưa anh em ra ngoài này để dưỡng bệnh. Đi khám tổng thế thì là bị viêm phổi ở thể nhẹ thôi. Điều trị khoảng 10 ngày là anh em khỏe. Anh đỡ cái là đòi vào trong HCM dù nhà E ko muốn. Vào đc khoảng 7 ngày thì A em lại nhập viện. Lần này bệnh trầm trọng. Đầu tiên là cấp cứu ở 115 sau đó chuyển sang Viện Nhiệt Đới ở HCM. Ở đây họ chuẩn đoán là A em bị viêm phổi cấp ( giai đoạn nặng nhất ), viêm tụy và nhiểm khuẩn máu. Điều trị 15 ngày thì cũng đỡ, gia đình E xin chuyển anh em ra ngoài này để điều trị. Ra ngoài này đưa vào Bạch Mai, họ nghi Lao nhưng xét nghiệm thì Âm tính. Kết Luận là Viêm Phổi cấp. Nhà E cho A em nằm viện nhưng anh em ko chịu, đòi về. Nhà E đành đưa về và có nhờ bác sỹ đến nhà khám và điều trị tại nhà chị ah. Đc khoàng 10 ngày rồi, mấy hôm trc thì A em đỡ nhiều, bác sỹ bảo chuyển biến tốt. A em bảo thế thì về Quảng Ninh uống thuốc Bắc để bổ phổi, thuốc tây thế đủ rồi. Nói thật là nhà chồng E ko ưng Tây y, chỉ điều trị Tây Y để ổn định thôi, còn lại là toàn Đông Y. Hôm qua nhà E thuê xe đưa anh E về QN. Đêm qua thì tình hình A em lại có vẻ xấu đi. Bác Chồng E là thầy Đông Y rất giỏi, người Hoa xem mạch bảo là yếu lắm, ko thể trụ nổi nữa đâu...E cũng ko rõ là ngoài những bệnh trên anh em còn bệnh gì nghiêm trọng nữa ko vì mọi người ko nói ra.