Bếp Kún tầng 11

Thảo luận trong 'Nội trợ, Mẹo vặt' bởi Mẹ Kún Kín, 24/7/2012.

Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. bongcon2011

    bongcon2011

    Tham gia:
    8/2/2010
    Bài viết:
    15,422
    Đã được thích:
    4,103
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Bếp Kún tầng 11

    Chị Chou ôm cho E hết rồi chị ah.

     
    Đang tải...


    Các chủ đề tương tự:

  2. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Ðề: Bếp Kún tầng 11

    098 9180 286 .
     
    very_good thích bài này.
  3. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Ðề: Bếp Kún tầng 11

    thì nghe mày nói mấy lần về diễn biến bệnh dưng ko nghĩ sao nó quật nhanh thế?
    cảm giác như cơ thể anh ấy suy sụp rồi
     
    bongcon2011 thích bài này.
  4. mevabe

    mevabe Thành viên chính thức

    Tham gia:
    12/4/2007
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    133
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Bếp Kún tầng 11

    Lội bì bõm, đến đoạn này rồi. Bống vứt qua chị ở 22 Thành Công nhé, chị sẽ thồ về cho, Yên Lạc gần nhà chị mà, em về đến chỗ QQ thì chả quá là đến Yên Lạc rồi còn gì.
    Còn gì cần giải tán nữa ko? Loa lên đi mọi ng khuân cho mà về quê đi. Thương anh em quá!
     
    bongcon2011 thích bài này.
  5. bongcon2011

    bongcon2011

    Tham gia:
    8/2/2010
    Bài viết:
    15,422
    Đã được thích:
    4,103
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Bếp Kún tầng 11

    Ôi may quá. Thế thì E chuyển gạo của chị Chou qua cửa hàng chị Limi, của chị 2 Cu qua chỗ chị rồi chị thồ qua chị 2 Cu để chị ý ship giúp E nhé.

     
    mevabe thích bài này.
  6. Mẹ QQ

    Mẹ QQ Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    5/8/2007
    Bài viết:
    7,139
    Đã được thích:
    5,483
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Bếp Kún tầng 11

    Cái bongcon này mày xoắn quá nên bị loạn à, cứ chở qua gửi chị Limi cho Chou ôm cả, rồi mai Chou đi ọp thì mang đi chị chở về, hiểu chưa, lại còn kéo chị mevabe làm gì cho khổ chị ý ra.
     
    mevabebongcon2011 thích.
  7. mehuyenvy

    mehuyenvy Thành viên tích cực

    Tham gia:
    24/6/2011
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    155
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Bếp Kún tầng 11

    Nuóc chấm thì pha như chấm nem thịt hả chị.
     
  8. bongcon2011

    bongcon2011

    Tham gia:
    8/2/2010
    Bài viết:
    15,422
    Đã được thích:
    4,103
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Bếp Kún tầng 11

    E cũng ko hiểu chị ah, mọi người trong nhà ko nói gì cả. Cứ muốn nói gì đến bệnh của anh là lại đi ra ngoài rồi thì thầm, ko nói trc anh bao giờ. E cũng biết có cái gì đó nhưng E ko dám hỏi. Chắc fai trầm trọng thì cả nhà mới giấu. Như Mẹ Chồng em ý, lúc mất cũng ko biết mình mất vì ung thư đâu. Cả nhà giấu mà.

     
    Mẹ Kún Kín thích bài này.
  9. bongcon2011

    bongcon2011

    Tham gia:
    8/2/2010
    Bài viết:
    15,422
    Đã được thích:
    4,103
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Bếp Kún tầng 11

    E loạn hết lên rồi, nghĩ đc gì đâu. Ngu nhỉ ?????? :D. Chả nghĩ ra gì cả.
    Chị mevabe ơi, E gửi hết gạo chỗ chị Limi rồi, E cám ơn chị nhé.

     
  10. hoanganh02lc

    hoanganh02lc Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    20/4/2010
    Bài viết:
    2,435
    Đã được thích:
    4,129
    Điểm thành tích:
    1,063
    Ðề: Bếp Kún tầng 11

    Chị sợ còn bệnh gì kèm theo nữa ấy. Nhưng đúng ra đông y chỉ dùng điều trị ổn định, duy trì thôi vì thuốc loại này ngấm lâu mới có tác dụng (trừ cái thằng an cung ra nhỉ)

     
    chutchithnbongcon2011 thích.
  11. bongcon2011

    bongcon2011

    Tham gia:
    8/2/2010
    Bài viết:
    15,422
    Đã được thích:
    4,103
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Bếp Kún tầng 11

    Nhà E thì điều trị Tây y ổn định rồi quay sang Đông Y để trị cái gốc chị ah, vì cái này fai lâu dài. Cả nhà chồng E chỉ thích Đông Y thôi ý.

     
    hoanganh02lc thích bài này.
  12. hoanganh02lc

    hoanganh02lc Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    20/4/2010
    Bài viết:
    2,435
    Đã được thích:
    4,129
    Điểm thành tích:
    1,063
    Ðề: Bếp Kún tầng 11

    Thế mc em bị ở cơ quan nào? liên quan đến gan mật j không? vì ung thư có tính chất gia đình nhé. Thế nên nếu mẹ đẻ bị ung thư vú là các con gái cứ phải dè chừng
     
  13. bongcon2011

    bongcon2011

    Tham gia:
    8/2/2010
    Bài viết:
    15,422
    Đã được thích:
    4,103
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Bếp Kún tầng 11

    Mẹ E bị ung thư phổi và ung thư trực tràng cùng lúc chị ah. Thế nên E lờ mờ đoán có thể anh chồng E cũng bị gì đó liên quan đến phổi nhưng cả nhà bảo Viêm Phổi thôi.

     
    Lion Q thích bài này.
  14. mevabe

    mevabe Thành viên chính thức

    Tham gia:
    12/4/2007
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    133
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Bếp Kún tầng 11

    Khi nào cần gửi gì về QQ thì cứ ới chị nhé, chị sẽ làm cô giao liên cho.

    Thương anh em quá! Chị cũng nghĩ là anh còn bệnh gì nữa thì mới mệt đi nhanh thế. Mà chính ra nên điều trị Tây y cho dứt điểm khi nào ổn định rồi thì mới chuyển Đông y chứ nhỉ. Mà thôi, đó là số mệnh rồi em ạ :( . Thương anh í quá!
     
    Mẹ QQ thích bài này.
  15. hoanganh02lc

    hoanganh02lc Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    20/4/2010
    Bài viết:
    2,435
    Đã được thích:
    4,129
    Điểm thành tích:
    1,063
    Ðề: Bếp Kún tầng 11

    Có thể em ah. Thôi giờ đoán cũng chẳng còn làm được gì. Em cố hết mọi việc, sáng mai về nấu cho anh ấy ăn uống ngon miệng, em nhé
     
    chutchithnbongcon2011 thích.
  16. desuangoan

    desuangoan Thành viên chính thức

    Tham gia:
    8/12/2008
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    108
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Bếp Kún tầng 11

    cả nhà ơi, tối hôm qua lúc 11h đêm, em lấy hết can đảm nhắn cho chồng một cái tin cần sự tư vấn của chồng về chuyện ngoại tình cho cô bạn hồi đại học (chồng em cũng có biết cô này, chỉ không biết số liên lạc thôi) Chồng em bảo là không biết cách.
    Sáng hôm sau em lại vẽ ra một câu chuyện quan trọng của cô bạn ấy; chông em bảo: bảo nó đi đâu mấy hôm cho thanh thản. em bảo nó không chịu đi vi nó dấu chuyện đó với bố mẹ và đang nghĩ đến chuyện tự tử và định mang cả con theo. Không thấy chồng em hồi âm lại.

    coi như vậy là em đã thông báo với chồng hậu quả nghiêm trọng về việc ngoại tình rồi. Em cũng đã gọi điện cho cô bạn tâm sự về việc này và bạn ấy cũng hộ em như các chị. Bây giờ, em chỉ mong em lấy lại tinh thần và bước vào các cuộc chiến đấu, lên kế hoạch cho các công việc mà các chị đã tư vấn. em sẽ quẳng mọi thứ đi và chỉ nghĩ đến con thôi. Em cũng chẳng care lão làm gì nữa. Dưng mà hiện tại em vẫn thấy thật mệt mỏi các chị ah, cả đêm em không ngủ được, cả hôm nay họp mà chẳng có cái gì vào đầu, nói như cái máy, cười như cái máy, em cũng không ăn được. Làm thế nào em lấy lại được tinh thần và thể chất lạc quan của em bây giờ. Hiện tại rõ rệt nhất em không còn một tý cảm giác nào nữa, sao cái việc này nó tàn phá mình ghê gớm thế.
     
  17. ben10mum

    ben10mum Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    2/6/2009
    Bài viết:
    1,145
    Đã được thích:
    800
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Bếp Kún tầng 11

    Q ơi hôm nay lội lại mới biết được tình hình bệnh của anh chồng em, chẳng biết nói sao chỉ cầu cho Ông Trời thương tình giúp cho anh em không phải chịu đau đớn hành hạ.
     
  18. Me Tom cang

    Me Tom cang Thành viên tích cực

    Tham gia:
    13/1/2012
    Bài viết:
    550
    Đã được thích:
    494
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Bếp Kún tầng 11

    Hihi, vụ này thì em có tý kiến thức nên em xin có vài lời như sau:

    1/ Tài sản hình thành sau hôn nhân nhưng phải là tài sản chứng minh là do hai vợ chồng tạo nên thì về nguyên tắc là chia đôi. Những tài sản lớn là bất động sản, xe ô tô, xe máy... khi làm sang tên dù có đứng tên 1 người (chồng hoặc vợ) thì ra thủ tục công chứng sẽ yêu cầu có cả đăng ký kết hôn, và hộ khẩu thì công chứng viên mới chứng nhận giao dịch đó. Tuy nhiên, có một loại tài sản được gọi là tài sản riêng mặc dù đó là hình thành trong thời gian kết hôn đó là tài sản được thừa kế riêng và tặng cho riêng. Khi chủ sở hữu chứng minh tài sản đó là tài sản riêng do được thừa kế, tặng cho thì vợ, hoặc chồng sẽ không được hưởng tài sản đó và công chứng viên khi có chứng cứ xác nhận tài sản đó là tài sản riêng thì vẫn công chứng giao dịch cho dù có vợ hay chồng hay không.

    2/ Trường hợp của nhà Dế, chị nghĩ là tốt nhất em phải xử lý cho tên cả 2 vợ chồng em vào cái sổ đỏ ấy, vì đây là trường hợp thừa kế em ạ. Nó là trường hợp tạo tài sản riêng trong thời kỳ hôn nhân nên nếu sau này có chia tài sản mà chỉ có mình chồng em với cái hồ sơ sang tên là bố mẹ thừa kế cho chồng thì em sẽ không được gì đâu. Trừ các tài sản mà em đóng góp tạo nên nó. ví dụ bà cho đất em xây nhà thì sau này em chỉ được chia đôi và hưởng nửa tiền xây nhà ấy còn phần đất thì hoàn toàn thuộc chồng em. Mẹ chồng em đang vin vào lý do để dạng thừa kế cho chồng em để tiết kiệm tiền thuế là có cơ sở. Nếu xin bà cho luôn bây giờ thì không làm thủ tục thừa kế đâu, vì thừa kế tức là khi bà tèo rồi em mới làm thủ tục sang tên được. Nếu làm thủ tục sang tên ngay thì làm thủ tục tặng cho, và tặng cho cả 2 vợ chồng hay tặng cho riêng chồng em thì về mặt thuế phí là nó tương đương nhau, nên làm thủ tục tặng cho 2 vợ chồng để sang tên cả 2 vợ chồng thì chúng con sau này dễ giao dịch và làm thủ tục. Để em không bị thiệt thòi, nên nói với bà là nếu để mình chồng con đứng tên, sau này làm thủ tục công chứng khó lắm, có giao dịch gì cũng phức tạp lắm, người ta khó mua nhà
     
  19. bongcon2011

    bongcon2011

    Tham gia:
    8/2/2010
    Bài viết:
    15,422
    Đã được thích:
    4,103
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Bếp Kún tầng 11

    Cách đây 1 thời gian trc khi E cưới, anh chồng E cũng ốm, đợt đấy cả nhà cũng vào rồi đi khám xét, điều trị. Sau đợt đấy là BC E hầu như tháng nào cũng gửi thuốc Đông y vào cho anh em uống. E chỉ biết gửi thôi chứ ko biết thuốc gì cả, hỏi ai cũng ko nói. Bác chị gái BC E cũng bị ung thư vòm họng, bác đi trị xạ 1 đợt rồi lại về uống thuốc Đông Y do bác chồng E lấy cho, thế mà đc 6 năm rồi nhé trong khi những người xung quanh bị như bác đều đi sau vài đợt trị xạ. Tính ra anh em từ đợt ốm trc khi E cưới đến giờ cũng đc 4 năm rồi.

     
  20. chip-chip

    chip-chip Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    8/11/2011
    Bài viết:
    4,380
    Đã được thích:
    3,970
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 11

    Đấy thấy chưa,em đã bảo là nếu làm thừa kế thì nửa còn lại đừng mong sơ múi được gì rồi mà,BM em làm thừa kế cho em nên em biết,nói túm lại,em k làm luật nhưng cũng hiêu hiểu tí ti về luật vì đã trải qua
     
    Lion Q thích bài này.
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này