KHông thể bỏ qua cho Tú p.....à được các mẹ ơi, mẹ nào nhon nhon thì nhào vô lấy thịt <đừng lấy mỡ>, còn tui thì dư òy, hôk lấy thim đâu hehehe
mai là chắc chắn ko có chị lu ci phơ rồi , chị mà có mặt cái là ..... bị xẻ thịt ..... liền hà ... thế lên chị chỉ ra thông báo thôi chứ ko dám tới đâu .... tới .... bị mần thịt ... thì hết dường về đó ..... :axe::axe::axe:
Yên tâm chắc chắn là có rồi,vì nếu có đi thì mình cũng biết chắc chắn là không ai nở phanh thây xẻ mở của mình cả vì ai củng xương mình mừ,kekekekekeke vừa đáng iu,vừa dễ xương hỏi sao mừ ai ghét được chứ....phải không mọi ngừ.... :tonqe::tonqe::tonqe::tonqe::tonqe:
Tấm!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :twisted::twisted::twistedà nỳ éc thía hỉ??????tui dư mở chứ có dư thịt đâu mừ lấy!!!!!!!!!
@ mebe huy ơi gạo 88899999 hải hậu gì ấy có ngon hông?????hum nào mua chục kg dìa en thử xem... Vậy thứ 2 đem 10kg lên cty đi nhé,tui lên lấy nếu không thì giao tới 46 Hậu Giang dùm được hem????
Nghe bàn mờ mình cũng muốn nghỉ ^^ khổ nỗi hum nay có bài test, nên coi như đây là cơ hội khoe dù mới keke
uh. đúng thiệt, có người thấy đúng lần sau mò tới coi thì ko gap, nguoi nao gap thì coi thay chang dau vo dau
gap o dau vay? sang minh di lam lam xongt hi ve trua ko xong toi chieu luon moi nguoi op ep o dau vay coi duoc thi tham gia voi
dia chi ne 50/10A duong Dinh Tien Hoang, di từ hướng 2 bà trung xuong thi qua khỏi cau bong 200k 1 quẻ, hu huhuuh. ý wen chị í tên NHung, chi coi buoi sang thoi, truoc khi di thi goi cho chac an 0123 9396193. May dua coi roi no noi ko phai coi bai dau, coi phong thuy tum lum het do, hom nay ba di xuong long an coi phong thuy tính mai đi coi, mà tự nhiên chieu nay cty cup dien phai ve som mai phai di lam bu nguoi tinh ko bang troi tinh ma
Thứ 7 mọi người hay hẹn hò ăn ún đó cua hang do go à. Sáng mai bongcuame có hẹn với khách rồi, ai ọp ẹp thì nhắn tin xem có tranh thủ chạy qua được ko nhé.
Thành ra mẹ quen dần, không cấm nữa nhưng vẫn sợ... Không mắng nhưng nói năng nhẹ nhàng thì nàng ấy nghe... Hồi mới đẻ, với khuôn mặt rất nữ tính mình nghĩ chắc hẳn hiền thục đây, không ngờ.... kinh dị quá
Tú pà cho mọi người ăn thịt lừa hôm qua mừ hôm nay lại dám thông báo, thông báo nữa hử... Không sợ ló mặt ra là thành món cọp 9 món à... Không dám mời mọi người đến nhà đâu, công ty còn cho tớ nghỉ đủ 7 ngày để khỏi lây vì sợ tớ bị H1N1 mừ... hahahahaha... quá đã... Tuy nhiên, vì tớ ko đi xét nghiệm nên để đề phòng ko bị lây cho ai (nếu lỡ tớ có bị cái anh H1N1 tấn công, lại mang tiếng xấu là ko nói trước), để khỏi hẳn mời các mẹ đến nhà đập phá 1 bữa luôn.... Bà con mình cứ nhậu nhẹt mà thiếu tớ tuần này đi, tuần sau tớ khỏi rồi sẽ tham chiến cùng...
hihi, mình thì lúc nào cũng hành bằm nhuyễn, tỏi, mắm, bột ngọt, muối đường mà ướp 1 lèo thôi Bắt chước cho thêm tí mật ong vào