Ðề: Bếp Kún tầng 11 E phần bố mẹ đẻ dành cho thì đã cho rồi, con em gái thì ông bà đang cố mua cho nó cái chung cư nho nhỏ, còn lại coi như là của thằng em giai hết. Bọn em cũng chả tơ hào gì cả. Nhà chồng em thì em cũng chả quan tâm. Giờ em chỉ biết nhà hiện nay 2 VC em đứng tên sổ đỏ, nhà đang mua cũng 2 VC vào tên Hợp đồng mua bán nhà rồi. Có mảnh đất ở xa xa được tý tiền cũng 2 VC đứng tên trong sổ đỏ.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Cho, tặng khác với thừa kế mà bác. Trong trường hợp bác Trọng Trinh nhất định ko ký giấy cho bác thì bác phải làm thế chứ sao.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Nhũn não quá, mỗi nhà lại nẩy sinh thêm 1 hoàn cảnh . Cả nhà, nhà bà nội e ấy, có 3 ngừoi con zai và 3 ngừoi con gái. Ông bố e đi ở rể 30 năm qua nên họ coi như ko có phần, 10 nưm trước e mua cái xe máy, nhà nội chia cho 5000k kêu là đây là phần cái nhà nhé, khỏi đòi gì nữa...Bố khỉ, nhà e ỉa đái vào nên cũng chả quan tâm. Dưng theo e hiểu nếu mà bán cái nhà ấy thì phải có sự đồng thuận của cả nhà có phải ko ah?
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Nhà chị cái gì cũng phải có tên Huyền vào đấy, 2 cái chung cư cũng tên 2 vợ chồng, còn sổ TK là tên của mình chị, hàng tháng chồng chị lĩnh lương là chuyển khoản cho chị luôn, chị gom chẵn số tí rồi lại ra làm cái sổ TK, nói chung mình cứ lo phòng thân cho yên tâm, chẳng tin ai được
Ðề: Bếp Kún tầng 11 bu định tính 100k, chị bảo thôi bu dẹp đi chứ cì cạch vất vả lắm. làm nốt mẻ này thôi. thấy ôm 1 yến về cào cào gọt gọt kia kìa
Ðề: Bếp Kún tầng 11 E nghĩ trường hợp chị Dế sao ko để cho con trai của chị Dế đứng tên rùi cho người giám hộ thế có đc ko hả các chị làm về luật ?
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Mẹ chị chia cho em trai chị phần lớn. Cái đó 2 chị em gái chị cũng nhất trí thôi. Nhưng bây giờ làm thủ tục thừa kế thì đứng tên nên để em trai chị đứng tên hay là phải ghi tên cả 3 chị em. Về pháp lý thì ghi tên 3 chị em là đúng rồi, nhưng chị ngại là khi mua bán nhà lại cứ phải rình rang cả 3 đứa nên đang định để một mình em trai chị đứng tên, thế nên chị mới đang suy nghĩ nên đứng tên cái nhà đó như thế nào.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Không chỉ có cá đâu nhé, một lần đi thăm một doanh nghiệp chế biến nước mắm bọn chị được họ bật mí một bí quyết là: trong bể ngâm cá đấy họ sẽ quẳng một con gà còn nguyên cả lông vào để cho mắm ngon đấy em ạ.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Lần này Khét ko hỏi nữa mà đóng vai trò trả lời nè. Kún đâu ra ngồi nghe Khét trả lời kìa, ko lại bảo nó chỉ biết hỏi! Hehehe
Ðề: Bếp Kún tầng 11 ối bỏ mẹ.....thế chay tịnh kiểu mẹ gì nhể? ko khéo cho nó ngọt nước, xì dầu nó cũng quẳng cho 1 con voi vào thì bỏ mẹ
Ðề: Bếp Kún tầng 11 vầng, thôi e bỏ qua cho nó mấy vu: tại soa ko được chuyển Ngoại tệ ra khỏi lãnh thổ ah.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Tao thì long tóc gáy đi làm sổ đỏ đây...Chồng bảo thuê nhưng tao quyết làm xem hành chính nó thế nào...
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Iodl cái giề. Mảnh đất của chị mày dững 400m2 mà giờ éo biết được bn tiền đây. Hôm lâu lâu nghe phong phanh có nhà giả hơn 200M (mua 10 năm nay rồi đấy, hồi mua là hơn 20M). Hồi ý mua mẹ mấy cây vàng có khi ngon hơn