Ðề: Bếp Kún tầng 11 Cô ơi, cái sổ tiết kiệm của cô nếu có vấn đề gì giữa 2 vợ chồng thì cô cũng phải xì ra nhé chứ không ỉm đi được đâu cô nhá.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 nhà điều kiện nên vất nhể? nhà tôi làm léo j có gì mà tên mí tuổi? ko lẽ lại phải đóng triện đỏ tên tôi vào củ khoai lang rừng???
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Ặc ặc...........Chả trách, bố em sau khi đi đóng quân ở Phú Quốc về, quyết chỉ ăn mắm đã đun!
Ðề: Bếp Kún tầng 11 nhà e cũng có vữn đề về cho và nhà cửa, nhưng e đọc bài của mọi ng, nhất là của chị Tomcang nữa, e vỡ ra đc nhiều thứ, biết thế tháng trước e gọi c tư vứn cho e, đỡ hẳn 1 khoản thầy bu đi nghe luật sư tư vứn, mà về vữn chưa thông đc mọi việc
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Thế thì Dê có quen ai bên phòng tài nguyên môi trường hoặc bên thuế trước bạ, hỏi xem cái thuế khi mua bán nhà là 2,5% (2% TNCN + 0.5% trước bạ); nhà em nếu mua bán mất bao nhiêu tiền. Nếu cân đối số tiền ấy có thể chịu được thì em làm thủ tục mua bán từ ac chồng sang vc em đi. Mình chịu mất 1 ít nhưng được việc của mình còn hơn lằng nhằng thừa kế cho tặng, cuối cùng mình vẫn đứng chầu rìa thì hỏng.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 chả biết, có mua bao giờ đâu? thấy bu rên lên là đắt đắt, chị cũng chả hỏi , giá 100k là lãi độ 15,20k/cưn dưng cái công quá tội nên chị bảo là ko làm nữa. cái của nợ này sểnh cái là hỏng đấy, nó ko đủ dai, ko đủ giòn, ko đủ abc..Hỏi bà nội, bà nội giấu nghề nhé, kinh ko?
Ðề: Bếp Kún tầng 11 thế là thế nào? Mảnh đất 100m2 giá 400tr, anh chị chồng và nhà Lì đang tranh nhau à????
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Ở xa lắm, gần chỗ nhà Ong lấy hải sản ý. Mảnh 400m2 được dững 200 triệu ý . Mua hồi mới cưới xong, hồi ý có cái sổ TK 10M mẹ tôi cho, lại bán cả cái dây mẹ tôi cho hôm cưới nữa, gom góp thêm mới đủ 20M để mua, rồi thêm 5M lấp ao iếc gì đó), hồi làm sổ đỏ cũng mất thêm gần 10M nữa. Dưng có cái sổ đỏ nó cũng yên tâm hơn.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 mày chả đọc kỹ gì cả, tao nhấn mạnh là 2 vc cùng động thuận cơ mà. Nhg mà chị Tom càng khẳng định là đúng luật rồi là tao yên tâm, vì đang làm thế mà kể lại với ông CC nhà nước, ông ấy lại bảo, làm thế là sai nguyên tắc
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Đấy, bây giờ chị mới nhớ ra là tại sao hôm nọ ọp kín ở Nét Huế rõ ràng chị em mình ăn rất no, ngon mà sao về cứ thấy mệt ơi là mệt. Đúng là Kún nó nói đúng may là có cái con bé LionQ nó ngồi kẹp giữa không thì hôm đấy Kún nó nhẩy sang bóp cổ lè lưỡi cái con bé tiểu thư Nô Lô Sề rồi.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Thế làm thế nào bây giờ hả chị. À hay là từ này cứ tiền của chồng thì gửi TK đứng tên mình. Còn lại em tiết kiệm được tý nào em mua chỉ vàng gửi bu em giữ hộ nhỉ
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Chị dê nếu có bản photo sổ đỏ trong tay thì gửi scan cho em, e tính tiền thuế cho, tất cả là 2,65% chị nhé. Nếu ko thì chị cầm ra các VPCC, nhờ nhười ta tính hộ cho được mà
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Thì mình cứ phải chăm sóc mình chứ, trông em thía thôi chứ cái gì em cũng muốn thưởng thức. em đang xoay tiền chuẩn bị cho vụ sổ đỏ đây, lại thêm một khoản nợ (chỉ chưa biết khi nào dùng được đến thôi), nhưng cho mình một tý mục đích để vực lại cái tinh thần đang tàn tạ của em, cứ như được trả thù ý, hăm hở ghê