Ðề: Bếp Kún tầng 11 Nếu để 1 mình em trai em đứng tên, nếu thuận buồm xuối gió, nếu chị em đồng lòng thì không sao. Nhưng sau này nảy sinh mâu thuẫn hoặc nảy lòng tham ( cái này nhiều trường hợp xảy ra rồi) thì lúc ấy, 2 chị em gái em coi như không có gì.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 gớm tiết kiệm giỏi nhỉ, nhà chị là lương của chồng để tiết kiệm, lương chị là chi tiêu hàng tháng, nên chưa tiêu hết lương là chưa yên tâm, phải nghĩ ngay cửa hàng quần áo nào mình chưa đến, yến mình sắp hết chưa
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Thì bà tính lúc ý là năm 2002, mà cả nhà cả cửa có mỗi 20M thì cũng chả biết làm gì ngoài gửi tiết kiệm, thế nên thấy có chỗ này vừa đủ tiền là rút ra mua luôn. Có người quen, cho họ trồng rau cỏ ở đó luôn. Tôi còn chưa nhìn thấy mặt mũi nó ra sao cơ bà ạ.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 hihihi... ơ mà cái ván đề này cũng hơi quốc gia đại sự, ko phải mình nó mà ối ngừoi nhà mình có khi cũng ko biét chị ah nên là e xin lỗi Khét 1 tiếng chị nhỉ? tý nữa bóp cổ nó, bóp nhàm cái dây xơ thanh quản gì của nó thì bỏ mẹ.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Cái này đúng đấy ahj, ngày xưa làm cho mẹ đẻ cũng như thế. Nhưng 3 đứa con tụi em quyết định để tên mẹ hết, chia chác gì, toàn quyền mẹ sử dụng. Sau này (phủi phui cái mồm) mẹ em đi gặp ba em thì con cháu sẽ tính tiếp. Nói thật chưa bao giờ em ham hố cái vụ đất đai (mẹ em bây giờ còn cho em đất mà em còn không thèm lấy, bảo cụ tính làm gì, để tụi con phấn đấu). chính vì thế ngày xưa làm nhà em vô tư lắm, có tiền là em đổ ngay vào, bán luôn cả vàng mẹ cho. Đến bây giờ có biến thì lo cho tương lai của con, mình không thèm, còn con mình thì sao; nó lại phải đi đấu với thằng em cùng cha khác mẹ nữa ah, còn lâu.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 thôi, ít ra giờ lên Google earth bà có thể chém với lũ con: đấy,mày thấy cái chấm mờ mờ kia ko? bu có 1 mảnh trồng rau ở đấy đấy
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Yên tâm, chị đã cầm sổ đỏ chóe trong tay theo cách này rồi nên chắc chắn là đúng luật đấy. Cái giấy cam kết tài sản riêng này cũng phải mang ra phường công chứng đấy. Chị còn hỏi là phường chứng cái gì? Phường bảo là chứng cái chữ ký của ông chồng là đúng của ông ấy, ko phải mình giả mạo. Nói chung các cơ quan nhà nước đóng dấu to đùng vào cả, sai luật thế nào đc. Phường nào cũng đc, ko nhất thiết là phường của mình có hộ khẩu đâu, chồng cầm theo CMND thôi để họ so cái mặt có đúng ko. Phường làm dịch vụ lấy tiền mà.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Vậy để tình cảm chị em không bị sứt mẻ vì của thừa kế của bố mẹ em để lại, 3 chị em đành mất thời gian rủ rê nhau cùng đi làm giấy tờ thủ tục cho nó rõ ràng theo pháp lý ngay từ đâu vậy.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Em không biết cả nhà đang nói chuyện gì đâu vì còn có hơn trăm trang thôi ợ. Em có đôi nhời, chả là vừa rồi em có đi Nhật một tuần, đi ngắn nên là công việc lu bu em chả được vui chơi hưởng thụ gì nên thú thực rất áy náy là không có quà cho bếp. Em có qua cái siêu thị gần dome em ở, nó còn duy nhất một gói bột trà xanh loại dùng làm bánh làm kem được thôi, em nhặt vội, về em lén xúc trộm một thìa làm mẻ kem cho con, còn lại em bàn giao cho Pôn đặt nó làm một mẻ bánh mini trà xanh, hôm nào Pôn đi ọp được thì Pôn làm tặng bếp hộ em, nhưng mà Pôn nó không cho em gửi gắm tiền nong gì đâu mà nó chỉ lấy gói trà xanh thôi, như vậy về cơ bản không phải là bánh em mời bếp mà chỉ là trà xanh em mời thôi ạ, còn đâu bánh trái biến hóa như nào là của Pôn hết. Cả nhà nhớ hôm em up cái bình thủy có mấy con cua không, cua đang bò tung tăng vui vẻ bên đám bi ve ý, họ bắt ra thả vào bát bột, vớt lên thả xèo vào chảo dầu, thế là thành tempura đấy ạ. Không được đi đâu chơi, chỉ được đến bữa thì đi ăn thôi nên em có khá nhiều ảnh đồ ăn mà chưa có thời gian up lên khoe bếp. Chúc nhà mình mai ọp vui vẻ, hy vọng sau đợt công tác tới đây của bác Tubim, em sẽ được ọp đón bác trở về, giờ thì ăn chơi thật là xa xỉ!
Ðề: Bếp Kún tầng 11 VC mua thì bơm thế chó nào được???Tưởng ông bà có mảnh í sợ ông bà ko cho?? Nhà chị đất nhiều lắm, 3-4 mảnh í, thêm cái nhà 3 tầng mặt phố tiền tỉ, nhưng ông bà lại ko hợp VC chị, hợp với VC chú em cơ nên xác định tư tưởng là ko được cái gì sất...
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Pôn nó tốn chục cuộc đt cho e hôm nay rồi, e cảm ơn chị. Mà vụ con cua, nghe nhột xế? cứ tưởng cua cảnh...