Ðề: Bếp Kún tầng 11 Đọc xong mấy vụ mua bán nhà đất xong nhũn não, nhưng cũng khai sáng được mấy chục phần. Nấm xinh cho mềnh hỏi, giá trị mua bán để tính thuế là giá trên hợp đồng à, hay là giá theo khung nhà nước ? Hỏi thế là để mình biết, mình mua bán cái nhà giá khoảng trăm triệu thôi, để trốn thuế.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Úi cha mẹ ơi, đọc xong thấy nản quá. Quan trọng là MC muốn làm cái thứ nhất và chỉ mong chuyển cho một mình con trai thôi, thế em mới mệt trong trường hợp 2% của cái nhà bây giờ là 4 tỷ là bao nhiêu; hay tính giá hôi lúc bán là 1 tỷ? chị tư vấn nốt giùm
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Mình đang dính cái này nên biết tí, nếu giá hd thấp hơn thì tính theo khung NN, nếu cao hơn thì tính theo hd, anh NN lúc nào chả tính lợi về mình.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Ối giời, lòng người khó đoán! Chị không tưởng tượng được BMC em như thế nào đâu! Đổi trắng thay đen ngay nhé!
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Là mức giá trên hợp đồng (do mình thoả thuận ah), nếu thấp hơn giá khung nhà nước thì áp giá nhà nước. Thế nên tốt nhất khi mua bán nên tìm hiểu khung giá nhà nước (hỏi chính VPCC) để mình khỏi bị thiệt. Nhà em cũng mới làm cái HD mua cái nhà em đang ở trị giá có 150tr thôi
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Cơ bản là đang vướng mắc 1 chút nên chưa xong ah. Nhưng kiểu gì cũng có tên em trong đấy.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Hờ hờ rồi mỗi lần gặp nó chị em mình lại như kiểu xem phim câm thời những năm 30 í nhỉ. Tự nhiên lại nhớ đến phim của Charles Chaplin nhỉ.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 nó mới có sổ hồng thôi, để em về tìm đã rồi scan lên, lần này em thấy người đơ đơ rồi, chắc tụt huyết áp. thế mà em lại có sở thích xem phim hành động mới chết chứ (vì nó giải quyết cái gì cũng nhanh, không thích nhau là bỏ, ghét nhau là dí súng bắn bòm) hic hic
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Em xoắn quá thấy chị QQ hỏi ghẹ nhà em k bán nhưng thứ 7 có xe nhà có ghẹ bơi theo ô tô lên nhé, em bỏ thùng xốp mang lên đc ít thôi ạ, mực mai phải cấp đông, bề bề nữa thoai tối em nàm ếch theo.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Bây giờ tìm được những chỗ như thế khó nhỉ. Mà trụ được với bọn tìu kia lại càng khó nữa.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Thế cái Pôn đã tốn tiền bánh lại tốn tiền điện thoại cho Kún nữa à? Chắc nó lại "alo em làm bánh kem bơ nhé" xong lại "alo thôi em làm su kem nhé" xong lại "alo hay em cho cả trà vào cốt bánh nhé", vân vân là alô ấy gì, nhà mới của Pôn trong khang trang hơn, ngõ rộng dễ vào hơn và nghe nàng khoe cũng đông khách hơn nữa, hy vọng ở được ổn định lâu lâu. Lúc vào quán, chị cũng tưởng là cua để cho đẹp cơ, con cua bé bằng cua đồng của mình, lưng đen nhưng rìa lưng với chân thì đỏ au như là luộc rồi ấy, trông hay lắm, thế mà vèo một cái, xong!
Ðề: Bếp Kún tầng 11 ngày xưa hồi bầu con Vịt ý, 1 tuần ăn hải sản 1 lần nhá, con Ngan thì 1 tháng 1 lần, giờ thì 3-4 tháng mới đc 1 lần, mà chỉ đc ăn ngao thôi ý lần này gái có thì hú c nhá, mua về cho thầy bu ăn luôn