Ðề: Bếp Kún tầng 11 Chết lại ba rưỡi đến nơi rồi, em chỉ định vào bếp ới một câu mà rồi sa đà đọc ngược xuôi dông dài quá, em quit đây, bb cả nhà!
Ðề: Bếp Kún tầng 11 lúc e lội e đoán chị đang ở Nhật vì quán Nhật ở HN nó ko dư xế, mà e chỉ lo, đến đoạn con cua bị làm đánh rèo 1 cái, chị lại khóc nức nở mất...hihi
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Sáng nay mưa thế chị vẫn phải đi lên Hòa lạc, về đến nơi đã thấy 40 trang rồi. Chị còn 1 đống việc và báo cáo chuẩn bị thanh tra mà vẫn dí mắt vào màn hình lội bếp đây.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Ôi chị ko chịu nổi dư âm của biển nên chị ới hết e lại đến chị Ong, chị chỉ xin 2 kg ghẹ thôi nhé, chị ko khoái mực to đâu, hihi.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 à, lại còn bước ra phường làm chứng tiếp à chị, em mới ký ở phòng công chứng tư và có công chứng viên xác nhận thôi í
Ðề: Bếp Kún tầng 11 sốt ruột quá, thằng cu nấm nó ốm, ko biết có đưa nấm ko để mình còn về ...bao nhiêu order ở gần nhà
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Nhà chị lại được thầy bảo làm đúng tháng mất, không theo tháng nhuận. Bố chị mất tháng 5, nếu năm nay tháng 4 nhuận là đủ 12 tháng, đến tháng 5 là 13 tháng nhưng thầy vẫn bảo cúng vào tháng 5.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Chị Kún ơi bu còn làm omai sấu thì cho em 1kg nhé, đọc là cứ thèm kinh lên được, nhặt mấy quả sấu xanh chấm muối rồi hichic.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 c đọc chả hiểu e viết j cạ, hức, giờ 3-4 tháng mới đc ăn ngao thôi ý mà đợt này e mua cho thầy bu ăn nứa mà để báo cáo với bu là chỗ bạn bè con có hải sản tươi k phải đi mua ngoài chợ toàn ngâm tẩm hóa chất
Ðề: Bếp Kún tầng 11 hay em tính thế này có được không, em sẽ lựa các kiểu của nhà chồng, đến khi đòi chỉ chuyển cho chồng em thôi em cũng gật, cốt có cái sổ đỏ đã. Sau đó em sẽ nỉ non chồng em làm thừa kế cho con em luôn. thế là xong. được không cả nhà. Các chị tư vấn luật cho em thông tin với
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Kún ơi, mai còn nấm thì cho bạn xin ít nhé QQ ơi, tôi xin 2 túi kẹo me, hôm nọ trong túi quà sn bếp có 6 cái, bị cướp hết nên h thèm quá thể
Ðề: Bếp Kún tầng 11 À cái kem chống nắng lần trước con Tròn còn ở NZ, chị mua hộ chi Nhép béo 1 típ đấy. Chả nhớ bao nhiêu tiền nữa. Cả Dờ măng vào com phin cái chống nhăn mắt hãng ấy xem thế nào. Mắt chị nhăn theo di truyền rồi. Cái đo đỏ, chị phải bảo nó tìm cho chị cái này mới được. Nếu em có link ảnh cho chị xin nhé. Từ ngày chị dùng cái Neu này, tình trang dầu được cải thiện rõ rệt. Giờ chị mới được cái Ko rê a nó khai sáng, là da thiếu nước thì dầu tăng. Khi bổ xung đủ nước rồi thì dầu giảm. Cái này chị thấy đúng vào chị nha. Ồ dê, chị lại Neu thôi, vừa giá rẻ mà da lại ngon nghẻ em ạ.