Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Quên mất chưa cảm ơn mấy chị em nhà mình, sau hôm thứ 7 đến phàn nàn vụ viền cổ bị bửa ra, được các chị truyền kinh nghiệm em về may ngon luôn, mỗi tội vài chỗ kéo hơi quá đà nên thành hơi dúm, nhưng nhìn nhá nhem thành tưởng cố ý cho điệu đấy ạ..hê..hê.. Sẵn tiện, em hay mua viền sẵn ở Hàng Bồ mà nhà đấy toàn bán theo cả 1 búi 50m, em đã mua 4 mầu: đen, tím than, cam đất và ghi xám đậm rồi, nh nhiều quá dùng chẳng hết. Chị em nào có nhu cầu thì share với em nhé.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Mẫu diện xinh quá cơ, mình mà chụp lên thì chỉ có mà dìm hàng , xấu cả áo. Mà gu chọn vải của Tiểu thìn hợp với chị đấy, nhìn mẫu nào cũng ưng mắt lắm, lần sau lại rủ đi mua vải cùng Spam tý : túi giống của c thế nhỉ .
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Em cứ mang đi nhé, chia cho mọi ng, chị đkys đen và cam.tksem.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Chị ơi, công nhận có vẻ chọn giống nhau nhỉ, hôm nọ đi mua vải em thấy mấy mảnh em nhặt lên khen được chị đều lấy cả nhỉ...he.he..Mảnh vải trên em mua ở 166 Kim Mã đấy, mảnh dưới mua ở Nguyễn Thượng Hiền. Lại cả túi cũng giống nhau nữa hả chị Cái túi này đeo nặng trịch nhỉ?
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Ui,áo đẹp quá, mẫu cũng xinh nữa. Mới học như vậy là ngon rồi em ạ.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ share cho chị với nhé Áo mặc hơi bị chẹp đới
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Ôi hôm nay mới được nhìn thấy em Tiểu Thìn, wow, xinh gái quá cơ. Em làm chị phục sát đất đấy, mới học đã có sản phẩm đep thế này rồi. Thứ 7 đi học nhé, có quà cho cả em đấy. À, cho chị xin share viền cổ nữa
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Có cả quà cho em cơ à..hihi...cảm ơn chị nhé. Vụ may vá thì em phải chọn cái dễ nhất để may cho đỡ nản chí đấy chị ạ, chứ cứ cố may mà bị hỏng mãi thì nhanh chán lắm. Hôm tới em sẽ mang cả mấy màu viền cổ đi, ai lấy thế nào thì lấy nhé.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ dạo này em cũng chỉ mò vào đây.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Chị Con yêu ơi, xem đống vải lụa này có hợp gu với chị ko nào...hihi...
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ chà chà áo đẹp mẫu xinh bạn ơi................
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ em cũng thích tự may đồ lắm nhưng còn đang canh con gái đã rồi may váy cho đẹp.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ dạo này mình chả tha thiết với quần áo vì may xấu tệ, ham hố túi ví nên cố mà nặn ra. Cái này tiến bộ hơn cái trước, giấu đc phần khóa đi ngon nghẻ rồi, mắc cái phần đáy túi ráp vào ko biết giấu kiểu gì để lộn ra cho dễ. Qua đc cái phần đáy túi trông vừa mắt là đạt yêu cầu, thứ 7 này xem các cao thủ làm kiều giề......... Phần khóa trên trông cũng đc rồi. Nhưng lại lòi ra cái đuôi bên trong chả biết giấu đi đâu. Ngồi khâu chần bông bằng tay lâu nhưng thích phết.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ thì may đồ cho con trai trước đi bạn, chăn gối quần áo này........
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Thấy mọi nguời học túi, mình cũng thích may cái túi đep chìa khoá như cái bánh macaron ý, nhưng để đợi học xong đã
Re: Ðề: Re: Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi ch Thứ 7 chị mang cho em xin một ít nhé, hôm đó em chưa biết may nên chả biết làm gì với chỉ chun cả hihi. Cảm ơn chị.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Nàng này thích gam xanh!!!!!!!
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Mình cũng xin 1 chân vào hóng với các mẹ nhé, tớ cũng rinh em brother về rồi nhưng chưa đi mua chỉ, vải thì khá nhiều sau 1 lần khuân bên NH về............
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ người xinh áo cũng đẹp, em lạc vào hội các mẹ khéo tay rồi
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Ví đầu tay thế này là đẹp lắm rồi cô em ơi. Mà em may khóa vào lớp lót và lớp bên ngoài chuẩn quá!