Ðề: Bếp Kún tầng 11 đúng đấy, phải có chữ ký của ông ngoại Sali, nếu ông mất thì những người thuộc hàng thừa ké của ông
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Hihi, ai mà lội lại. Mà sao bà Cá ko đặt Lì chỉ làm phần bột thôi ko làm phân nhân cho con trai ăn?
Ðề: Bếp Kún tầng 11 chị ơi, em cũng mong cái phúc tổ này nó rơi vào tay con em, em đã nói rồi em không màng đến cái nhà này, chỉ nghĩ sau này nó phải đánh nhau với thằng em cùng cha khác mẹ khác thì em hộc máu mà chết vì thương con em thôi
Ðề: Bếp Kún tầng 11 màu sắc quá đẹp chị ạ, tối qua e đã đc xỏ vào đâu, 2 con giặc nó giằng rồi đòi mặc vì thấy e môi váy vóc quần áo đẹp ra mặc là chúng nó nghĩ bme đi chơi nên là cứ loạn cả nhà lên ý, tị e về sớm e thử rồi chụp ảnh báo cáo chị nhá (u)
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Dê ơi chị thấy nhà em toàn dân BĐS rồi nên họ thông tỏ và tính toán lách luật còn hơn em. Chị chưa lội nên chưa biết hoàn cảnh em bây giờ như thế nào, nhưng em nằm lòng câu: dục tốc bất đạt em nhé. Bước 1 của em nói trên chị thấy cũng tàm tạm, còn bước 2 - chị thấy không khả thi đâu. Không ai hiểu sự việc trong nhà em hơn em, nghe mọi người tư vấn rồi, em tính toán nếu làm ngay được thì làm, còn không, nín nhịn chờ thời cơ, từ từ rồi mình tính dần. Có thể phải làm nhiều bước, nhưng đích cuối cùng mình đến được cũng là chiến thắng rồi. Đừng manh động hoặc nôn nóng quá, họ nhận ra được toan tính của mình là hỏng đấy.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Dạ, em có tính làm ngay đâu, em đang ngồi phân tích các vấn đề với các chị cho ra ngô ra khoai, chọn giải pháp nào ổn nhất, rồi lên kế hoạch hành động (em bị bệnh nghề nghiệp rồi), nếu đầu xuôi đuôi lọt thì em sẽ bắt đầu từ cuối năm nay (lúc em đã có tiền, em đã có sự ưng thuận từ chồng) rồi chồng em tiến từ từ đến đàm phán với mafia (em không ra mặt đâu). Hic.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Em lại nổi cám ơn chị Kún đã nhân nhượng để lại cho em cưn mẫu đơn dù order đột xuất. So di chị k báo trc mà chính ngọ đã lù lù vác mặt đến đòi mua, ai biết đc lúc sáng bác thông báo mấy cân này mấy cân nọ là mới đếm cua trong lỗ, giờ này bác vẫn còn chờ anh đưa nấm cơ mà. Nhìn túi nấm mê,to như tai voi, chưa ăn đã thấy dai giòn sật sật. Chắc xào bò nhai rác là ngon lắm nhỉ. Cả nhà ơi có cần trần qua để nó k bị tiết nước k ạ? Em confirm với chị Limi là kem chống nắng Neutrogena dùng còn sướng hơn Avene nhá, nó nhẹ mặt, k trắng và k nhờn dính như Avene (dù Avene cũng đã rất thích rồi), giá em nó lại cực yêu nữa chứ.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 đang đà post, Kêuuuuuuuuuuuuu ooooiiiiii k nhận bi em à? Chị order mì nhà mình nửa nọ nửa kia muh, hic. Check lại hộ chị nhé.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Chị KTT cty cũ e vừa khoe con gái chị ý thi ĐH được 24,5 điểm, đứng thứ 3 của trường ĐH HN, kêu mừng phát khóc. E nghe mà còn nổi hết da gà. E ngưỡng mộ chị ý vô cùng.