Nhà em lương chồng 28t, em gần 5t thế mà từ đầu năm đến giờ chưa tiết kiệm được đồng nào, tới đâu hết tới đó, mà mua nhà vẫn còn nợ cơ chứ. Hôm nọ chồng em bảo năm nay vợ chồng mình sao "kế đô" nó chiếu nên không có tiền, có gia đình mẹ nào giống em không ạ.
Ðề: Buồn quá các mẹ ạ. có em đây ạ, ko những ko để được gì mà còn mất hết ạ. Năm ngoái e sao thái bạch nên sạch bách cửa nhà luôn. Đến năm nay vẫn còn khủng hoảng. Mẹ nó may mắn có nhà là tốt lắm rồi đấy ạ. E đang ở nhà thuê đây. hic
Ðề: Buồn quá các mẹ ạ. sao kế đô tức là 2 vợ chồng sinh năm 85 nhỉ, đúng không. Mình cũng 85, đúng là năm nay mình cũng chẳng để được đồng nào cả, nhưng do lương mình thấp, công việc của chồng không tốt, nên mới không giữ được đồng nào. Rùi có người bệnh trong nhà nữa. Nói chung là mua nhà vẫn còn nợ, thì có cách là: mỗi tháng khi lĩnh lương thì bỏ ra tầm 5 - 10tr trả dần cho ng ta đi, hoặc mua vàng. Hoặc gửi tiền vào tài khoản của NH hiếm có chỗ rút ấy, mấy NH bé ấy. Hi..hi.. yên tâm việt nam mình k lo NH bị phá sản đâu. Nếu vẫn còn dư dả thì mua thêm BHNT, vừa tiết kiệm được tiền, vừa được bảo vệ. Chúc mẹ nó hết buồn phiền nhé.
Ðề: Buồn quá các mẹ ạ. thôi mẹ nó ơi, cố mua dc nhà là may rồi. năm ngoái e Thái bạch, sạch luôn. mất nguyên 1 con nhà chung cư đang mua. h này chồng còn chì chiết khốn khổ. Năm nay khó khăn chung mà, bt e còn làm ngoài lương được, từ đầu năm tới h, sống đúng nhờ lương luôn, cũng dc đồng nào hết đồng đấy, k tiết kiệm dc 1 đồng. còn đang ko biết mấy hnua đến hạn nộp tiền mua nhà trả góp thì lôi đâu ra đây này
Ðề: Buồn quá các mẹ ạ. Thôi ngồi chờ thời vậy các mẹ ah, kinh tế ấm lên là ổn thôi mà, xã nhà em cứ nói thế.
Ðề: Buồn quá các mẹ ạ. Lương nhà chị cao thế này mà vẫn không tiết kiệm được đồng nào ạ. Hôm trước em có đọc được một chị trên diễn đàn lương cả vợ cả chồng cộng vào mới được 7 triệu mà vẫn chi tiêu thoải mái và tiết kiệm nữa. Hic, em cũng chả hiểu chị ý chi tiêu kiểu gì mà giỏi thế. Thế nhà đã đi cúng sao giải hạn chưa? Cũng đỡ được phần nào đấy chị ạ
Ðề: Buồn quá các mẹ ạ. Mình nghĩ là nhiều nhà như thế lắm, vì giờ tiền rẻ qua đi, cái gì cũng tăng giá hết mà, sao mà để dành đượcc gì nữa
Ðề: Buồn quá các mẹ ạ. Thật đấy bạn ah, đang cần 6t xin vào trường mầm non cho con mà đang còn phải chờ lương đây trong nhà không còn đồng nào hic, từ đầu năm đến giờ không xảy ra chuyện này thì chuyện khác cái gì cũng cần tiền, tớ cũng chưa cúng giải hạn.
Ðề: Buồn quá các mẹ ạ. Úi nhà em lương anh xã bằng 1/7 của gia đình nhà bác, em thì thất nghiệp, huhu thuê nhà tháng 6tr, e cũng nợ nần nhưng mà cs vẫn tươi vui lắm ạ
Ðề: Buồn quá các mẹ ạ. cũng chẳng biêt sao nữa mẹ kubo ạ, hai vợ chồng cũng bảo cố tiết kiệm để trả nợ thế mà ... hic
Ðề: Buồn quá các mẹ ạ. tham gia BHNT là 1 cách tiết kiệm đúng đắn và khôn ngoan nhất vào mọi thời điểm và nhất là trong thời kỳ khửng hoảng tài chính này.
Ðề: Buồn quá các mẹ ạ. 28tr/th mà không tiết kiệm được ra đồng nào thì đúng là có vấn đề thật. Chị thử chia sẻ sơ sơ các khoản chi tiêu để xem chị em có thể giúp gì cho chị không? Nhiều nhà thu nhập chỉ bằng nửa, thậm chí 1/4 vẫn sống vui vẻ. Có phải càng nhiều tiền thì càng khó sống không các mẹ nhỉ??
Ðề: Buồn quá các mẹ ạ. bạn nên hài lòng với cuộc sống, sắp xếp lại cv sẽ ổn định thôi. năm nay ai cũng bị chiếu mạng hết, hixhxi chờ cơ hội mới
Ðề: Buồn quá các mẹ ạ. vâng trường công đấy ạ chứ không phải cao siêu gì đâu, tại em muốn con học trên đường mình đi làm cho tiện nên trái tuyến, phải đút lót mà đầu tháng 9 mới đi học được cơ.