Ðề: Bếp Kún tầng 11 Các đại ca cho em xin công thức làm caramel với, công thức làm với LVS ý ạ. bạn Cún nhà em dạo này lại muốn ăn caramel và muốn mẹ làm cơ hic chic
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Các bẹn QC tổ chém gió leo núi với Din truyền cao kiến (công nhận chình độ) - Chờ bọn oắt đến 18 tuổi, ok, mua nhà, mua xie, mua đất: đứng tên chúng nó luôn. Dĩ nhiên bu đây cầm sổ hết rồi, bọn đấy chỉ ký. Vậy là ông bô có đánh bắt xa bờ cũng chỉ còn khẩu dry-gun thôi, con có cái nhà, con rung bẹn rồi. Bu mày thì ở đâu chẳng được :-D
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Em chưa làm từ lvs bao giờ, có con Ỉn thì nó mất tích chẳng thấy đâu. EM lượm được từ Mương 14 đây ạ http://kenh14.vn/c43/20120720090416860/lam-banh-flan-sieu-toc-bang-lo-vi-song.chn
Ðề: Bếp Kún tầng 11 chị ơi da đủ nước đủ dưỡng chất nó còn sáng da cơ (sáng ở đây là các vùng da trên mặt nó đều mầu với nhau chứ ko loang lỗ). Cái này mới là đỉnh cao của cái đẹp vì như thế mình cái mặt tiền của mình nó sang và trang điểm cỡ gì nso cũng đẹp. Dân mình thì lại cứ thích trắng trong khi lại ko chịu chống nắng bảo vệ tốt nên một thời gian lại xuốn dốc không phanh hết
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Em cũng thắc mắc. Mọi khi nó mà vào thì hô phong hoán vũ h lại lặn một hơi. Ko biết có chuyện gì ko nhỉ?
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Ah sáng nay chị réo nàng ý thì nhắn lại là e dạo này đi suốt, công việc trục trặc mà.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Công chứng chứng cho em cái gì? Như chị nói là phường chứng thực chữ ký trên cái giấy cam kết TS riêng nên nếu công chứng xác nhận rồi thì em ko cần ra phường nữa.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Lội mãi hì cả hục mới hết 30 trang có lẻ, túm váy, em hiểu rằng: - Em được thừa hưởng 1/2 cái nhà 3 tầng, mỗi tầng 28m2, nằm trong 1 cái ngõ 300m2 còn chưa có sổ đỏ, đừng nói riêng cái nhà của BME. Thế mới biết bà nội em đã tính toán hơn cả kỹ lưỡng, để cả 4 ông con trai mà cụ sinh ra luôn luôn dính bẹt vào đời nhau. Bi h chỉ có giấy tờ nhà và di chúc :-D Chết quên, chủ quan quá, đấy là trong trường hợp bố mẹ em ko để lại cho ai khác ngoài 2 chị em chấy rận nhà em, căng nhỉ.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Cháu hàng xóm nhà em thi ĐH Y Hải Phòng được 23 điểm., chưa biết có đỗ hay không???? Em quý thằng cháu này lắm, xinh trai, học giỏi lại rất yêu trẻ con, nó cứ ước Cháu chỉ mong đỗ ĐH Y sau đó cháu học khoa Nhi để sau này chữa bệnh cho trẻ em thôi cô ạ. EM cũng đang hồi hộp cùng nó để hi vọng nó đạt được ước mơ. Hôm nó đi thi em hứa với nó là nếu đỗ ĐH em sẽ tặng nó quà làm nó hí hửng lắm....
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Mấy anh chị cơ quan chị. 3 đứa thi ngoại thương: 22 điểm (khối D), 23 điểm (khối D), 19,5 điểm (khối D - nhưng mà có mác tông giật ngược) 1 đứa thi kinh tế quốc dân: 27 điểm (toán được 10) 1 đứa thi vào học viện hàng không chưa thấy có điểm. Chúng nó học ác thật đấy
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Khét nắm luật chuẩn phết. @ chị Good, như Khét nói nguyên tắc là đúng rồi. Nhưng vấn đề phải xác định được rõ cái nhà mẹ chị đứng tên nó thế nào? nguồn gốc ra làm sao? tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân hay tài sản riêng trong thời kỳ hôn nhân. Nếu là tài sản riêng thì như những bài trên em đã nói, sẽ chia thừa kế cho hàng thừa kế thứ nhất là bố chị, anh chị em chị. Nếu là tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân thì phải chia đôi cho bố chị 1 nửa, rồi giá trị một nửa nhà đó mới mở thừa kế cho hàng thừa kế như trên. Thủ tục thì khá nhiều công đoạn, phải ra công chứng để thực hiện chị ạ. Nào là làm thủ tục mở thừa kế, rồi niêm yết tại UBND phường 1 tháng, nếu không có tranh chấp khiếu nại thì mới làm được thủ tục sang tên. Cái đó phải có hồ sơ cụ thể chi tiết mới tư vấn được chị ạ.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Em chưa lội được, tối em lội, giờ em nhảy đại vào 888, hihi...Cho em quăng cái hình này lên cái, khoe sản phẩm ạ (Bà Kún không vào chửi bới nhé, dạo này não nhũn bét rồi, ko biết chụp đẹp đâu). Bấu cấu cả nhà là hôm nay em đã thay toàn bộ tủ bát đĩa từ thời Na pô lê ông cởi chuồng của nhà em, sang bát đĩa sứ trắng của VN rồi, em hí hửng lắm. Dù không phải hàng thịn như kiểu Minh Long hay cao cấp như Luminarc, nhưng cũng đi của em nhõn hơn 2 trẹo, ak ak...Em đi vào chỗ bát đĩa, nâng lên đặt xuống, chú nào ghi xuất xứ: tàu khựa, thì dù có đẹp đến mấy em cũng bỏ lại hết. Em xài hàng VN cho lành. Thích cái là đều made in VN và các gờ, các cạnh đáy bát, đĩa...đều được làm nhẵn, trơn bóng, chứ không như hàng tàu, sờ vào vẫn gai gai tay, về phải mài cho đỡ sắc. Em thề em chỉ dám đú mỗi 5 cái bát ăn cơm Luminarc mà em đã đau ví lắm rồi, nhõn 102k/ bát, huhu...Đồ Luminarc đẹp như thiên thần, nên em sắm dần dần vậy. Giờ nhìn chạn bát toàn đồ trắng tinh, yêu ơi là yêu .
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Thứ Bẩy vừa rồi chị mới mua chục cái bát ăn cơm và 6 cái bát ô tô của Minh Long, bộ ivory, màu ngà, nhưng mua loại vuông, chồng chọn mà. Bát ăn cơm là 23k/chiếc, còn bát ô tô là 60k/chiếc
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Dế ơi, chị e rằng vụ nỉ non chồng em làm thừa kế cho con em từ bây giờ cũng không có giá trị gì lắm đâu. Bởi vì di chúc thì họ có thể thay đổi tùy hứng khi họ còn sống và đầy đủ năng lực hành vi dân sự (tức là họ có đủ nhận thức ấy). Vì thế, giờ em vã bọt mép dụ chồng em làm di chúc sau chồng em không vui có thể thay đổi bất kỳ lúc nào mà. Hơn nữa, giờ mà dụ chồng làm di chúc phỉ phui chồng lại bảo mình trù ẻo chồng tèo sớm. Vì các lý do đó, chị nghĩ là không nên em ạ, mình thử nghĩ cách khác xem sao
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Ồi, em chẳng biết giờ Minh Long nó chuyển đi đâu ở HN nữa, nghe nói bên hông BigC mà em lượn mấy lần chả thấy. Em cũng thích đồ Minh Long, mà bát rẻ hơn Luminarc bao nhiêu chị nhỉ, rẻ bằng 1/5, hix...Hôm nay em cũng mua 4 bát ô tô, 1 bát đại, 2 đĩa sâu sz vừa, 2 đĩa cạn sz vừa, 2 đĩa vuông, 1 đĩa bầu dục, mấy cái bát soup...Đấy là đồ made in VN thôi. Ngó sang bên Luminarc thèm dỏ rãi, quyết định quất 5 cái bát ăn cơm vì bát ăn mình dùng hàng ngày, là cái đưa lên miệng nên mua cho tử tế. Còn thì em sẽ sắm dần dần, hức...Giờ hết nghiện túi tắm quần áo thì chuyển sang nghiện bát đĩa, khổ đời em vì cai nghiện không thành công
Ðề: Bếp Kún tầng 11 hihi, tiện thể chị cũng khoe luôn con cháu gái chị ( con anh chồng) cũng thi Ngoại giao được 25.5đ đấy, cả nhà choáng vì nó, năm nay nhà anh chị sướng lắm, con trai thì thi đỗ vào 10 Chu Văn An, cả nhà đang đi chơi vi vút rồi bù cho mấy tháng bù đầu vì thi cử.