Ðề: Bếp Kún tầng 11 À buôn nốt chuyện thừa kế không có di chúc rồi chị chú tâm vào chuyên môn của chị, không buôn chuyện đến khi xong việc nhé: Bà chị dâu chị mất đột tử, chị đứng tên 1 quyển sổ tiết kiệm 10k obama gửi bên Vietinbank. Ma chay xong ít ngày, anh chị mang sổ ra rút tiền về, cẩn thận mang theo cả giấy chứng tử, đăng ký kết hôn để chứng mình là đây là vợ tôi, vợ tôi đã chết rồi nên tôi là chồng, tôi được quyền ra thanh toán sổ tiết kiệm do vợ tôi gửi. Nhưng ngân hàng họ không chấp nhận đâu nhá, họ hướng dẫn cho thủ tục lằng nhằng lắm. Đại loại là: - Xác định là người đứng tên gửi tiền tk đã chết - cái này đã có giấy chứng tử - ok. - Xác định hàng thừa kế - ối zời hàng thừa kế là chồng con: ok, chồng đây rồi, 2 đứa con đều đồng ý ký vào giấy tờ cho bố nó nhận thừa kế lấy tiền. Nhưng lại phải chứng mình là bố mẹ đẻ chị ấy không còn hoặc còn thì từ chối thừa kế. Bố mẹ chị ấy mất mấy chục năm nay rồi, mà mất ở tận quê xa cách nghìn trùng. Thế là anh ấy lại phải lặn lội về quê vợ xin xác nhận là bm vợ chết lâu rồi. Mất đứt mấy tháng làm cái việc ấy chưa xong. - Khi có đầy đủ giấy tờ lỉnh kỉnh ấy, Ra công chứng làm thủ tục mở thừa kế. - Niêm yết cái thông báo thừa kế ấy ở UBND phường 1 tháng, nếu không có tranh chấp khiếu nại thì mới làm được UBND phường xác nhận cho 1 cái giấy. - Mang giấy ấy ra NH mới được lấy tiền về. Hành trình ấy mất đứt 5 tháng. Thế nên nhiều khi cứ nghĩ quẩn, hay là mình làm cái ủy quyền cho chồng, là nay mai nếu nhỡ ra, (phỉ phui cái mồm), tôi có mệnh hệ gì; tôi có cái này cái này mang tên tôi, tôi ủy quyền cho chồng tôi là....thay tôi giải quyết mọi việc liên quan.....nhỉ.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Thế mới làm nên thương hiệu bếp kún chứ Mà chị thấy bọn này, sp của nó cái thì sx ở Korea, cái thì usa, cái thì ở úc hoặc nz. Vậy đầu não nó ở đâu nhỉ, chị chưa biết.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Đồ bát đĩa đỡ tốn hơn nhiều, yên tâm, mua tốn tiền nhưng dùng mãi mà. Chị mua cái váy này trên Asos này: http://www.asos.com/TFNC/TFNC-Sleev...9690&sh=0&pge=44&pgesize=20&sort=-1&clr=Black http://www.asos.com/Prophecy/Prophe...sh=0&pge=9&pgesize=200&sort=-1&clr=Black/pink Tuần này nhận được đấy, chẳng hiểu có mặc đẹp không
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Cái này thì em biết mặc dù e ko làm về luật nhưng hay phải làm mấy cái liên quan đến sổ đỏ thuộc sở hữu của ai, có nhận được ko và muốn nhận thì phải làm seo nên có tí hiểu biết. Gia đình mà có người mất làm thủ tục thừa kế mệt lắm ạ
Ðề: Bếp Kún tầng 11 em cũng nghĩ giống chị chị ạ. Theo em thấy thì ngoài viẹc để lão chồng thương yêu mà cho mình cùng đứng tên sổ đỏ ra thì ko còn cách nào khác. Nhà em trước dùng cách này: - Mẹ em đứng ra xây cho ông bà cái nhà. - Rồi sau đó xin một cái giấy có kí là cho tặng bố em. - Ông nội em kí bà nội ko kí - Ông nội mất bà nội lại thương kí - Anh em ko kí vì ko thích cho làm bìa đỏ - Rồi chú em bán 1 mảnh thì nhà em làm căng cũng chỉ là cho xong ko cãi nhau - Bán chỗ còn lại lúc này nhà em bắt kí giáp danh và đồng ý để làm bìa đỏ ---------------------- Còn chuyện bác Dê thì theo em thấy ngoài bỏ tiền ra để làm một cái hợp đồng coi như mua bán với giá rẻ hoặc cho tặng ra thì khó còn cách nào khác. Nếu làm được cái hợp đồng nhượng lại là tốt nhất vì như thế thì đương nhiên là tái sản chung
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Theo em thấy mấy cái như thế này cứ mua ở mỹ là tốt nhất vì nó kiểm định chặt chẽ hơn.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 không ý em là làm thẳng sổ đỏ cho thằng cu con nhà em ấy chứ, bà nội làm thẳng cho thằng cu nhà em
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Làm ếch theo ở đâu ạ? em làm vụ hải sản hihi. Mí lại mai em có thùng cherries size 9,5 hàng SWEET (em đã thông qua chị Kún) giá cho bếp mình là 290K, em đang khuyến mai 330K, giá thường 350K, ai nhích thì em mang đến nhé, hihi!
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Chị Phở ơi, nếu làm cái ủy quyền như chị tính là chuẩn nhất đấy chị ạ. Vì thủ tục hiện tại nó đúng là như vậy. Thủ tục hành chính nhà mình dã man lắm, nhiều thủ tục còn đòi giấy khai sinh của các cụ, mà ngày xưa các cụ làm gì có giữ, đi trích lục thì phải về đúng bản quán xin trích lục... nói chung là hành trình kinh hãi. Hihi, chính vì thế mà bây giờ thực trạng các việc dân sự thì cò mồi thủ tục lại kiếm tiền oách hơn luật sư tư vấn. Vì cái khâu đi lo lót thủ tục hồ sơ các cấp các ngành mới gọi là siêu oải. Nên có việc gì, tốt nhất là khoán trắng cho dân chuyên ngành còn nếu không thì phải phòng xa, giấy tờ phải rất rõ ràng đầy đủ mới được. Chứ nhiều khi rung đùi tưởng quyền của mình, nhưng đến khi được hưởng cái quyền ấy là một hành trình vô cùng chông gai.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 khổ nhỉ, hay là em từ bỏ, có cái gì là của em em cứ khư khư cho nó xong, chứ xong vụ cái nhà em nhũn não chết mẹ em rồi còn đâu. Cái nhà bán xong thì nó cũng là tiền, mà từ khi lấy chồng đến nay những cái em đóng góp cũng ối rồi, sau này em chỉ đòi cái công xây dựng của em thôi, buồn buồn nữa là cái nào là tiền em trả nợ khi em xây nhà/mua sắm em cho đập hoặc thanh lý ve chai thế là xong --> tạo điều kiện cho họ bỏ tiền xây lại nhà mới luôn. Còn tiền em phá đấy coi như là tiền em thuê nhà hàng tháng từ lúc đến ở cho đến lúc chia tay. thế có được không cả nhà? Bây giờ cả nhà bày em cách giữa tài sản sau hôn nhân và tài sản đấy chỉ đứng tên một mình em thôi, chồng không được hưởng cái gì (người hưởng là mẹ em, em em)
Ðề: Bếp Kún tầng 11 thì bên phòng công chứng soạn ra cho cái biên bản thỏa thuận đó rồi 2 bên ký, in dấu vân tay vào và kèm theo đó là 1 tờ công chứng viên ký, đóng dấu xác nhận chứng kiến sự việc đấy chị.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Em theo dõi vụ của chị thì em nói thật lòng nhé thứ nhất: chồng chị có yêu chị nhưng ko yêu chị nhiều lắm, hoặc ko vì vợ con nhiều Thứ 2: nhà chồng chị rất là tính toán và họ sợ nếu để tên sổ đỏ như thế thì chị mà bỏ anh ấy chị có được nửa tài sản. Lý do họ sợ: chị năng động, gioỉ giang, lại quan hệ xã hội tốt. Ngược lại con họ thì nói chung khó mà sứng với chị nên để giữ chân chị họ sẽ ko làm bìa đỏ cho chị đâu. Cái đã đầu tư thì nếu tình hình xấu nhất thì thôi coi như là của đánh mất. Còn nếu chị cảm thấy anh ấy vẫn cần cho chị hoặc anh ấy vẫn yêu chị nhiều thì chị hãy cố còn không vì con vì mình hãy làm theo những gì mình nghĩ chị ạ
Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Bếp Kún tầng 11 Ôi vậy hả? Để chị còn nhớ khi đi uống rota thì yêu cầu loại của Mỹ
Ðề: Bếp Kún tầng 11 tự dưng mình lại thấy nhẹ đầu một thứ. Em sẽ tùy cơ ứng biến, được thì ok, không cũng ok, nhất quyết không mất tiền oan vào nhà nữa. Cả nhà tư vấn cách em giữ một số tài sản của em đi, cái xe em đang đi mua lại từ một người khác, em mua bằng 100% tiền của em, em rút tiền đưa chồng mua (vì hôm đấy em đi công tác vắng) và giấy biên nhận đó chồng ký. Em phải làm sao đây?
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Em mới lội đến đây, còn gần 100trang ạ hic hic Nhưng cho em chém cái này 1 phát ạ, em thì căm thù bọn này như mọi ng, em cứ ngồi mà bức xúc , cái bọn này á, phải thiến nó rồi mang tử hình các chị nhỉ, trẻ con nó biết gì đâu màlàm chuyện đấy, khổ thân quá. Bảo làm thế với bọn thiếu nữ còn thấy đỡ ghét. Xã hội ngày càng loạn, nhà có con gái mà lo quá ạ, chắc giờ nó đi bước chân ra cửa là phải lôi vào ngay hihi.
Re: Ðề: Bếp Kún tầng 11 Chị đừng làm e run nhé. Vì hồi e mua mảnh đất e ở nhưng e để chồng đứng tên vì nghĩ đương nhiên là tài sản sau hôn nhân thì e có pần mặc dù ko có tên trong sổ đỏ Mà hồi đó tiền mua đất là e vay của ông bà ngoại... hô hô
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Chị bảo cần bán cho ai đó để có tiền lo làm cái gì sửa nhà hay cái gì đó chị ạ ( trờng hợp này khi gần đến đoạn kết chị dùng). Bán lại cho người quen thế là xong. Chứ đứng tên lão ra tòa là lão được 50% rồi.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 chị đang định quay lại chỗ đó nhờ người ta ký lại cho cái tờ mua bán đó, liệu có khả thi không?