Ðề: Bếp Kún tầng 11 Sao thế được chị. Chị cứ bán lại cho người nhà chị rồi cầm tiền. CHỉ là hình thức thôi chị ạ. Để sau ra tòa coi như chẳng có gì chia là xong.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Vậy chắc ko cần ra phường nữa đâu, vì hồi đó chị ko có thời gian ra công chứng xếp hàng nên chị ra phường cho vắng vẻ ah.
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 11 Thế em có ký cái tờ cam kết nào nói là mảnh đất đó là tài sản riêng của chồng em ko? Nếu ko ký thì chắc ko sao, hihihi.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Chị thấy là từ nay em chấm dứt việc bỏ tiền ra đầu tư vào những gì có trên đất đai của người khác đi, lo thu hồi vốn đầu tư lại. Em học tập em người mẫu Ngọc Thúy ah, là chuyển từ tài sản của chồng thành TS của ... mẹ mình, hehehe. Em vô sản nhé.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 em đã thông rồi, coi như mình mua một bào học, từ nay em chừa. cuộc đời đúng chả ai không cái gì cả: hạnh phúc, tiền bạc, con cái, ....
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Các bác ơi em cần người dọn nhà theo h ạ. Khu vực gần chợ Canh - Xuân PHương. Bác nào biết giới thiệu em với ạ
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Minh Long to đùng ngay gần nhà em đó, gần cái Vit Charm Tower ý, chị không biết tên phố, từ đó rẽ trái thì ra VitCharm, không thì trong Metro cũng nhiều lắm, trong Metro có bộ Ivory như chị Mầm mới mua, giá rẻ, đẹp hơn hàng trắng tinh. Cái bát ăn cơm Luminarc nó sẽ không có chôn bát, nên khi cầm ăn cơm sẽ bị nóng tay đó, ( hoặc tại da chị mỏng quá nên bị cảm nhận nóng rõ quá), bởi vì bên Tây họ không có bát ăn cơm mà là bát ăn đồ ngọt.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Ôi bà CHou ơi, lại cherry ah? Mai cho tôi nửa cưn nhé (bóp mồm ko dám hoang tàn!)
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Ơ thế thằng cu nhà mày bao nhiêu tuổi rồi mà đòi đứng tên ssổ đỏ. Đến làm cho chồng mày nhà chồng còn viện cớ nọ cớ kia. Mà nếu mày lòi ra cái ý định ấy, trăm phần trăm nhà chồng mày đọc được ý định của mày ngay, lúc ấy thì chả biết việc gì xảy ra.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 ĐỌc nhà Dế Sữa mà em ù cả người. Nhưng đúng là bây giờ em ấy làm gì liên quan đến kinh tế là phải rất thận trọng vì nhà chồng đã buôn BĐS là lõi đời lắm rồi. Mọi vấn đề liên quan đến thủ tục, các cửa luồn lót qua mắt pháp luật, né tránh... là quá thõi. Giờ em cứ cái gì của em là em giữ. Cái xe không biết em thử xem chuyển ý định đổi xe xem chứ đòi sửa nhà chắc là khó. Xem là nảy ý định đổi xe khác rồi lúc nào bán xong thì phải chuyển sang như cái kiểu bố mẹ mua tặng lại cho con gái thôi em ah. Không ăn chắc vẫn bị 50:50. ĐÚng là phòng thì chẳng ai phòng vợ phòng chồng phòng con cái cả. Đến lúc ngã toàn chị em mình bị ngã ngửa thôi
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Chị lội ngược thấy vụ này của Cá sao mà đồng cảm thế. Chị chẳng hiểu Cái Cục Thống kê nó đẻ ra để làm gì mà chẳng có số liệu nào có thể sử dụng được. Các bạn đầu tư nước ngoài là đòi hỏi số liệu phải có dấu xác nhận của cơ quan có thẩm quyền, nhưng số liệu đó hoàn toàn không thực tế và không sử dụng được. Số liệu tự mình thu thập thì lại không có giá trị pháp lý, đúng là nan giải
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 11 Cái này thì em yên tâm nhé, đây đương nhiên là tài sản chung. Nhà chị thì cũng mình chị đứng tên vì đợt làm sổ ông xã đi vắng hihi
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Con bé cháu em,con bà chị dâu bán hàng cho nhà em thi ĐH Hà nội khoa Anh pháp được 23 điểm mà k biết có đỗ hay k
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Cái này thì ai phải đi học còn nhục hơn chó. Đợt chị làm luận, cái gì cần số liệu nào cần tra thì trên cục thống kê BYT Tìu đều có, nhưng tra ngược lại mình thì không có. Luận tham khảo thì vào thư viện quốc gia mãi không tìm thấy mà nhờ mãi được 1 cái quý như vàng. Bên họ thì cái nào bảo vệ không đều nên mạng tất, chẳng đứa nào ăn cắp luận thằng khác làm của mình mà không có người biết. Cái mình tìm được lại không có dần nguồn được. Đúng là nhục nhất cái vụ thống kê. Mà chúng ta cũng có hẳn Tổng cục TK cơ đấy
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Ếch theo ở chữ ký của QQ e ơi. Chị 1 cưn nhé. Chị Hoàng anh : rất hận là tuần này bên e không có xe nên Lào Cai,tuần sau cũng chưa lên mà đến tận 14 mới có xe lên.Lúc ý chuyển sữa có okie ko chị ?Hay chị cần lấy sớm thì nhắn e nhé để e tính kế .
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Ôi bà chị chồng cũng vừa điện thoại báo tin con gái thi đại học ngoại ngữ được 22,5 điểm, nếu nhân đôi ngoại ngữ là 31 điểm. Con này nó học khá tốt, nên ngay khi thi xong nó cũng nói là sẽ được khoảng 30 điểm và vi vu du lịch xuyên Việt luôn. Biết nó nói thế mà giờ biết điểm cả nhà vẫn mừng ơi là mừng.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Được em ah, chị còn nửa thùng chắc uống dư đến lúc đó. Chỉ sợ nhà Chóe chật quá nó bực mình thôi :-\":-\", Mà nhân thể giờ mới nhớ được là Chóe nhắn cho chị đã mua được quạt hộ chị roài. Chóe cho chị số tk của 1 trong 3 thằng Tech, Vietin hay BIDV để chị gửi tiền nhé. Không chị lại tính cách khác để chuyển xiền cho em. Cảm ơn cả 2 em!!!!!!!!!!!!
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Bọn em làm về khoáng sản, tìm hiểu giá trên hẳn tạp chí thông tin của Bộ Công Thương mà giá quặng sắt khai báo còn cao hơn quặng chì kẽm chị ạ. Nguồn chính thống còn không ngửi được thế thì biết làm thế nào. Dự án đầu tư toàn cả nghìn tỷ mà chẳng biết dựa vào số liệu nào. Kinh nhất là các bác cứ tự nhẩm tính rồi áp giá tính thuế. Mình làm với bọn nước ngoài nó làm sao chịu chấp nhận cách của dân mình là mày yên tâm tao sẽ xử lý thuế má, nó tính đầu tư chỉ dựa trên số liệu chính thức và quy định pháp lý. Thế thành ra Thằng nào làm nhỏ thì kiếm vì nó khai láo, hạ giá trốn thuế hết chứ thằng to đầu trốn đi đâu được.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Em đã được mọi người tư vấn giá cụ thể, để tránh loãng topic khiến mọi người phải lội nhiều,, em xin ngừng câu hỏi này lại. Cảm ơn cả nhà rất nhiều Cả nhà bớt chút thời gian vàng ngọc , cho em hỏi giá mấy thứ hàng thiết yếu sau mọi người thường mua với giá bao nhiêu, nếu ai mua cái gì giá rẻ hơn thì ghi lại cho em nhé. Em cảm ơn. Coca lon (8k), Coca chai nhỏ ( 7k), Coca chai 1,5l (15k) C2 (6k), Trà không độ chai nhỏ (6k), chai to (8k) VNM túi: 6k Sữa chua VNM 5k, nha đam 5.5k VNM hộp 180ml: 6,5k, tức là vỉ 4hộp là 30k True milk: 7k, tức là vỉ 4 hộp 28k Heineken lon: 16.5k, Hà nội lon: 10k Phomai bò cười vỉ 8: 28k