Ðề: Bếp Kún tầng 11 HẢ???HỞ???? thật á, hôm ý bu gọi bảo k phải về bu sớm vì bt là c về từ sáng t7 mà, tuần rồi cn c mới về, có nhõn bu đi cổ động thôi mà thầy bu có nói j đâu, tối cn dò hỏi mãi mới khai với co cháu là thầy bu đi Hội diễn, chỉ thấy nói thế chứ k nói thầy lên sân khấu, hí hí
Ðề: Bếp Kún tầng 11 các bà đi tập văn nghệ hả. Bảo các chú bắt chúng cháu làm ngày làm đêm thì sao mà tươi được
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Cái này buộc phải ra phòng công chứng chị nhé, làm ở phường ko có giá trị pháp lý đâu ạ, người ta chỉ xác nhận chữ ký, ko có thẩm quyền chứng nhận nội dung, nên ko dùng đc đâu
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Nếu MC chị vẫn quyết cho riêng chồng chị, mà chồng chị lại đồng thuận với chị, thì chị cứ để nhà chồng sang tên cho chồng chị đi. Có sổ hồng xong, 2 vc chị ra CC, làm cái thỏa thuận nhập tài sản riêng vào ts chung vc là ok hết ạ!
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Thiệt, thầy bu khiêm tốn, kiệm nhời quá. Hôm ấy nhà nào cũng bìu ríu vợ chồng con cháu đi cổ vũ mà. Chiều hôm T6 thầy cũng đi hát tổng duyệt. Úi chà, cái lúc xe của thầy hiên ngang lướt vào trong sân Cung thiếu nhi, thầy mở cửa, thò chân bước xuống, đi nhanh vào sân khấu với nụ cười hiền hiền mới ấn tượng nàm thao
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Dạ em bỏ ý định hôi của của nhà chồng em rồi, bây giờ của em cái gì mà do tay em làm nên thì em giữ thôi.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Khen ăn thua gì? Đáng ra bác phải hỏi: mày mặc đẹp thế có được chồng tặng hoa ko?
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Em ngủ nhá, g9 cả nhà Dạo này đi nhiều, mệt nên ngủ sớm và cũng ngủ ngon hơn, mỗi tội đầu óc thì chưa ngon nổi
Ðề: Bếp Kún tầng 11 ếch theo đây ạ, ai yêu cầu thêm gì ngoài ếch theo thì thêm vào cho em mí nhé Em chốt chiều thứ 6, sang thứ 7 đón tàu rồi hải sản lên HN luôn https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AiBZx0YDu-OHdC1hZG5TSXpVS0pibkQ2UkZObDBSVEE#gid=24
Ðề: Bếp Kún tầng 11 e có tâm hự cả nhà ah....hôm nay nghe cuộc điện thoại đúng lúc nhận nấm, khổ ghê cái thằng cu nấm, nó ốm nên tận 4h chièu nó mới điều hàng đến cho e được. E thì nẫu cả mề vì sốt ruột, lo làm sao đẩy kịp để còn về giao hàng đây? Nghe xong cuộc điện thoại kia, e trở nên hoảng loan..vừa mừng vừa run...khó tả lắm. Chả là,dạo này e là đối tương thăm hỏi của các Tòa nhà cạnh tranh, chả gì, 1 năm qua,e với bạn đồng nghiệp lấp thêm 30% của diện tích trống, giờ chỉ còn nhõn 20% thôi..như thế cũng là 1 khối lương công việc đáng kể vào cái thời buổi suy thoái này rồi. Mới tháng trước, có ngỏ lời bên Ba xi bích, dưng e biết tỏng bên ấy chả mầu mè gì, e cười nguầy nguậy e xin phép đi đưa bida đây... Hôm nay, lời chào lương cơ bản chòm chèm 1 que, 1 năm thưởng 4 tháng lương có nghĩa x mí gần 4 que.Chế độ BH Vietnamcare, mẹ con e ko phải bôn ba cào cấu cái anh Medical rẻ rách nữa. Như vậy là gấp đôi những gì e đang được trả ở đây rồi dưng ko có tiền hoa héo. E đực cả mặt vì cái chỗ đấy là chỗ e ao ước, quyền hành kinh nhắm. Ở chỗ này đã nhổ nước bọt vào mặt ối đứa, vào đấy khéo e có ỉa phun vào mặt chắc chúng nó cũng nín như cơm sống. Nghĩ cái sướng thế thôi chứ khi e nhìn vào mặt bạn đồng nghiệp, mọi ảo ảnh vui sướng tan biến. E đi ư? Còn bạn thì sao? Ko, e đã hứa với chính mình rồi, e đã gồng gánh bạn sang đây ,e phải ở bên bạn, e ko để bạn 1 mình được, ai sẽ che chở, gánh đỡ cho bạn đây? Bạn e hiền lắm, bạn ấy theo Phật, ko gian dối, ko bon chen, chỉ hài lòng với cuộc sống ko quá thoải mái nhg cũng ko đến chật vật, thu nhập của 2 VC bạn cũng chỉ = mình e đi đồng nát.1 năm qua, chúng e đã sống và chiến đấu bền bỉ bên nhau, 1 năm thôi nhg đủ hiẻu nhau quá rồi chưa kể 5 năm sát phòng nhau ở cty cũ. Nghĩ đến bạn 1 phần nhg cũng nghĩ đến bác sếp hiện tại.Bác là đại bàng giang cánh che chở cho 2 đứa em 1 năm qua, nhờ bác mà chúng e chả phải lo thù trong giặc ngoài...Vậy mà e nỡ bỏ bác đi ư? Đầu e như con ba ngơ từ chiều đến h chưa kể cái sức ép nấm hỏng nếu ko phân bổ kịp, về nhà cuống lên đi giao hàng rồi lại cơm nước, chăm con. 1 buổi chiều cưc stress... Cái 1 que gross kia, mỗi tháng e ko phải quá xoắn nữa rồi, e cũng chả cần phải đồng nát làm gì nữa nhg đồng nghĩa với việc bán đứt cái freedom mà e đang hưởng.Giờ cái việc đồng nát nó thấm sâu vào máu, thực ra nó vẫn chẩy trong huyết quản e bao năm qua, chả qua là bây giờ nó mí thực sự bùng lên.Cuộc sống sẽ ra sao nếu e lai vào khuôn phép, khúm núm, gò bó??Ai cho e tung tẩy đi ọp? Ai cho e xí xớn lao về dón con? Ai cho e đồng nát lah tanh bành? Là 1 ngừoi đàn bà gánh vác gia đình 1 mình, đương nhiên ai cũng sẽ chọn phương án 1 que dưng với em, nó lại tước đi mọi sự chủ đông, cái e cần là chủ đông, được chủ đông 1 que ko quá khó..E mông lung quá...chả biết ngỏ cùng ai, mai e phải trả lời rồi, GM ở bên Sing cần gặp e... Ah quên, đây chưa phải là mức khủng nhất e được offer từ trước đến nay,lần này e thích vì nó ở ngay đối diện Nhà Hát Nhớn, rốn e còn hơn rốn cái Nhi đồng.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Tiền bạc quan trọng nhưng được làm những việc mình muốn còn sướng hơn chị ạ. Chúc chị có được quyết định đúng đắn
Ðề: Bếp Kún tầng 11 CHị muốn lấy cá lắm nhưng lại có cá vào thứ 7, chị không đi lấy được. Có ai cho chị gửi đến thứ 2 không?