Uí nhiều bức xúc nhắm nhắm, zời này ăn uống vật vã mà ko có cái điều hoà thì.... Tôi mang cái chăn đi cho bà nhá.
Ừ nhỉ, các mẹ chỉ đi đc buổi trua, mà trời này ngồi đấu ăn ko có aircon cung vã mồ hôi ấy chứ, tôi chưa nghĩ đc chỗ nào vì nhưgx chỗ tôi nghĩ toàn gần nhà tui, hihi
Bà giống tôi thế, tôi xem hôm trc cơ, đeo headphonecho chồng con còn ngủ , hi hi, tôi chỉ thích nhũng phim tâm lý nhẹ nhàng thế thôi ! Ước gì lúc mình già cũng có cuộc sống sôi động và ý nghĩa như thế nhỉ !
Hôm HC nhìn thấy món bò khô nhà HA mà ko dám vào hỏi mẹ nao mẹ HA hihi, vì đông quá, lại lủi thủi dẫn con ra hàng gỏi sứa ăn
HIhi, tui muốn nói với 1 người rằng uóc gì lúc già tôi cũng gặp người ấy như phim thi mãn nguyện lắm lắm, mà thấy hâm hâm nên giữ trong lòng cho vui vui
he he he, bà ước gì mà ít thế ? tôi ước mong gặp cả 3 anh đẹp giai lúc già như thế cơ ! Có chết tôi ko ?
ah, em be đang đc người khác bế nên hỏi các bà là bé sắp ăn dặm thì nên cho ăn lúc bắt đầu sang tháng thứ 4 đc ko, và tui định cho ăn bột gạo Heizn, các loại hoa quả táo, lê, dưa vàng, chuối đc chứ nhỉ, định nấu cháo nhưng mới tập ăn thì ăn ít mà nấu thì lick kich quá, mấy bà nhất là bà Golden và HA cho tui xin y kiến với nhé
Cảm ơn các bà, tôi bị hạ huyết áp 2 lần rồi. Vừa ngủ dậy xong mà mệt quá. Tôi ở nhà chứ có đi đâu mà bị cúm H1N1 nhỉ. Tôi hay bị buổi chiều lắm, bây giờ đang uống Enat với Prenatal. Mà bs có kê đơn 2 loại này đâu. Sữa bầu thì tôi chưa uống, sợ bị chạy... Tôi mới uống sữa tươi tiệt trùng của Mộc châu được 2 ngày thôi. Tôi lo quá. Hic.Mới đc 5 tuần mà.
Image là image mà, phim ảnh giúp người ta quên đi lo nghĩ trog thực tế để hướng tới cái đẹp hơn, hoàn thiện hơn, bà cứ việc image thoải mái, sao lại nghĩ là hâm hâm, nếu biết tôi ước gì thì có khi bà lại bảo tôi điên điên, he he he. Oài, đúng là bà ki bo, sao ko ước gặp luôn 33 anh cho bõ công, 3 anh ăn thua gì, sức vóc của bà còn chiến đấu tốt, hì hì hì. Tôi toàn ước gặp mấy ông cỡ đẹp zai như Tom Cruise, giàu như Bill gate mà lại dễ thương, tâm lý như cha Ralf của nàng Megghi trong Tiếng Chim hót trong bụi mận gai thôi. Bà cứ thư thả cho con qua tháng thứ 4 đi, sao fải vội vàng làm chi cho khổ? Đầu tiên thì cho ăn bột gạo đơn chất (chỉ có gạo, ko fa lẫn bất cứ loại ngũ cốc gì khác), trước kia Heinz nhập từ ÚC có loại này, nhưng bây giờ họ chỉ còn loại từ 6 tháng, nếu bà tìm được hàng xách tay từ Nga, thì hình như cũng có loại 4 tháng, gồm gạo và rau củ đấy. Ngoài Heinz, tôi gợi ý cho bà bột gạo nguyên chất của Hipp từ 4 tháng, loại hàng sx tại Đức ý nhé, và bột gạo nguyên chất có DHA của Gerber USA. Những thứ này khi trộn cùng sữa sẽ cho một hỗn hợp dễ ăn nhất, mùi dịu mà năng lượng, dinh dưỡng đảm bảo. Sau khi bà cho nó ăn các món như trên được 3-4 ngày, thì đổi sang ăn rau củ nghiền cùng gạo nguyên chất, ví dụ củ cà rốt, củ khoai lang, củ khoai tây, bí đỏ.... tất nhiên là chỉ một chút xíu thôi, cỡ 2 đốt ngón tay thôi bà ạ. Cho ăn như vậy kết hợp với thực đơn ban đầu xen kẽ trong 10-15 ngày thì tiếp tục thử với bột trái cây. Hoa quả bây giờ bà cũng biết rồi đấy, ko fải cái gì cũng an toàn, tôi chỉ dám cho nhóc ăn cà chua chín, xoài, chuối, đu đủ nhà quê gửi lên, na hoặc trái cây nghiền đóng lọ, trái cây bột khô... thôi, cũng do một phần ở nhà trồng được một phần là tôi lười và ko an tâm mua quả ở chợ cho con ăn. Về bột trái cây, ngon nhất là bột sữa + gạo + xoài, hihi, hoặc là chuối, con tôi chén ác; nếu là trái cây ăn sẵn bà có thể lựa của HIpp., heinz, bledina hoặc nestle, gerber (toàn loại xtay nhỉ, hix, đồ trong nước chẳng có gì), đắt một tí nhưng an toàn, 1 bữa chỉ hết 1/2 lọ là nhiều, hồi mới ăn nhóc nhà tôi ăn hết như thế đấy. Về sau qua 1 tháng, nó chén hết 1 hộp đấy + bột và sữa trộn, giá cả của 1 bữa tầm 40k, xót phết. Nhưng còn hơn mình nấu lạch cạch mà nó ko chịu ăn cho, chán lắm bà a. Thôi, từ từ thế đã, tôi đi nấu cơm, có gì lại post tiếp nhé.
chà chà cứ nghĩ đến ngày off các bà là tôi lại thấy ko ngủ đc đây này đang cố hình dung ra mặt của mấy bà ko biết hôm đấy chẳng biết ai vào ai thì làm thế nào đây tôi chưa biết bà nào ở đây cả. À mà tôi ko biết trước đây các bà gặp gỡ nhau chưa nhưng có phải đóng kinh phí gì ko nhỉ có gì ới tôi nhé mà đã có lịch chưa các bà có đợi mẹ rùasusu ra ngoài này ko, mà bà rùa có chắc là ra ko đấy nhắn lại đi nhé
Tôi uống cái prenatal đều từ lúc chưa có bầu đến lúc cai sữa nên ko bị sao hết, ko nghén gì hết, sữa bầu thì đứa đầu tiên uống vô tội vạ, 39 tuần hết 39hộp 900g, he he, đứa sau thì hết tiền, hết thời gian nên chỉ ăn thôi, ko uống sữa mấy, thế mà lại to hơn con so. Thôi bà cố gắng ăn theo sở thích và vì cả con nữa nhé, qua 3 tháng đầu thì sẽ ổn thôi mà.
Bà làm như đi xem mặt người iu ko bằng, hihi, nói cho bà biết trước một chút về mấy bà tôi được chiêm ngưỡng rung nhan rồi nhé : nhà Golden và Bống na thì cực xinh rồi, nhà LDH Nộng nẫy cũng thế, minhon và xì tin cực, mẹ Liên thì sắc nét như Sony, còn mỗi tôi là ... hì hì hì, thôi, bà có gặp ác mộng cũng chưa chắc bằng bà gặp tôi đâu. Nếu bà rùa ra được đợt này thì chờ xếp lịch nhỉ ? mấy khi có cơ hội off xa xỉ đến thế.
Đấy tui đã bảo tui với bà có vẻ hợp nhau đấy vì các bà kia rung nhan lộng lẫy nên lo quản chồng, chiều chồng, chứ tui với bà chả có gì hấp hấp dẫn nên đành xung công quỹ, chả phải lo giữ ai cả, nghĩ mà rầu, xinh cũng có tôi, xấu cũng tội, hic hic
Oh man, đúng quá rùi, thôi bà ah, mình chẳng buồn nghĩ nữa làm gì nhỉ, tặng các bà bài này cho vui nhé : http://www.youtube.com/watch?v=yhIov5DnX5s&hl=vi
Ô , mụ này nó chơi mình, đểu thật ! các bà mà nhìn thấy tôi xong về cứ nhè mụ HA mà phạt nhé , he he he !
Trùi ui, có mấy ngày bận không lượn được vào đây mà đọc mỏi cả mắt vẫn chưa hết chuyện các bà tán với nhau. Tự dưng chủ đề nịnh của mình lại hot nghê. Tôi thấy đợt này tinh thần off của hội mình có vẻ lên cao đấy chắc là sẽ thực hiện được. Tôi xin đề cử 1 đ/c ăn uống là : quán 'Ao ta" ở trên đường Huỳnh Phúc Kháng, chuyên đồ đồng quê, đặc biệt là lẩu riêu cua trời mát thế này ăn rất tuyệt và tất nhiên là có điều hòa theo yêu cầu của nhà HA (nhà tôi mới ăn ở đó hôm tối T4 vừa rồi) kinh phí chắc khoảng từ 100k-120k/1 người.