Ðề: Bếp Kún tầng 11 GM, em biết là gì rồi ấy nhớ,hihi,1 que,hấp dẫn nhỉ?bài toán đơn giản.chỗ cũ + đồng nát có bằng hay hơn kém 1 que?khuôn khổ hay tự do?dễ trả nhời mà
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Cô dê a: nửa tiếng chưa bôi xong cái mặt đây,hic,những 6 ống,làm lần lượt mất mịe buổi tối rồi,huhu
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Bác làm gì mà bôi lâu thế. Em làm phát 5 phút là xong. Chị bôi xong cái này bôi luôn cái khác chị ạ. Cứ chịu khó sáng mai dậy rửa mặt sờ lên mặt xem có khác ko nhá
Ðề: Bếp Kún tầng 11 ở chỗ này 1 năm qua kiếm được hoa héo độ 4 que ( chưa được TT thôi), nên để so bì là ngang nhau nhg đẳng cấp bên kia nó là vô đối.100% vốn NN và nó là dạng trì ở HN rồi, chỗ đang làm vẫn kiểu nửa nạc nửa mỡ, hơi dở hơi cám hấp dưng lại dễ trục lợi hơn, mình nói có ngừoi run run tắt quạt chứ ở chỗ mới mình lai phải đi tắt quạt cho họ chém. căn bản là cứ nghĩ 1 tháng có roẹt 1 que làm đánh bịch vào túi nên xoắn
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Từ tối qua đến giờ em mới dám mò vào Bếp. Cái báo cáo coi như đã xong phần cơ bản. Em muốn chửi bậy cái kiểu làm việc ở mình quá. Doanh nghiệp vận tải, cảng vụ to đùng mà nhất định không chào giá bằng TA. Mà em dịch lại thì chả có giá trị gì. Em đang liên hệ để làm hàng fake. Điên ruột quá. Em lội đã ạ.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 chị nghỉ ở nhà 6 tháng đi đòng nát, bao nhiêu gọi mời hấp dẫn đến cả que rưỡi dưng sang bên Eco park, lên Hòa Lạc, xa xôi quá, chị ko thích vì hoàn toàn là làm nô lệ cho công việc. Tuổi chị cũng cần lên 1 cái tầm nào đấy, bởi nếu ko lên cao nữa sẽ chả còn cơ hội để lên. Nghề của chị, đỉnh nhất bây giờ là 3500 Obama, chỗ Nhi đồng đang ngồi đấy. Nghĩ đi nghĩ lại, ko phải là mình ko có cơ hội kiếm 1 que, 2 que nữa, chỉ nghĩ là vào chốn danh giá, để đánh dấu cho profile của mình thôi. Yêu chỗ bây giờ lắm....kiẻu như đang yêu 1 anh đạp xe Viha chân tình và ân cần, bỗng 1 thằng naughty boy cưỡi Lê xụt nó xồ đến làm mình xoắn...
Ðề: Bếp Kún tầng 11 K,mỗi bước cách nhau 1 lúc cho nó ngấm chứ em,chị thuộc bài lắm,mặt đang bóng nhẫy đây
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Em hnay cũng lạch cạch tẩy ra chết rồi dùng này. Em thì lười lắm 1 tuần dùng 2 lần thôi vì đã ôm cái Lap rồi là quên sự đời luôn
Ðề: Bếp Kún tầng 11 hì căn bản là bác thấy chỗ nào làm bác sướng thì bác chiến bác ạ. Mình có năng lực thì nhạc gì cũng nhẩy tội gì
Ðề: Bếp Kún tầng 11 em chjawngr biết vào êachs thế nào. Bác vào giúp em nhé! Có phải chuyển khoản trước ko bác?
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Dòm ngay thấy bài của Lion Q quote bài chị Limi. Em không rành phần giá cả. Nhưng cái cửa hàng tạp hóa nó khác xa với cái shop có điều hòa chị Limi ơi. Em bán hàng 11 năm nay luôn tâm niệm khách hàng luôn đúng, khách nói gì em cũng cười, mà có hấp thụ được hay không và có muốn tiếp tục bán cho khách hay không là chuyện khác ạ. Mà thi thoảng người bán chảnh lại bán được hàng. Em là đứa bán hàng chuối nhất trong cái làng bán đậu ạ.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Đọc tâm sự của Kún cũng thấy giống chị 6 năm về trước, cuối cùng chị chọn phương án ở lại vì mình có nhiều tình cảm với Công ty cũ. Đến h chị vẫn thấy qđ này của chị là đúng, vì chị vẫn giữ được tình cảm với sếp cũ mặc dù bây h ko còn làm cùng và chị quý trọng mối quan hệ này. Hôm nay gặp em Sa thấy yêu thế chứ, chị lại tiếp tục phấn đấu. Lúc từ nhà em về chị mới nấu cơm, có nấm rơm nên làm luôn đậu phụ + nấm rơm sốt xì dầu, món yêu thích của chị. Ăn cơm xong lại bàn bạc cv với chồng, h này mới xong để online mấy phút, tranh thủ update DS CK. Đậu phụ + nấm rơm sốt xì dầu đây: Dờ măng ơi, chị thích đĩa ML kiểu như vậy. Nhà chị có 20 cái kiểu này 2 size to bé. Còn đĩa lòng ko trũng thì nhiều hơn 30 cái.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Từ ngày có cái tuýp độc dược xách tay từ bển về,chị chăm chỉ lắm,giờ có bộ này nữa chỉ nhăm nhăm nhe nhe bôi trat thôi,cảm giác mỗi ngày sờ da mặt nó lại mịn màng như ngày xưa ấy sao mà nó sướng thế chứ