Ðề: Bếp Kún tầng 11 E vào chào cả nhà mai E ngược về với anh em đây. Hôm nay là 1 ngày tất bật, giờ E mỏi nhừ người rồi. @ Chị 2 Cu : E gửi túi gạo chỗ bác Limi rồi nhé, trong túi có cái hóa đơn, chị thu tiền theo hóa đơn giúp E nhé. @ Chị Chou : E gửi gạo cho C ở chỗ bác Limi rồi ah, chỗ đấy có 8.8kg thôi chị ah. Lúc nào lên E mí chị thanh toán ân oán sau nhé. @ Chị Kún : E cám ơn chị nhiều nhé. Về nhà chắc là ko có in tơ nét, có gì E sẽ nhắn tin thông báo tình hình với cả nhà ah.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 thế tương lai thì thế nào ah ? ở đâu sẽ cho chị nhiều cơ hội hơn ? Nếu chỉ so hiện tại, thì em nghĩ chắc chị sẽ vẫn ở với bác sếp cũ vì sự tự do, vì tình cảm với bác, với bạn đồng nghiệp
Ðề: Bếp Kún tầng 11 k so được giá tại các siêu thị liểu Lê Mart đấy đâu, sthi bg chả đắt hơn bên ngoài. Kiểu cửa hàng của c Limi k giống như sthi nên k bán đắt như sthi đc, mà rẻ như các cửa hàng khác cũng k rất dở, vì chi phí của c ấy chắc là cao hơn trừ khi c ấy mún bán rẻ để hút khách. Quanh chỗ e có 1 số các tụ điểm cưả hàng tạp hóa bán rất đông khách, giá rẻ và cái gì cũng có như nhà Long Nga ở Ng Bỉnh Khiêm lúc nào khách cx đôg nườm nượp, cửa hàng chật chội chả có chỗ cho khách đứng, mua gì toàn hô cho nv lấy thôi chứ chả đc sờ tận tay mà chọn đâu. Ah mà cái mì Tôm chanh của nhà c Limi là brand luôn đấy ạ, thị trg có loại nào khác cùng tên vậy không, hq e cũng thấy khách hỏi nhà Long Nga lấy mì Tôm chanh, em hỏi giá thì chỉ có thùng 20 gói giá đâu 6 mấy k, nhg e k xem đc bao bì xem có giống của nhà c k
Ðề: Bếp Kún tầng 11 o tê em, cứ yên tâm quây quần bên gia đình em nhé Chị chúc em mạnh mẽ và gia đình có thêm may mắn!
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Kún: 1 que là 1 cây vàng như mẹ Chi còm bảo hả? Tức là tầm trên 40 triệu? Hay 1 que là 1K Obama Ai lập cái từ điển Bếp giúp em với. Chị lĩnh 3500k ở chỗ SP là Madam Chi ý hả? Chả tin mấy
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Kết cái câu cuối của Cá,em cũng là đứa chảnh và chuối nhất trong làng nghề của em đấy,hihi
Ðề: Bếp Kún tầng 11 1 que của chị Chi Còm đấy,update hôm nay là vàng SJC đóng cửa ngày hôm nay là 42 triệu 1 que nhá
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Vào rồi, viết rồi, chỉ đợi giá thôi. Mực tươi roi rói hả CHou, chị ghi 1kg rồi đấy. Cáy nhá, hay hàu nhá, loại gì có cũng được.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 mải vào bếp tranh thủ chát đến bc tinh dầu thì mới nhớ ra là đón con gái lên ngủ cùng. nhiều lúc bất thần em quên luôn là mình đã có chồng con rồi
Ðề: Bếp Kún tầng 11 chị mún oánh mày quá, mày hẹn đầu tuần chả thấy qua mà chị ngại nên chả nhắc, , hết rù còn đâu, thứ 6 mới có hàng mới cơ
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Làm gì nhận được SMS nào, 090.211.7337. Chị thèm quá nên cuối tuần vừa đi SumoBBQ cùng chồng.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 cả nhà, e xin lỗi e bị u u ám ám cái vụ 1 que nên e quên mất 1 việc cần báo cáo Bếp.E xin được tiền trảm hậu tấu. Như thông lệ, e thay mặt Bếp mình gửi biếu anh C 10 lọ ĐTHT để anh dưỡng bệnh, có thể anh C là 1 ngừoi xa lạ với Bếp ta, nhà mình còn chưa có ai biết mặt anh C dưng qua những dòng tâm tình của Bống, anh ấy là 1 phần trong câu chuyện của chúng ta rồi. Thế nên, dù ko biết nhau, ta vẫn dành cho nhau những mong muốn đẹp nhất. Chiều e xoắn quá, tính toán mãi cũng dàn xếp được vụ nấm, e về nhà chỉ kịp ném đôi guốc xỏ đôi tông vào là e lao đi đưa hàng. E còn nhớ ôm cả nấm đi biếu anh C ăn cháo dưng e lại quên thuốc bổ, e còn quên ko gửi nấm ở chỗ chị Limi cho chị Ong tiện đường. Về đến nhà e súýt đổ xăng đốt nhà vì cái rổ nấm, e ngâm cho sạch sẽ để trưa 2 bà cháu nấu canh,e biết bà e ẩu lắm, chả ngâm rửa cía gì bao giờ cẩn thân đâu. 6h chiều rổ nó vẫn được ngâm tẩm kĩ lưỡng, mà đây ko phải là lần đầu, lần 2, lần 3 mà lần thứ n, bu e mặc nhiên e ngâm gì là kệ mẹ em, cứ để y xì thế đến tối...cho nó thối mới yêu. Cơn điên hạ xuống thì e mới nhớ: chết bỏ mẹ rồi, mai Bống nó đi rồi thì gửi kiểu gì đây? E về nhà là bị trói bởi 1 cái xích 14kg cả bã và 1 cái xích 7kg cả bỉm, e đi làm sao được đây? Nhắn tin cho cái Bống, khổ thân nó, gần 10h lại lội sang nhà e lấy thuốc cho anh.Mai Bống nó lên xe từ 6h sáng, nó sẽ ở lại QN đến ngày 12/8 cơ, chắc chả có tin tức gì đâu vì nó sẽ ko lội Bếp. Bống, nhớ nói với anh C ơi,có rất nhiều chị xa lạ nhg luôn mong anh vươt qua nhé! 73 chứ ko phải 37 anh C nhé!
Ðề: Bếp Kún tầng 11 chuẩn số mà chị, ba chỉ bò bên em chửa có, sắp tới mới có hàng cấp đông thôi chị ạ
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Bống, e cảm ơn cả Bếp nhé, chị chỉ thay Bếp hàng đạo thôi vì gấp rút quá rồi, ko chờ đầy đủ lệ bộ nghi lễ được
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Bông ơi, nhà chị cũng đang có người cận kề cái chết như ac em, đó là em rể chị. Chị hiểu được cái đau như cắt của người sống, nhìn thấy người thân của mình từ từ ra đi mà không làm sao kéo lại được. Mà nó cứ gặm nhấm từng ngày, từng ngày làm mình kiệt sức, làm tinh thần mình suy nhược hoàn toàn. Hàng ngày nhìn thấy cảnh ấy, nhiều lúc chị lại nói độc mồm để an ủi cô em chồng: thôi trời không cho chú ấy sống nữa thì cho đi sớm, giải thoát sớm ngày nào đỡ khổ cho chồng em ngày ấy. Có thể mọi người nghĩ là chị vô cảm, là nhẫn tâm; nhưng mà sống mòn mỏi thế đau lòng người còn sống lắm. Cố gắng lên Bông nhé. CHị trân trọng tình cảm gđ chồng em dành cho nhau.